Đại nhạc hội "Khúc hạ": Bản giao hưởng của ký ức và hy vọng
Khúc tráng ca đầy cảm xúc về Thủ đô anh hùng, trọn nghĩa tình Khát vọng toả sáng, viết tiếp trang sử vàng của thiếu nhi Việt Nam |
Chắp cánh những ước mơ xanh
Với 3 phần: "Ngày ấy - ký ức tuổi thơ", "Ước mơ bay xa" và "Hành trình toả sáng", chương trình Đại nhạc hội "Khúc hạ" vừa gợi nhiều ký ức thân thuộc về "Ấu trĩ viên" thuở nào vừa giới thiệu những tiết mục nghệ thuật được dàn dựng chỉn chu và đầy tính sáng tạo của những đội viên trưởng thành dưới "ngôi nhà" Cung Thiếu nhi Hà Nội.
![]() |
Anh Dương Minh Đức, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội phát biểu tại chương trình |
Phát biểu tại chương trình, anh Dương Minh Đức, Giám đốc Cung Thiếu nhi Hà Nội cho biết: "Cung Thiếu nhi Hà Nội tiền thân là Ấu trĩ viên, Câu lạc bộ Thiếu niên Hà Nội đã đi qua hành trình 70 năm đầy tự hào và ý nghĩa. Suốt 7 thập kỷ qua, nơi đây đã là chiếc nôi bồi dưỡng, phát hiện và nuôi dưỡng những tài năng trẻ, là không gian giáo dục, sáng tạo, vui chơi và trưởng thành của hàng triệu đội viên, thiếu niên, nhi đồng.
Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng đã trưởng thành từ mái nhà này như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Minh Quân... cùng các nhà giáo, nhà báo, bác sĩ, kỹ sư, những cán bộ, chiến sĩ đã và đang ngày đêm cống hiến cho sự phát triển của Thủ đô và đất nước. Cung Thiếu nhi Hà Nội không chỉ là nơi chắp cánh ước mơ mà còn là nơi lưu giữ ký ức tuổi thơ đẹp nhất của biết bao thế hệ".
![]() |
Các thế hệ đội viên trưởng thành từ Cung Thiếu nhi Hà Nội gửi tặng lẵng hoa tươi thắm tới Ban Giám đốc Cung tại chương trình |
Đêm nhạc hội không chỉ là sân khấu của các em thiếu nhi Thủ đô, mà còn là dịp để các thế hệ cựu học viên, nghệ sĩ, cộng tác viên cùng hội tụ, cùng hát vang những ca khúc gắn bó với thời niên thiếu của mình, cùng thắp sáng lên tình yêu, niềm tin và khát vọng vào thế hệ trẻ - tương lai của đất nước.
Trong hành trình phát triển phía trước, Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới, sáng tạo, không ngừng nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng là trung tâm văn hóa - giáo dục hàng đầu dành cho thiếu nhi toàn quốc, hướng tới việc hội nhập quốc tế...
![]() |
Đông đảo khán giả tại chương trình |
Âm vang giai điệu tuổi thơ
Sự đan xen của những giọng ca nhiều thế hệ đã mang tới cho chương trình những bản phối mang màu sắc âm nhạc đa dạng, đầy cảm xúc. Tại chương trình, khán giả đã được ngược dòng thời gian, trở về với những hình ảnh thân thương của một thời đầy ắp niềm vui và khát vọng thông qua phóng sự “Nơi chắp cánh bay xa”. Những lời chia sẻ xúc động từ các cựu học viên, những thế hệ đã trưởng thành từ ngôi nhà Cung Thiếu nhi, tạo nên một mạch cảm xúc sâu lắng và chân thành.
![]() |
Các tiết mục đến từ nhóm Họa My và Câu lạc bộ Đội viên trưởng thành từ Cung Thiếu nhi Hà Nội đã mở ra không gian của những miền ký ức tuổi thơ ngọt ngào, trong trẻo |
Những thệ hệ đội Hoạ My hay sau này là Sơn Ca của Ấu trĩ viên ngày đó đã cùng nhau hội tụ trên sân khấu "Khúc hạ" cất cao tiếng hát như chưa từng có năm tháng nào trôi qua. Khán giả không chỉ nghe thấy âm nhạc, mà còn cảm nhận được tình bạn, tình thầy trò và cả một trời tuổi thơ ùa về trong từng ánh mắt, từng nụ cười.
Phần 2 của chương trình mang tên “Ước mơ bay xa” khắc họa những hoài bão trong trẻo, ngây thơ nhưng không kém phần mãnh liệt của thế hệ măng non. Từ ca khúc “Tiến lên đoàn viên” đến tiết mục múa “Đường lên cổng trời”, từ lời ru ấm áp “Mẹ yêu con” đến giai điệu tươi sáng “Sống như những đóa hoa”... tất cả hòa quyện trong không gian nghệ thuật vừa chuyên nghiệp, vừa chân thật.
![]() |
Ca sỹ Minh Vương (M4U) đã có những chia sẻ đầy xúc động về thời gian anh theo học tại Cung Thiếu nhi Hà Nội |
Đặc biệt, phần giao lưu với ca sỹ Minh Vương (M4U) đã tạo nên sự kết nối thú vị giữa các thế hệ, khi âm nhạc trở thành cầu nối của những trái tim đồng điệu qua thời gian.
Với sự tham gia của hàng loạt nghệ sỹ tên tuổi từng trưởng thành từ nơi đây như: Ca sỹ Tăng Nhật Tuệ, Tăng Ngân Hà, Duy Khoa… cùng các nghệ sĩ nhí như Cao Lê Hà Trang, Ứng Anh Tuấn, Nguyễn Ngọc Linh, phần 3 mang tên “Hành trình tỏa sáng” đã vẽ nên một bức tranh đa sắc về tuổi thơ và hành trình nối dài những ước mơ từ mái nhà Cung Thiếu nhi năm xưa đến thế hệ hôm nay.
![]() |
Tiết mục múa “Đường lên cổng trời” |
Không chỉ là hoạt động kỷ niệm, chuỗi chương trình nghệ thuật chào mừng 70 năm Ngày thành lập Cung Thiếu nhi Hà Nội còn là dịp để nghệ thuật biểu diễn thắp sáng ngọn lửa nuôi dưỡng tâm hồn thế hệ trẻ Thủ đô. Đây là sự tri ân sâu sắc đối với quá khứ, thể hiện niềm tin vào hiện tại và khát vọng về niềm tin của một thế hệ thiếu nhi Thủ đô đầy tài năng, bản lĩnh và yêu nghệ thuật lại được thắp lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
![]() |
Các tiết mục trình diễn nghệ thuật đặc sắc tại chương trình Đại nhạc hội "Khúc hạ" |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay vì sức khoẻ cộng đồng

Tuổi trẻ Ninh Thuận sôi nổi hưởng ứng Chiến dịch tình nguyện hè 2025

Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh phát huy dân chủ góp ý sửa đổi hiến pháp

Thợ trẻ giỏi số hoá ngành Khí

"Áo xanh" làm trợ lý số giúp dân dùng dịch vụ công trực tuyến

Tự hào thế hệ "bàn tay vàng" thời đại mới

Kỹ sư 9X lập trình chuyển đổi số cho ngành điện Thủ đô

Để kỳ nghỉ hè của trẻ vừa bổ ích và an toàn...

Lan tỏa “Bản lĩnh tới cùng - Húc tới đi”
