Đã bắt được hai nghi phạm dùng dao cứa cổ tài xế taxi trong đêm
![]() |
Khu vực xảy ra sự việc tài xế taxi bị 2 đối tượng cứa cổ trong đêm
Theo đó, bước đầu xác định, 2 nghi phạm là người ở thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng; là lao động tự do, đến Từ Sơn (Bắc Ninh) để làm thuê cho các quán ăn trên địa bàn.
Trước đó, vào đêm 28/7, anh Nguyễn Văn T (SN 1992, trú huyện Gia Lâm, Hà Nội - tài xế taxi) trong quá trình chạy xe taxi đã đón hai khách nam ở khu vực Ninh Hiệp (Gia Lâm).
Hai vị khách lên xe và yêu cầu anh T chở lòng vòng từ Ninh Hiệp đến khu công nghiệp Tiên Sơn (Bắc Ninh). Khi đến khu công nghiệp Tiên Sơn, khách lại yêu cầu anh T chở về bến xe Mỹ Đình (Hà Nội). Đến bến xe Mỹ Đình, khách tiếp tục yêu cầu chở về khu công nghiệp Quang Châu (tỉnh Bắc Giang). Sau đó, khách lại tiếp tục nói rằng muốn ra sân bay Nội Bài; đến sân bay lại tiếp tục yêu cầu tài xế chở về Từ Sơn (tỉnh Bắc Ninh).
![]() |
Tài xế Nguyễn Văn T chưa hết hoảng sợ sau khi xảy ra sự việc |
Qua quan sát, thấy hai vị khách trên xe có nhiều khả nghi nên tài xế taxi đã cảnh giác gọi điện đàm cho các đồng nghiệp đến hỗ trợ; cùng với đó là hạ kính xe đề phòng biến cố có thể cầu cứu.
Đến khoảng 1 giờ sáng 29/7, khách yêu cầu anh T chở vào một con đường cụt, vắng người qua lại ở khu vực Từ Sơn (Bắc Ninh). Anh T nhất định từ chối và yêu cầu hai vị khách xuống xe. Ngay lập tức, đối tượng ngồi ghế bên phía sau ghế lái đã rút con dao bấm cứa vào cổ anh.
Do có sự cảnh giác đề phòng từ trước nên anh T đã kịp phản xạ, chống trả, bật cửa chui ra khỏi xe cầu cứu. Đúng lúc này, một số người đi đường nhìn thấy sự việc đã chạy đến hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Các đối tượng thừa cơ tẩu thoát.
![]() |
![]() |
Những thương tích trên người anh T sau khi may mắn thoát nạn |
Chưa hết bàng hoàng sau khi sự việc xảy ra với thương tích ở cổ, tay, chân..., anh T cho biết: Vết thương ở cổ khá nặng, khâu nhiều mũi khiến việc ăn uống, nói chuyện của tôi trở nên rất khó khăn. Ngoài ra, tôi cũng bị thương ở tay và chân nên chưa đi lại được.
Nhớ lại sự việc đã xảy ra, anh T kể: "Đêm 28/7, tôi nhận được đàm của công ty di chuyển đến bãi xe ở khu vực Ninh Hiệp (Gia Lâm) để đón khách. Đến nơi tôi thấy khách là hai nam thanh niên cao khoảng 1,65m đến 1,7m, giọng nói không giống người trong vùng.
Khi lên xe, hai vị khách yêu cầu chở đi rất nhiều nơi: Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội), sân bay Nội Bài, Bắc Ninh, Bắc Giang. Khi tôi hỏi mục đích muốn đi đâu thì hai vị khách trả lời: "Đi tìm bạn". Lúc đến sân bay, tôi định không chở nữa nhưng khách nói không gặp được bạn nên phải quay về Từ Sơn (Bắc Ninh).
Thấy hợp lý và cũng tiện đường về nên tôi đã đồng ý chở tiếp. Đến khoảng 1 giờ sáng 29/7 thì về đến Từ Sơn. Lúc này, quãng đường đã hơn 130km. Tôi yêu cầu khách xuống xe trả tiền. Hai thanh niên bảo anh chở qua hầm chui cao tốc Hà Nội - Bắc Giang vào làng để họ gọi bạn ra trả tiền vì số tiền mang theo không đủ.
Sau khi qua hầm chui, thấy đường cụt và vắng nên tôi không chạy nữa, yêu cầu họ gọi điện thoại kêu người nhà ra trả. Một trong hai thanh niên hỏi mượn điện thoại tôi và xuống xe để gọi nhưng tôi không đồng ý.
Thấy có dấu hiệu khả nghi, tôi hạ cửa kính xe xuống, đề phòng có gì bất trắc thì có thể cầu cứu, đồng thời cũng gọi điện đàm kêu anh em đến hỗ trợ. Thấy tôi đề phòng, hai thanh niên liền hành động ngay. Một tên đã rút dao cứa vào cổ tôi. Vì đề phòng từ trước, tôi chống trả. Chúng đã chém vào tay và đâm vào chân khiến cơ thể tôi bị thương nhiều chỗ”.
Anh T cho biết thêm, anh mới đi làm chưa được một tháng. Đại diện công ty và những đồng nghiệp lái xe lâu năm cũng truyền đạt cho nhiều kinh nghiệm về việc phòng tránh nguy hiểm khi chở khách đêm. Tuy nhiên, vụ việc vừa rồi khiến anh bất ngờ và vô cùng hoảng sợ.
Trao đổi với PV báo Tuổi trẻ Thủ đô về vụ việc trên dưới góc độ pháp lý, Luật sư Nguyễn Anh Thơm (VPLS Nguyễn Anh, Đoàn LSTP Hà Nội) cho biết: Thông tin ban đầu cho thấy, các nghi phạm đã bàn bạc, chuẩn bị hung khí nguy hiểm là con dao bấm, lợi dụng đêm tối, thuê ô tô của anh T, điều đến địa điểm thuận lợi, vắng người qua lại, cứa cổ lái xe taxi nhằm chiếm đoạt tài sản.
Xét hành vi khách quan thấy, các nghi phạm đã thể hiện ý thức sát hại nạn nhân rồi chiếm đoạt tài sản. Nghi phạm ngồi sau lái đã rút con dao bấm cứa cổ anh T Do đã có sự chủ động từ trước, anh T phản xạ chống trả, chui ra khỏi xe cầu cứu nên may mắn thoát chết trong gang tấc. Nghi phạm dùng dao cứa vào vùng cổ nạn nhân là vùng trọng yếu trên cơ thể, rất dễ gây tử vong khi bị động mạch hoặc đứt khí quản vì đây là vùng chỉ có lớp da mỏng bảo vệ phía ngoài. Anh T không chết là ngoài ý muốn chủ quan của các nghi phạm.
Hành vi phạm tội của các nghi phạm đã cấu thành tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm g, n khoản 1 Điều 123 và Điều 168 BLHS 2015.
Đối với tội "Cướp tài sản", các nghi phạm sẽ phải đối mặt hình phạt tương ứng với trị giá tài sản nhằm chiếm đoạt. Kết quả quả định giá tài sản trong tố tụng hình sự sẽ làm căn cứ xử lý tương ứng bị cáo theo định khung hình phạt được quy định tại Điều 168 BLHS 2015.
Đối với tội "Giết người", do nạn nhân không chết nên thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt thì mức hình phạt cao nhất các nghi phạm phải đối mặt đến 20 năm tù giam.
Hành vi phạm tội của nghi phạm đã xâm hại đến quyền được sống và quyền sở hữu tài sản của người khác một cách trái pháp luật, gây ảnh hưởng đến tình hình ANTT tại địa phương nên cần thiết phải điều tra, xử nghiêm minh bằng pháp luật hình sự.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Bình Dương: Sập sàn nhà xưởng ở Bắc Tân Uyên, 3 người tử vong

Bắt giữ nhóm “tín dụng đen” cho vay lãi nặng, thu nhiều súng đạn

Bình Thuận: Tạm giữ đối tượng cho vay nặng lãi 360%/năm

Quảng Nam: Bắt đối tượng truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo

Quảng Nam: Bắt đối tượng lừa "chạy án" để chiếm đoạt tài sản

Quảng Nam: Bắt giữ nhanh đối tượng chuyên trộm cắp xe máy

Quảng Ninh: Thêm một vụ cháy rừng tại thành phố Uông Bí

Đã bắt 6 đối tượng trong nhóm “Lợn rừng”

Khởi tố đối tượng dùng hình ảnh chuyển khoản giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản
