Cô hiệu trưởng làm thơ nhắn nhủ học trò “thành người tử tế cần nhiều thứ hơn”
Cô hiệu trưởng ở Hà Nội viết thư tay gửi học trò trước giờ "G" |
![]() |
Các thầy cô giáo trường THCS Nguyễn Tri Phương cùng các em học sinh khối 9 năm học 2022 - 2023 |
LỜI DẶN HỌC TRÒ
(của cô Giang Văn)
Viết cho những học trò mà thành công bị trì hoãn.
Giờ các trò đều đã có những tấm vé
Lên toa tàu trung học phổ thông
Kẻ giàu kiến thức lại thêm chút may mắn
Vào toa sang sung sướng, ung dung
Lời sẻ chia dành cho kẻ sau cùng
Một chút lơ là, ngàn lần tiếc nuối
Một chút không may, vấp vào lầy lội
Đành dạt xuống “toa chợ, toa thường”
Rồi tất cả cùng khởi hành khi còi hú lên đường
Cứ lên tàu, đừng buồn mà lỡ chuyến
Sau ba năm, tàu dừng khi cập bến
Trải nghiệm toa nào thì cũng xuống cùng nhau.
Điểm số của mình tự mình sẽ biết đau
Hãy cứ khóc, cứ hét nếu muốn vậy
Cứ trách mẹ cha, giận hờn thầy cô dậy
Cho đủ yêu thương, nghiêm khắc vơi đầy.
Như câu chuyện điều ước của ba cây
Nỗ lực trỗi dậy với ước mơ đẹp đẽ
Thành hòm châu báu, thuyền rồng hay đại thụ
Bỗng bị thành máng cỏ, thuyền nhỏ, củi khô...
Vượt lên chính mình, luôn cố gắng từng giờ
Đừng nản chí, thối chí mà nghĩ dại
“Ai chiến thắng mà không hề chiến bại
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần”?
Con đường nào cũng sẽ nhiều gian truân
Lượng sức mình, chọn hướng đi hợp lí
Nôi mang sự sống, thuyền vững muôn hải lí
Hàng rào ngăn thú dữ, ... đều ý nghĩa với đời.
Việc học chỉ là một hành trang để sống
Thành người tử tế cần nhiều thứ hơn
Cứ lên tàu, kiên định đích đi tới
Cuộc sống không phụ kẻ có lòng!".
Chia sẻ với phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô, cô Phạm Thị Hương Giang (cô Giang Văn) - Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Tri Phương tâm sự: Mùa thi tuyển sinh vào lớp 10 nào cũng là đầy cảm xúc bởi tính chất cạnh tranh khốc liệt của kỳ thi. Tôi cho rằng, trong giai đoạn này, không chỉ phụ huynh mà cả thầy cô cũng cần đồng hành, sẻ chia để khích lệ các học sinh "thành công bị trì hoãn", làm điểm tựa, chỗ dựa vững vàng.
Vào lớp 10 công lập chỉ là một trong rất nhiều lựa chọn của phụ huynh và học sinh. Có chút buồn, nuối tiếc nhưng cánh cửa này đóng lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Tôi mong các học sinh, bậc phụ huynh hãy vững tin và lựa chọn được lối đi phù hợp cho mình".
Năm học 2023 - 2024, số chỉ tiêu tuyển vào các trường THPT công lập khoảng 72.000, chiếm 55,7%, cùng chỉ tiêu của một số trường chuyên; Tương đương hơn 30.000 học sinh sẽ không có cơ hội vào học tại các trường công lập.
Trong trường hợp không đủ điểm vào lớp 10 công lập, học sinh tốt nghiệp THCS sẽ có những lựa chọn học tại các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên; Các trường cao đẳng, trung cấp dạy hệ giáo dục thường xuyên cấp THPT kết hợp học nghề; Các trường ngoài công lập.
Theo phân luồng của Sở GD&ĐT Hà Nội, tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ và tư thục khoảng 30.000 học sinh, chiếm tỷ lệ 23,2%. Tuyển sinh vào trung tâm GDNN - GDTX khoảng 10.000 học viên, chiếm tỷ lệ 7,7%.
Tuyển sinh vào các cơ sở giáo dục nghề nghiệp (trung tâm GDNN - GDTX liên kết với các trường trung cấp và cao đẳng dạy văn hóa chương trình GDTX cấp THPT) khoảng 17.210 học viên, chiếm tỷ lệ 13,4%.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Sách trao em” - lan tỏa tri thức, viết tiếp ước mơ

Hải Phòng: Diện mạo khang trang, nhiều trường sẵn sàng cho năm học mới

Khi bài tốt nghiệp trở thành điểm hẹn văn hóa, nghệ thuật của sinh viên

Việt Nam giành 7 huy chương, 1 giải thi Olympic Trí tuệ nhân tạo

Gặp mặt 5 học sinh thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn

Khát vọng công dân toàn cầu từ Chương trình Oxford tại Lý Thái Tổ

89 giáo viên hoàn thành khoá tập huấn về trí tuệ nhân tạo

Đà Nẵng đăng cai Kỳ thi Toán học quốc tế VIMC 2025

Quảng Ninh trao thưởng 400 triệu đồng cho học sinh đạt HCĐ Olympic
