Bữa cơm của người trẻ ấm lòng Mẹ Việt Nam anh hùng
Hỗ trợ kinh phí xây dựng mộ liệt sĩ, Mẹ Việt Nam Anh hùng TP Hồ Chí Minh: Truy tặng danh hiệu 6 Bà mẹ Việt Nam anh hùng Mẹ Việt Nam anh hùng xúc động đón nhận quà từ Bí thư Đảng ủy xã Mê Linh |
![]() |
Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Liêu |
Cùng với những hoạt động thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, tuổi trẻ Đà Nẵng còn có nhiều việc làm thiết thực tri ân những người đã đóng góp xương máu cho đất nước, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Ngày 26/7, nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), Thành đoàn Đà Nẵng đồng loạt triển khai mô hình “Chúng con luôn bên Mẹ” nhằm tri ân và chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho các Mẹ Việt Nam anh hùng trên địa bàn thành phố.
![]() |
Mẹ Liêu có một người con trai duy nhất là liệt sĩ Nguyễn Tiến Diệm |
![]() |
Tuổi trẻ Đà Nẵng đóng góp nhiều việc làm thiết thực tri ân gia đình chính sách |
Trong không khí thiêng liêng của tháng Bảy tri ân, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa tại nhà các Mẹ như: Thăm hỏi, khám sức khỏe, tặng quà, dọn dẹp nhà cửa, trang hoàng bàn thờ liệt sĩ, nấu cơm nghĩa tình và cùng dùng bữa thân mật.
Tại mỗi gia đình, đoàn viên, thanh niên thành kính dâng hương, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Những việc làm giản dị nhưng đầy xúc động ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn sâu sắc mà còn là dịp để thế hệ trẻ hiểu rõ hơn về sự hy sinh to lớn của cha ông, từ đó vun đắp lý tưởng sống, tiếp nối truyền thống cách mạng.
![]() |
Anh Nguyễn Bá Duân, Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng thăm hỏi và tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng |
![]() |
Những ngày tháng 7 thiêng liêng luôn gợi nhắc thế hệ trẻ về sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương - bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng |
Các đoàn viên thanh niên địa phương và một số chi đoàn cơ quan trên địa bàn phối hợp người quét dọn nhà cửa, người giúp nhặt rau, làm bếp, người chuẩn bị bàn thờ thắp hương cho các liệt sỹ.
Những ngày tháng 7 hào hùng này, các Mẹ Việt Nam anh hùng bồi hồi lại ký ức những ngóng tin con trên chiến trường khói lửa. Hôm nay, ngồi quây quần bên mâm cơm nghĩa tình cùng những người trẻ, mẹ ăn ngon, niềm vui hiện lên ánh mắt.
![]() |
Đoàn viên thanh niên phân công nhau, người dọn dẹp nhà cửa, người lau dọn bàn thờ liệt sĩ, người đi chợ, người nấu cơm... |
![]() |
Tiếng rộn ràng nói cười của người trẻ khiến ngôi nhà của các Mẹ Việt Nam anh hùng trở nên ấm cúng hơn ngày thường |
Sau khi các công việc hoàn tất, các đoàn viên quây quần cùng mẹ bên mâm cơm ấm áp; hát những bài hát truyền thống, bài hát quê hương cho mẹ nghe và nghe mẹ kể chuyện những năm tháng gian khổ trong kháng chiến.
Lắng nghe mẹ kể chuyện, ai cũng rưng rưng xúc động. Các bạn trẻ nắm chặt tay mẹ, ngồi quây quần bên mẹ. Bữa cơm diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, nhiều cung bậc cảm xúc, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi bạn trẻ.
Có mặt trong bữa cơm ấm áp tri ân mẹ Trần Thị Liêu, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành đoàn, các đoàn viên, thanh niên đã ân cần hỏi thăm, động viên mẹ; mong mẹ có thật nhiều sức khoẻ để thế hệ trẻ được tiếp tục tri ân và lắng nghe những câu chuyện, những lời căn dặn của mẹ.
![]() |
Phó Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Kim Thường thăm và tặng quà mẹ VNAH trên địa bàn xã Xuân Phú |
Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố, Bí thư Thành đoàn Đà Nẵng Lê Công Hùng chia sẻ: “Những ngày tháng 7 thiêng liêng luôn gợi nhắc thế hệ trẻ về sự hy sinh to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương - bệnh binh và các gia đình có công với cách mạng. Với tinh thần tri ân sâu sắc, các cấp bộ Đoàn trên toàn thành phố đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực.
Những việc làm ấy không chỉ thể hiện lòng biết ơn mà còn khẳng định trách nhiệm, lý tưởng sống đẹp và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Đà Nẵng hôm nay”.
Đây không chỉ là món quà tinh thần, mà còn là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa thông điệp “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng.
Đây cũng là minh chứng cho trách nhiệm và tình cảm của tuổi trẻ thành phố đối với những người có công với cách mạng, góp phần gìn giữ và phát huy các giá trị truyền thống cao đẹp của dân tộc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Khởi công Dự án tu bổ, tôn tạo di tích đền Trấn Vũ

EVNHANOI đảm bảo cấp điện dịp kỉ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9

Yêu cầu dừng hoạt động xe điện trẻ em không phép trong công viên

Thành ủy TP Hồ Chí Minh ghi nhận ý kiến của lãnh đạo cao cấp nghỉ hưu về đại hội

Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số phong trào "Bình dân học vụ số"

Phát hiện quả bom 340kg còn sót lại sau chiến tranh

Chủ đầu tư đề xuất đắp đập, chính quyền thống nhất tạm dừng

Hải đoàn Biên phòng 38: Đảm bảo an ninh biên giới vùng biển

Mưa lớn cục bộ, nguy cơ sạt lở ở nhiều khu vực
