Bài 2: “Xa mặt” nhưng không “cách lòng”
![]() |
Rút ngắn khoảng cách
Cũng giống như những người miền quê khác về sinh sống tại Hà Nội, có nhiều người Thủ đô đi xa lập nghiệp hay học tập tại các nơi trên đất nước mình và khắp hành tinh này. Khoảng cách về địa lý đã được rút ngắn hơn rất nhiều bởi sự hỗ trợ của công nghệ số.
Ngoài cách thức gọi điện liên lạc thông thường hay gửi tin nhắn theo kiểu truyền thống trước kia, giờ đây, chỉ với thiết bị thông minh có kết nối internet, các thành viên trong gia đình có thể kết nối bằng nhiều phương thức khác nhau.
Họ có thể chia sẻ những hình ảnh hay các đoạn video tự quay của mình, xem của người khác, trò chuyện với nhau thông qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram... Ngoài ra, các ứng dụng video call còn giúp những thành viên trong gia đình thực hiện cuộc gọi nhìn thấy hình ảnh trực tiếp của nhau trên màn hình, giống như đang nói chuyện mặt đối mặt.
![]() |
Những thành viên trong gia đình vẫn có thể gắn kết như ở bên nhau bằng các thiết bị công nghệ số (Ảnh minh họa) |
Điều này khiến cho khoảng cách địa lý không còn là vấn đề quá lớn. Các thành viên vẫn có thể liên lạc, kết nối thông tin một cách thường xuyên khi ở xa nhau để duy trì tình cảm, thắt chặt mối quan hệ gia đình.
Ông Nguyễn Hữu Thắng ở quận Tây Hồ chia sẻ, con trai ông lập nghiệp ở nước Đức đã hơn 30 năm nay. Những năm đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, vợ chồng ông và cô con gái cứ thứ bảy hằng tuần sẽ ở nhà, thay phiên nhau trực bên chiếc điện thoại để bàn, đợi con trai gọi về từ điện thoại công cộng bên Đức. Hồi đó, cước phí liên lạc rất cao nên mỗi cuộc nói chuyện chỉ khoảng 3 đến 5 phút, nói với nhau những thông tin cơ bản nhất.
Đến những năm 2000, điện thoại di động khá phổ biến thì liên lạc thuận tiện hơn, có thể hẹn lịch gọi điện chính xác theo giờ đồng hồ không còn phải chờ trực cả ngày nữa. Khoảng 10 năm trở lại đây, nhờ internet và các thiết bị thông minh, gia đình ông đã liên lạc được hàng ngày. Thường xuyên nhìn thấy nhau nên tình cảm gia đình càng thêm gắn bó, gần gũi. Nhất là các cháu nội sinh ra và lớn lên ở nước ngoài và ông bà có thể hỏi thăm, nói đủ chuyện.
Nhìn lại cả một giai đoạn dài qua gia đình ông Nguyễn Hữu Thắng, chúng ta thấy được những bước tiến của công nghệ số và viễn thông, ý nghĩa của chúng với đời sống mỗi cá nhân và gia đình. Những nỗi nhớ thương của người xa xứ và nỗi mong ngóng của người ở nhà dần được sẻ chia để có được gần gũi, thân thuộc trên một “thế giới phẳng”.
Đây cũng là công cụ hữu ích trong việc đảm bảo sức khỏe tinh thần cho người cao tuổi, khi nhu cầu lớn nhất của họ luôn là tình cảm, được gần hơn với bạn bè, người thân để không cảm thấy cô đơn. Ông Trần Đăng Khoa (ở huyện Mỹ Đức, Hà Nội) hiện tại chỉ ở gần người con thứ 3, 3 người còn lại đang sinh sống, làm việc ở cách xa cả trăm, cả ngàn cây số.
Ông Khoa tâm sự: “Già rồi nhưng tôi vẫn quyết tâm học cách sử dụng điện thoại thông minh để mọi thông tin đều được trao đổi dễ dàng, mặt đối mặt, cảm giác như con cái vẫn đang bên cạnh mình, muốn tâm tình, chuyện trò là được ngay”.
Ngoài ra, việc gia đình cùng nhau sử dụng công nghệ cũng khiến các thành viên thêm gắn bó, như bố mẹ chơi game với con, hay cả nhà cùng xem một bộ phim… Chị Trương Thị Hoa (ở xã Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Nội) tâm sự hàng ngày vào buổi tối sau khi làm xong việc nhà, vợ chồng chị và con trai đang ở trọ để học đại học trong nội thành thường chuyện trò qua video call, cùng nhau xem phim, nghe nhạc.
“Nhiều lúc tôi thấy như thể con vẫn đang ở nhà, vẫn rất gần gũi, tình cảm. Có khi chúng tôi còn nói chuyện được nhiều hơn cả lúc cháu vẫn đang học phổ thông và ở cùng nhà”, chị Hoa cho biết.
Nhờ có công nghệ số, nhiều gia đình các thành viên sống xa nhau hàng trăm nghìn ki-lô-mét nhưng vẫn nắm bắt được thông tin của nhau, gần gũi, thân thuộc. Bởi chỉ cần điện thoại thông minh có kết nối mạng internet, hai người cách xa nhau vẫn có thể nhìn thấy, trò chuyện tâm sự bất cứ lúc nào và bao lâu tùy thích.
Gắn kết tình thân
Thiết bị công nghệ và cuộc sống số đã là một phần không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nhờ có “thế giới phẳng” ấy mà các thành viên trong gia đình dù ở xa nhau về khoảng cách địa lý vẫn có thể nhìn thấy, tâm sự, chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống. Điều này góp phần tăng cường gắn kết tình cảm giữa ông bà, bố mẹ, con cháu.
![]() |
Chị Phạm Ngọc Lan (ở quận Thanh Xuân, Hà Nội) có con gái đi du học ở Úc tâm sự: "Ngày nào, con gái cũng gọi điện về trò chuyện với cả nhà. Trước khi con đi du học, mình cũng rất bồi hồi với “1001 câu hỏi” kiểu như: Nếu có việc gì khẩn cấp con biết gọi ai chưa? Con có biết cách nào để vượt qua mùa đông lạnh lẽo chưa? Ở Úc không như ở Việt Nam, cuộc sống rất yên ắng, đặc biệt là các thành phố nhỏ, con có chắc vượt qua nỗi buồn được không? Bao nhiêu ngày con sẽ gọi điện về cho mẹ một lần?
Con đã sang Úc được 2 tháng, nhờ internet và thiết bị thông minh, liên lạc được thường xuyên với gia đình nên mình cũng dần an tâm hơn. Nhiều lúc, mình cảm giác như “con đi du học là mẹ cũng lên đường bay vậy!".
Như lời bài hát “Dù có đi bốn phương trời lòng vẫn nhớ về Hà Nội…” (Nhớ về Hà Nội - sáng tác của nhạc sĩ Hoàng Hiệp) thì giờ đây mỗi thành viên xa nhà có thể trực tiếp nhìn thấy những hình ảnh thân thương của Hà Nội, trò chuyện cùng gia đình thông qua “màn ảnh nhỏ”. Từ đó, văn hóa gia đình, văn hóa người Hà Nội luôn được tiếp nối, truyền thụ, gìn giữ vượt qua mọi khoảng cách không gian và thời gian.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đánh thức sức mạnh mềm, kiến tạo trung tâm công nghiệp văn hóa

Ý chí và niềm tin quyết thắng của người Hà Nội

Mùa loa kèn gọi nắng hè về

Hướng về cội nguồn, khắc sâu hai chữ "đồng bào"

Khu phát triển thương mại và văn hóa "chắp cánh" tinh hoa làng nghề

Lưu giữ những giá trị văn hóa tốt đẹp của gia đình truyền thống

Hà Nội: Phát triển thương mại gắn với bảo tồn văn hóa

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh

75 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa
