Bài 2: Chung tay xoa dịu nỗi đau
![]() |
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường tặng cây giống cho bà con nhân dân bản Sa Ná
Nỗi đau chưa nguôi
Dưới chân dãy núi Luốc Mu, Sa Ná là nơi sinh sống của 79 hộ người dân tộc Thái với 3 khu dân cư. Bao nhiêu năm qua, ngày họ lên nương, lên rẫy, tối quây quần đầm ấm bên bữa cơm gia đình. Dòng suối Son vẫn hiền hòa uốn lượn, đem nước mát về cho bản làng, bỗng một ngày nổi cơn thịnh nộ, càn quét khu 3 của bản làng, 38 ngôi nhà nơi đây đã bị trận “đại hồng thủy” san bằng (27 nhà dân bị lũ cuốn trôi, 11 ngôi nhà bị sập hoàn toàn), 44 hộ bị ảnh hưởng. Sau hơn nửa năm, khu vực này giờ chỉ còn lại những vũng bùn lầy, những bãi đá trơ trọi, vài chiếc cột, kèo, quần áo... còn mắc lại giữa đống đổ nát. Những lo lắng, đau thương hằn rõ lên từng khuôn mặt của đồng bào nơi đây.
Chúng tôi gặp lại anh Hà Văn Vân (29 tuổi, dân tộc Thái, bản Sa Ná) người bị thiệt hại nặng nhất trong trận lũ lịch sử hồi tháng 8 năm ngoái. Nhìn dáng người gầy gò, làn da đen sạm, khuôn mặt vẫn chưa hết hốc hác, thẫn thờ khi mất tới 6 người thân trong cơn lũ kinh hoàng khiến ai nấy đều đồng cảm, xót xa. Đến nay, mặc dù đã hơn nửa năm trôi qua nhưng anh Vân vẫn chưa tìm thấy thi thể của bố và cậu con trai nhỏ. Mỗi khi có người hỏi đến hoàn cảnh của mình, anh Vân như trực trào nước mắt. Có lẽ trong suốt quãng đời còn lại, anh Vân sẽ không thể quên được ký ức kinh hoàng của đêm ngày 2, rạng sáng ngày 3/8/2019.
![]() |
Anh Hà Văn Vân (29 tuổi, dân tộc Thái, bản Sa Ná) người bị thiệt hại nặng nhất trong trận lũ lịch sử hồi tháng 8 năm ngoái |
Bên trong căn nhà vừa được xây dựng xong, anh Vân tâm sự: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn, lâu nay tôi thường đi làm ăn xa, mỗi tháng chỉ về thăm nhà một lần. Tôi nhớ hôm đó, mới đi được một ngày thì hay tin bản Sa Ná và cả gia đình tôi gặp nạn, tôi tức tốc trở về, khi đó, nước sông dâng cao, không thể đi bằng lối mòn, tôi phải băng rừng đi bộ về bản. Về đến nơi, tôi vô cùng đau đớn, tuyệt vọng khi hay tin lũ dữ đã cuốn trôi bố mẹ, chị gái, vợ và hai con nhỏ của tôi.
Cơn lũ ấy là một sự khủng khiếp, tưởng chừng như tôi không thể vượt qua nổi. Sau trận lũ dữ, các cấp chính quyền, các nhà hảo tâm thường xuyên đến thăm hỏi và hỗ trợ để tôi an cư, ổn định cuộc sống. Sự động viên, khích lệ đó đã giúp tôi vơi đi phần nào nỗi đau buồn, khắc khoải. Giờ đây tôi chỉ mong tìm được thi thể của bố và con trai tôi. Sau này tôi sẽ chăm chỉ làm ăn, sẵn sàng giúp đỡ những người không may gặp cảnh khó khăn bằng chính sức lao động của mình. Mặc dù biết trước cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua để có cuộc sống tốt đẹp hơn”.
![]() |
Mặc dù được cộng đồng chung tay giúp sức vượt qua khó khăn nhưng anh Hà Văn Vân vẫn không thể quên đi nỗi đau mất tất cả người thân chỉ sau một đêm |
Là một trong những hộ có người thân chết và mất tích trong trận lũ, chị Nguyễn Thị Tiếm, giáo viên hợp đồng của điểm trường tiểu học Sa Ná (Trường tiểu học Na Mèo) nghẹn lại khi được hỏi về thiệt hại của gia đình sau cơn lũ kinh hoàng vừa qua.
Chị nói: “Bao nhiêu năm sinh sống tại vùng đất này, đây là đầu tiên tôi chứng kiến trận lũ kinh hoàng đến vậy. Chỉ trong chớp mắt, tôi đã mất đi đứa con trai vừa mới sinh được hơn 2 tháng tuổi và người chị dâu. Chồng tôi cũng bị lũ cuốn trôi nhưng may mắn được người dân cứu kịp thời, hiện trên cơ thể vẫn còn nhiều vết thương chưa hoàn toàn hồi phục. Toàn bộ nhà cửa, tài sản của gia đình tôi cũng bị trôi theo dòng nước lũ”.
Ngay sau khi gia đình chị Tiếm và nhiều gia đình khác bị mất nhà trong trận lũ, chính quyền địa phương đã nhanh chóng bố trí nơi ở tạm tại các nhà dân trong bản để tạm thời ổn định cuộc sống, tiếp tục khắc phục hậu quả sau thiên tai.
Nhanh chóng ổn định cuộc sống
Từ cõi chết trở về, trên cơ thể vẫn chằng chịt những vết thương, ông Lương Văn Chon (50 tuổi, dân tộc Thái, bản Sa Ná) nhớ lại trận lũ kinh hoàng ấy: Khoảng 5 giờ sáng ngày 3/8, tôi thức dậy, thấy lũ đổ về trên suối Son. Tôi cùng với bà con sống gần con suối này di chuyển đồ đạc lên chỗ cao hơn.
Tuy nhiên, thời điểm đó trận lũ rút khá nhanh nên ai cũng tưởng như mọi chuyện đã yên bình. Khoảng 7h30’ sáng cùng ngày, một khối nước khổng lồ kéo theo biết bao cây rừng lớn nhỏ từ thượng nguồn lao xuống. “Tôi đang chuyển các bao lúa lên chỗ cao hơn thì lũ ào tới, ngập ngang thắt lưng. Vợ tôi đứng gần đó nhảy lên bám vào thành cửa công trình phụ. Rồi lũ tiếp tục tấn công, ngập tới cổ tôi. Tôi cố đưa tay để cứu vợ mà không sao với tới. May mắn sao bà ấy trèo được lên nóc nhà tắm chứ nếu hai vợ chồng nắm được tay nhau chắc nhà tôi chết rồi”, ông Chon bồi hồi nhớ lại.
![]() |
Ông Lương Văn Chon (50 tuổi, dân tộc Thái, bản Sa Ná) người may mắn sống sót trong trận lũ lịch sử hồi tháng 8 năm ngoái kể lại những giờ phút kinh hoàng đó |
Chỉ trong chớp mắt, dòng nước lũ cày nát nhà cửa rồi đẩy ông Chon lẫn trong bùn nước trôi nhanh ra phía dòng sông Luồng. Bị cuốn theo dòng nước lũ, ông Chon may mắn bám được vào bụi cây nằm trên gò sỏi cao ở giữa dòng sông. Sau nhiều giờ chống chọi với dòng lũ dữ, ông Lương Văn Chon đã được “người hùng” Phạm Bá Huy, người dân xã bên liều mình cứu thoát khỏi miệng lưỡi tử thần.
Trải qua cơn “ác mộng” kinh hoàng, đến nay ông Chon vẫn chưa hết sợ hãi và không tin mình có thể may mắn thoát chết trong tình huống nguy hiểm đó. Trong ngôi nhà mới khang trang vừa được chính quyền các cấp hỗ trợ xây dựng, ông Chon cùng gia đình đã mở một quán tạp hóa nho nhỏ để phục vụ bà con dân bản.
![]() |
Hiện tại, cả gia đình ông Chon đang sống trong căn nhà mới trong khu tái định cư của bản Sa Ná |
“Quanh bản có 51 hộ dân cùng sinh sống nhưng không có nhà nào kinh doanh buôn bán. Thấy vậy tôi đã mạnh dạn mở một cửa hàng nho nhỏ bán các đồ dùng sinh hoạt, nhu yếu phẩm để phục vụ nhân dân. Ngoài ra, để duy trì cuộc sống, tôi và con trai vẫn đi làm thuê để có nguồn thu nhập ổn định. Mặc dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng được sự giúp đỡ của các ban ngành đoàn thể, của cả cộng đồng nên người dân chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng”, ông Chon tâm sự.
Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, người dân bản Sa Ná đã đùm bọc nhau vượt qua cơn hoạn nạn. Cùng với đó, các cấp chính quyền cùng những nhà hảo tâm đã rất nhanh chóng hỗ trợ người dân vùng lũ, động viên tinh thần và hỗ trợ về nhu yếu phẩm, quần áo… không để người dân thiếu đói. Cũng nhờ có sự chung tay của cộng đồng, các cấp, các ngành, chính quyền tỉnh và cả nước đã phần nào xoa dịu bớt những đau thương, mất mát của người dân vùng lũ Sa Ná, từng bước giúp người dân gượng dậy sau lũ để ổn định cuộc sống mới.
(Còn nữa)
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

BIDV Run - Vì cuộc sống Xanh, kiến tạo giá trị vững bền

Thủ tướng Chính phủ dự Ngày hội Khởi nghiệp quốc gia học sinh, sinh viên

Co-opBank phải sớm trở thành một định chế tài chính đa năng, hiện đại

Khẳng định năng lực nhà thầu Việt trong thời kỳ mới

Khánh thành nhà máy sản xuất phụ kiện và phụ tùng ô tô

Meey Group lại được vinh danh tại Sao Khuê 2025

Chặng đường 30 năm, Co-opBank sải cánh vươn xa, vươn cao

PGBank giữ vững đà tăng trưởng trong quý I/2025

Nestlé Việt Nam kỷ niệm 30 năm thành lập
