Yêu Hà Nội qua từng khoảnh khắc nhỏ
![]() |
Du khách nước ngoài thích thú trước hình ảnh đẹp tại con đường bích họa phố Phùng Hưng, Hà Nội
Bài liên quan
Thủ tướng Pháp: “Hà Nội đẹp, năng động và đầy tiềm năng”
Hà Nội đẹp như thơ trong MV mới của Khắc Việt
Bài 3: Hà Nội đẹp hơn trong mắt bạn bè quốc tế
Những ngày này, dù là vào bất cứ dịp nào trong tuần, đi qua Hoàng thành Thăng Long, phố Phan Đình Phùng hay con đường bích họa Phùng Hưng đều thấy tấp nập người. Đó là những đại gia đình với đầy đủ ông bà, cha mẹ, con cháu; những nhóm nam nữ trung tuổi hay rất nhiều đôi trai gái xúng xính bên nhau chụp ảnh cưới.
Có cả những nhóm sinh viên, nhìn là nhận ra ngay bởi sự vui vẻ, trẻ trung, năng động của họ. Đông hơn cả là các bà, các chị diện những bộ cánh diêm dúa sặc sỡ nhưng nhiều hơn cả là những bộ áo dài đủ màu sắc đến để chụp ảnh.
Bình thường ở những con phố này vốn có rất nhiều hàng hoa đứng bán, nay vì phục vụ khách mua hoa chụp ảnh lại càng đông hơn. Đông đến nỗi, có người tiếc nuối khi một du khách người nước ngoài nhìn thấy một chiếc xe hoa, giơ máy ảnh ra bấm thì chỉ được mấy kiểu chị hàng hoa với những bó hoa lơ thơ sót lại. Giá như xe hoa kia còn đầy, đủ màu sắc xếp kề nhau thì bức ảnh của vị khách người nước ngoài sẽ đẹp hơn rất nhiều. Hẳn khi ấy, chúng ta cũng tự hào hơn về thành phố của mình.
Quay trở lại từng tốp người đi chụp ảnh. Không rõ là họ làm cùng công ty, cơ quan hay một nhóm bạn, đồng nghiệp, đồng khóa nhưng không khí háo hức, náo nhiệt của buổi chụp cũng khiến người đi đường vui lây. Cứ dăm ba người, có khi hai chục người một đoàn, kèm theo một anh “phó nháy” đi cùng để ghi lại từng khoảnh khắc.
Dưới bóng râm của hàng xà cừ, sấu cổ thụ, bên tường thành rêu phong cổ kính, bên một vạt nắng vàng chiếu qua lùm cây, cạnh Nhà thờ Cửa Bắc thâm trầm… tất cả trở thành bối cảnh, phông nền cho những bộ ảnh đẹp miên man. Nhìn những nụ cười rạng rỡ, tiếng ý ới gọi nhau, bảo nhau tạo dáng, cùng hô vang tinh thần đoàn kết, không chỉ người Hà Nội mà bất cứ du khách nào chứng kiến cũng thấy yêu Hà Nội, thấy Hà Nội gắn bó, thân thương, giản dị, chan chứa tình người biết bao.
![]() |
Du khách chụp ảnh tại con đường bích họa phố Phùng Hưng, Hà Nội |
Bên con đường bích họa phố Phùng Hưng, dù không sôi động, đông đúc bằng Hoàng Thành hay phố Phan Đình Phùng nhưng cũng có rất nhiều bạn trẻ đưa nhau đến đây chụp ảnh. Họ vô cùng thích thú với các bức tranh trên tường mô tả lại hình ảnh Hà Nội thời bách hóa Tràng Tiền, ông đồ cho chữ ngày xuân hay các cửa hàng tem phiếu ngày xưa.
Không chỉ những người đến chụp ảnh, các gia đình cũng đưa con cái ra đây đi dạo. Nhìn lũ trẻ con và con chó xoắn xuýt chơi đùa với nhau, khung cảnh thật thanh bình, yên ả. Những vị khách nước ngoài thích thú ghi lại hình ảnh người dân chụp ảnh bên dưới gầm cầu còn không kiềm chế nổi mình, cũng phải “nhào” vào chụp để lưu dấu kỉ niệm.
Hà Nội bây giờ có rất nhiều trung tâm thương mại, công viên, các điểm vui chơi giải trí, vườn hoa, thậm chí là các studio chuyên chụp ảnh cho người có nhu cầu nhưng vẫn đông người đến với các địa điểm có vẻ “xưa cũ” này của Hà Nội. Điều đó chứng tỏ họ vẫn hoài niệm về cái đẹp một thời của thành phố này. Những nét đẹp ấy đã trở thành hồn cốt văn hóa Tràng An và lưu giữ những hình ảnh này cũng là một cách để người Thủ đô tiếp nối văn hóa ấy, hướng nó về tương lai.
Hà Nội tháng 11, không phải vào dịp kỉ niệm các ngày lễ lớn nhưng ngày cuối tuần, dòng người vào lăng viếng Bác vẫn nối dài bất tận. Hàng ngàn người, từ trong Nam ngoài Bắc, cả người nước ngoài, từ cụ già cho đến em nhỏ, tất thảy đều háo hức, thành kính, xếp hàng dài, yên lặng trật tự để được vào lăng viếng Bác, được nhìn thấy Bác bình yên trong giấc ngủ ngàn thu.
Dù chỉ được nhìn Bác trong thời gian ngắn ngủi, mọi người đều tiếc nuối nên khi vào thăm khu di tích Phủ Chủ tịch, tiếp xúc với từng kỉ vật trong không gian sống và làm việc của Bác ngày xưa, ai nấy đều xúc động, nghẹn ngào. Khắp con Đường Xoài, nhà sàn, vườn cây, đặc biệt là ao cá, ai nấy đều như được thấy Bác vẫn còn đâu đây.
Có một Hà Nội bình yên, giản dị đến nao lòng như thế.
Không giống như ở phương Nam, vào ngày nghỉ cả nhà thường đồng loạt kéo nhau đi siêu thị, nhà hàng. Ở Hà Nội, ngày nghỉ người ta hay tìm đến những không gian riêng, gạt bỏ sự bộn bề của công việc để được tận hưởng phút giây thảnh thơi bên gia đình. Công viên, vườn hoa là nơi những gia đình có con nhỏ chọn đến nhiều hơn cả. Còn vào những ngày trong tuần, tại các quán cà phê sẽ rất dễ để nhận ra tâm tình của người Hà Nội.
Những quán cà phê gần cơ quan, công sở thường là nơi náo nhiệt, ồn ào bởi đây là phút giải lao của dân văn phòng. Cũng có khi đây là nơi họ gặp gỡ, trao đổi công việc. Còn có những quán cà phê “rất Hà Nội” khác. Đó là những quán cà phê trở thành biểu tượng của mảnh đất này, như cà phê Lâm, cà phê Năng trên phố Nguyễn Hữu Huân, cà phê Giảng, cà phê trứng…
Cánh văn nghệ sĩ gần đây hay tụ tập ở Laca Cà phê trên phố Lý Quốc Sư. Nơi đây, bạn dễ dàng bắt gặp những buổi ra mắt sách, thậm chí cả những buổi tọa đàm, giới thiệu về âm nhạc, mĩ thuật. Bạn sẽ gặp họa sĩ Lê Thiết Cương, họa sĩ Đỗ Phấn, nhà văn Nguyễn Quang Thiều… và những người bạn thân thiết lâu năm của họ. Bởi đây là chốn họ chọn để la cà, tán gẫu, chơi chơi vậy đấy nhưng từ đây không biết bao nhiêu ý tưởng của tác phẩm văn học nghệ thuật được hình thành, bao nhiêu quan niệm nghệ thuật được bàn thảo sôi nổi.
Người thích sự trầm tĩnh hơn thì hãy đến cà phê Nhân ở ngõ Hàng Hành. Nơi bạn có thể dễ dàng bắt gặp nhà văn “Tướng về hưu” Nguyễn Huy Thiệp với thi sĩ dân gian Nguyễn Bảo Sinh. Bởi hai ông từ nhiều năm nay đã chọn chốn này làm “điểm hẹn” thường xuyên. Có lẽ, cũng bởi sự có mặt của hai ông mà quán trở nên nổi tiếng, thu hút nhiều người đến hơn.
Dù vậy, hình ảnh đẹp nhất, khiến người ta thấy đúng “chất” của quán cà phê này nhất không phải là lúc ồn ào náo nhiệt, ấy là lúc hai văn nhân thi sĩ đang ngồi trầm ngâm bên tách cà phê bốc khói, lim dim mơ màng trong ánh nắng nửa sáng nửa tối hút mắt người nhìn. Không biết bao nhiêu khoảnh khắc ấy đã trôi qua từ hai chục năm nay. Chỉ biết, dù bạn là ai cũng thốt nhiên sẽ ngẩn người ra để rồi tặc lưỡi: Hà Nội đẹp quá, đẹp trong từng khoảnh khắc.
Ai cũng biết, Hà Nội có cả nghìn năm văn hiến. Chắc chắn rằng, trong nghìn năm ấy có biết bao nhiêu khoảnh khắc đẹp như thế này. Trân trọng từng khoảnh khắc Hà Nội đẹp, lưu giữ nó trong trái tim mình, đó là cách người Hà Nội yêu thương mảnh đất này hơn, cũng là để nối dài những nét đẹp ấy hơn trong từng năm tháng trôi qua trong đời.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hấp dẫn và bổ ích chuỗi hoạt động tại Phố Sách Hà Nội

Bí quyết chăm sóc sắc đẹp tự nhiên cho chị em phụ nữ

Phát triển công nghiệp văn hoá theo lộ trình chắc chắn, phù hợp

Nhiều nghệ sĩ trẻ truyền cảm hứng yêu nước, tự hào dân tộc

Mô hình trung tâm công nghiệp văn hóa trong đơn vị sự nghiệp công lập

Khai thác không gian cảng sông Bát Tràng thành Khu thương mại văn hoá

Đa dạng hóa mô hình tổ chức Trung tâm công nghiệp văn hóa

Bàn giải pháp tổ chức, quản lý hai mô hình phát triển văn hóa

“Sách mở rộng thế giới tư duy” tôn vinh văn hóa đọc
