Trong "cơn bão" dịch Covid-19, được ở nhà đã là may mắn
![]() |
![]() |
![]() |
Bạn trẻ có nick name Facebook Hưng Vũ chia sẻ trên trang cá nhân của mình những dòng trạng thái về “lịch làm việc” một ngày khi ở nhà giãn cách xã hội. Hưng Vũ viết: “Không biết anh em thế nào chứ những ngày này, 7h30 tôi đã phải thức dậy, vội vàng ăn sáng để đúng 8h ngồi vào bàn làm việc, soạn chương trình giảng dạy kỹ năng phân cấp cho cả lớp người lớn và cả lớp nhí... 20h: Lên lớp dạy kỹ năng online qua Zoom".
![]() |
Hưng Vũ lên lịch khi ở nhà |
Cùng với “lịch làm việc” trong ngày, chàng trai trẻ truyền thông điệp kèm dòng trạng thái của mình rằng “Stayathome - ở nhà là yêu nước”, thể hiện niềm vui của mình khi được ở nhà trong những ngày dịch bệnh diễn biến phức tạp, khôn lường này.
Cũng như Hưng Vũ, các bạn trẻ bày tỏ sự trân quý khoảng thời gian được ở nhà bởi ngoài kia, nhiều người nơi tuyến đầu đang phải căng mình chống dịch; Biết bao nhiêu người không may mắc bệnh phải điều trị tại bệnh viện, đi cách ly mà nguy cơ luôn rình rập. Trong lúc dịch bệnh căng thẳng mà bản thân, gia đình vẫn được an toàn ở nhà là một điều vô cùng hạnh phúc. Ý thức được điều đó, nhiều bạn kêu gọi mọi người “ở yên một chỗ” để chung tay phòng, chống dịch bệnh.
Bạn trẻ Nguyễn Hoài Thương (ở quận Ba Đình, Hà Nội) rất tin tưởng vào hiệu quả từ cách làm quyết liệt của thành phố Hà Nội. Dù trước đây, khi nghe đến giãn cách, cô cảm thấy chán nản, khó chịu nhưng bây giờ thì khác. Hoài Thương bày tỏ niềm hạnh phúc khi bản thân cô và gia đình đang bình an trước đại dịch và may mắn khi các cấp lãnh đạo ra quyết định rất kịp thời, nhanh chóng để ngăn chặn dịch bệnh.
![]() |
Đàn ông ở nhà sẵn sàng vào bếp |
Thương chia sẻ: “Khi mình ở nhà, giữ gìn sức khỏe tốt sẽ không tạo thêm gánh nặng cho hệ thống y tế. Cùng với đó, bằng những hành động nhỏ chung tay cùng cộng đồng, động viên, hỗ trợ tinh thần cho đội ngũ y, bác sĩ, công an, quân đội, tình nguyện viên trên tuyến đầu phòng, chống dịch, chúng ta sẽ tạo được động lực cho các chiến sĩ ấy. Mình tin rằng, Hà Nội sẽ sớm trở lại nhịp sống bình thường, Việt Nam sẽ chiến thắng đại dịch”.
Những ngày này, tạm xa cửa hàng, dừng việc kinh doanh, dù cuộc sống khó khăn nhưng anh Đỗ Gia Nam (ở quận Hà Đông, Hà Nội) vẫn bằng lòng và thấy còn rất may mắn so với nhiều người khác.
Anh Nam bày tỏ: “Mình may mắn khi vẫn còn được ở nhà nằm điều hòa, đệm êm, chứ không phải ở bệnh viện, được gần gia đình, người thân chứ không phải xách đồ đi cách ly. Đặc biệt, chúng ta đang được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm, hỗ trợ, phục vụ để có thể bình yên ở nhà “sống chậm” như bây giờ”.
![]() |
Bạn trẻ "khoe" làm món ngon khi ở nhà giãn cách |
Ở nhà, anh Nam tích cực ứng dụng công nghệ 4.0, tập trung vào đọc sách, nghiên cứu và tích lũy nhiều kiến thức mới, cải thiện các kỹ năng mềm, học thêm ngoại ngữ. Anh còn tự vào bếp nấu cho mình và gia đình những bữa ăn, dành nhiều thời gian dạy con, chia sẻ với vợ.
“Mình cầu mong dịch bệnh chóng qua để chúng ta được sống cuộc sống bình thường, cho toàn dân an toàn, không còn sợ Covid. Mình sẽ nghiêm túc thực hiện và trân trọng những ngày “ở yên một chỗ khi Tổ quốc cần”, anh Đỗ Gia Nam nói.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tuổi trẻ thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Góp sức trẻ xây dựng những vùng nông thôn mới đáng sống

Thắt chặt tình hữu nghị thanh niên 2 nước Việt Nam - Trung Quốc

Tháng Thanh niên và hành trình ý nghĩa của tuổi trẻ Đắk Lắk

Tổ chức tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ninh Thuận: Hơn 300 đoàn viên hành trình về nguồn

Lớp học AI miễn phí của Đoàn

Thực hiện 517 công trình, phần việc trong Tháng Thanh niên 2025
