Trao áo ấm cho các em nhỏ trường Mẫu Giáo trường Mầm Non Bản Trỏ A, huyện Bắc Yên
![]() |
Tà Xùa- Bắc Yên là một địa danh đẹp nhưng rất lạnh, đi lại khó khăn và còn thiếu thốn nhiều về mặt vật chất, nên các nhà hảo tâm của hai nhóm thiện nguyện đã trao tặng những vật dùng cần thiết cho trường Mẫu Giáo.
![]() |
Chị Dung Bông, một thành viên trong nhóm truyền đạt: "Chúng ta là người lớn, mặc ấm còn không chịu được rét lạnh, nên khi nghĩ đến các con trên Tà Xùa là thương lắm, chỉ muốn làm được gì đó cho các con thôi. Bọn trẻ trên đó rất ngoan, khi phát kẹo cho chúng, chúng thừa cũng không lấy mà để dành cho bạn con nữa. Nhìn những ánh mắt ngây thơ trong trẻo của bọn trẻ mà yêu và thương vô cùng. Mong rằng, chúng tôi còn có thể làm được nhiều hơn nữa".
Chị Sơn Quỳnh, trưởng nhóm Hoa Ban Trắng có chia sẻ: "Chúng ta rất vui vì đã làm được chương trình như này, mang quà đến trao tặng nơi các bé nhân dịp Tết đến xuân về, tự tay chúng tôi mặc áo ấm cho các bé, phát từng hộp sữa, cái kẹo, một cảm giác không thể quên được. Bọn trẻ rất ngoan".
Nhìn những ánh mắt ngây thơ của bọn trẻ con nhận quà, các thành viên đoàn tự nhắn nhủ nhau rằng chúng ta hãy cố gắng để làm được nhiều hơn thế. Sự chia sẻ, tình yêu thương được trân trọng, được trao đi, xua tan cái lạnh lẽo giá rét của những ngày sát Tết Nguyên Đán 2018 trên đỉnh Tà Xùa, đỉnh của mây trời này.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Cái nắm tay vội vàng và lời động viên chân thành...

Hơn 5.000 tình nguyện viên chung nhịp đập “tiếp sức” thí sinh

Điểm tựa nơi cổng trường: Hãy tự tin, áo xanh đi cùng bạn!

Bước ngoặt tuổi trẻ từ giảng đường ra thế giới

Nghị quyết số 68: Từ gánh hàng rong đến kinh tế quốc dân

Vơi bớt lo âu nhờ những "áo xanh tình nguyện mùa thi"

Tài năng Anh ngữ Thủ đô tỏa sáng

Cô gái xinh, giỏi hai ngoại ngữ - hình mẫu công dân toàn cầu

Sẵn sàng trước "giờ G", các sĩ tử tự tin bước vào kỳ thi
