Tháng 7 tri ân, nghĩa tình lan tỏa
Tháng 7 nghĩa tình tri ân cựu chiến binh, thanh niên xung phong Tháng 7 về ngã ba Đồng Lộc huyền thoại Tháng 7 tri ân của thành phố mang tên Bác |
Bữa cơm ấm lòng bằng sự tri ân
Dưới mái nhà giản dị của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc (thôn Lại Đà, xã Đông Anh), từng chiếc bàn được kê gọn gàng, sàn nhà được quét sạch tinh tươm, mùi cơm thơm dậy từ bếp lửa rực đỏ. Các bạn đoàn viên thanh niên xã Đông Anh tay xách, tay bưng, chăm chút từng món ăn cho Mẹ Lộc.
Từ rất sớm, các bạn đoàn viên thanh niên đã có mặt đông đủ. Mỗi người, mỗi việc, các bạn trẻ nhanh nhẹn quét dọn sân nhà, lau sạch từng khung cửa, xếp lại gọn gàng từng chiếc ghế, chiếc bàn, người nhặt rau, người vo gạo, người cắt thái, nhóm bếp... Cả buổi sáng rộn ràng tiếng nói cười xen lẫn tiếng dao thớt, tiếng củi cháy tí tách. Không phải cao lương mỹ vị, nhưng từng món ăn trong bữa cơm hôm ấy đều mang trọn tấm lòng và sự kính trọng mà các bạn dành cho Mẹ.
![]() |
Các bạn đoàn viên cùng nhau nấu bữa cơm tri ân |
Chị Hoàng Kim Anh – Phó Bí thư Đoàn xã Đông Anh chia sẻ: “Đây không chỉ là bữa cơm thường nhật, mà là nơi để các bạn trẻ được trở về với ký ức hào hùng của dân tộc, được chạm tay vào lịch sử sống, được lắng nghe và hiểu về những hy sinh thầm lặng mà Mẹ và thế hệ cha ông đã trải qua.”
Mẹ Nguyễn Thị Lộc nay đã ở tuổi xưa nay hiếm, dáng người nhỏ nhắn, giọng nói ôn tồn. Mỗi lời Mẹ kể về thời chiến, mỗi nỗi mất mát, mỗi lần đưa tiễn con ra trận… như những lát cắt chạm đến trái tim của từng đoàn viên ngồi bên. Trong làn khói nhang nhè nhẹ trên bàn thờ liệt sĩ, những ánh mắt trẻ lặng đi, không khí như chùng xuống để lắng nghe lịch sử từ chính người trong cuộc.
![]() |
Các bạn đoàn viên chụp ảnh cùng Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc |
Không giấu được sự xúc động, bà Nguyễn Thị Đào – con dâu Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Lộc, nói trong nghẹn ngào: “Thật sự cảm động khi thấy các cháu thanh niên đến dọn dẹp, nấu nướng, quây quần bên Mẹ như những người thân ruột thịt. Với Mẹ, những phút giây này quý giá lắm, bởi Mẹ thấy mình không bị lãng quên.”
Chương trình “Bữa cơm tri ân” không chỉ là một hoạt động trong chuỗi Tháng 7 tri ân của Đoàn xã Đông Anh, mà còn là thông điệp sâu sắc về đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Trong từng nụ cười, từng câu chuyện, từng chén cơm đầy nghĩa tình, thế hệ trẻ hôm nay đang tiếp nối một cách đầy nhân văn những giá trị truyền thống mà cha ông đã để lại.
Toàn dân hướng về ngày lịch sử
Hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Bồ Đề đã phối hợp cùng các tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị kết nghĩa trên địa bàn tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường, dâng hương tưởng niệm và tổ chức Lễ Thắp nến tri ân tại các Đài tưởng niệm liệt sĩ.
Tại các tuyến đường, ngõ phố và đặc biệt là khu vực 4 Đài tưởng niệm liệt sĩ, lực lượng ra quân đã khẩn trương phát quang cỏ dại, cạo bóc quảng cáo rao vặt sai quy định, thu gom rác thải, lau dọn sạch sẽ từng bậc tam cấp, lan can, bia đá… Tất cả được thực hiện với tinh thần tự giác, trách nhiệm và niềm tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.
![]() |
Phường Bồ Đề ra quân tổng vệ sinh môi trường, chăm sóc Nghĩa trang Liệt sỹ |
Đồng chí Ngô Mạnh Tuân - Phó Chủ tịch MTTQ, Bí thư Đoàn phường Bồ Đề chia sẻ: “Hoạt động tổng vệ sinh, chăm sóc các đài tưởng niệm chính là một hình thức giáo dục trực quan để thế hệ trẻ hiểu và trân trọng hơn giá trị của hòa bình hôm nay”.
Đặc biệt, tối ngày 23/7, tại 4 Đài tưởng niệm liệt sĩ trên địa bàn, Đảng ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bồ Đề đã tổ chức trọng thể Lễ Thắp nến tri ân. Buổi lễ có sự hiện diện của các đồng chí lãnh đạo địa phương, đại diện các đoàn thể, lực lượng vũ trang, thân nhân liệt sĩ, cán bộ lão thành cách mạng và đông đảo nhân dân, thanh thiếu nhi. Trong không khí trang nghiêm, từng ngọn nến được thắp lên bên bia đá khắc tên các anh hùng liệt sĩ, cùng vòng hoa, nén hương thành kính đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng biết ơn.
![]() |
Đoàn viên thanh niên thắp nến tri ân |
Không chỉ là nghi lễ tưởng niệm, chương trình còn là dịp để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên cùng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm trong giáo dục truyền thống cách mạng, gìn giữ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” trong cộng đồng dân cư.
Em Lê Minh Đức, học sinh lớp 11 trên địa bàn, xúc động nói: “Khi thắp nến, em cảm thấy như đang được kết nối với những người đi trước. Ánh sáng ấy không chỉ chiếu sáng bia mộ mà còn soi sáng con đường em đi, nhắc em phải sống tốt và có trách nhiệm hơn.”
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Dấu ấn trong công tác an sinh xã hội và chuyển đổi số

Mặt trận địa phương chung tay gỡ khó cùng chính quyền 2 cấp

Gắn thực hành tiết kiệm với hiệu quả công việc

Đảm bảo đúng quy định, tiến độ Đại hội Đảng bộ lần thứ I

Thể hiện rõ những "mũi nhọn" phát triển ngay từ tham luận Đại hội

Quy định rõ mô hình quản lý, vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội

Chung sức phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô

Cán bộ Mặt trận tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh tiểu học

MTTQ tỉnh Điện Biên kêu gọi ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai
