Ra mắt tác phẩm fantasy của tác giả nhí Cao Việt Quỳnh
![]() |
Tác giả nhí Cao Việt Quỳnh và cuốn tiểu thuyết fantasy của mình
Bài liên quan
Ra mắt bộ tiểu thuyết Fantasy dành cho độc giả tuổi trưởng thành
Chibooks tổ chức thi sáng tác sách Fantasy
Công viên Fantasy – Điểm đến hấp dẫn trên đỉnh Bà Nà
Fantasy Park – Nơi niềm vui lan tỏa
"Người Sao Chổi" kể về hành trình của Thành – Người Sao Chổi cùng các bạn và người dân ở thị trấn rừng Sác chống lại thế lực hắc ám, giải cứu hành tinh xanh.
Mọi chuyện bắt đầu kể từ lần sinh nhật lần thứ 11 của Thành. Vì bị nhiễm một hóa chất màu xanh mà cậu bỗng chốc trở thành người có siêu năng lực. Trong một lần về thăm thị trấn, cậu nhận ra điều bất thường: Toàn bộ người dân ở đây đã biến mất, đường phố không một bóng người.
Dần dần cậu gặp được những người cũng có siêu năng lực ở thị trấn là Người Mắt Tinh, Bà Ngoại Lực, Người Vô Hình… Họ cùng nhau trải qua hành trình vô cùng khó khăn và nguy hiểm qua các nước Pháp, Anh, Ai Cập… để tiêu diệt thế lực hắc ám, giải cứu người dân khỏi các khối phong ấn và đem lại hòa bình cho Trái đất.
![]() |
Vậy thế lực họ phải chống lại thực ra là ai? Những hiểm nguy, thử thách nào đang chờ đợi họ?
Hãy cùng khám phá tất cả những điều đó trong cuốn "Người Sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới".
“Người Sao Chổi”, tác phẩm vừa ra mắt của Cao Việt Quỳnh, có rất nhiều yếu tố khiến cộng đồng fantasy Việt ngỡ ngàng, từ thế giới siêu năng lực hấp dẫn, cốt truyện ly kỳ đến độ tuổi còn quá “nhí” của tác giả. Điều bất ngờ hơn cả, cậu bé mới học lớp 6 này đã ghi tên mình vào danh sách những cây viết hiếm hoi dám lao vào thể loại fantasy/sci-fi.
Theo đúng “truyền thống” của thể loại fantasy hay các bộ phim siêu anh hùng, trong Người sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới cũng có nhiều thế giới với nhiều loại cư dân: cư dân loài người (đại diện là cậu bé yêu khoa học tên Thành - nhân vật chính), cư dân siêu năng lực (thị trấn Rừng Sác), cư dân ngoài hành tinh (đến từ Sao Hỏa) với đội quân robot kiêm pháp sư nguy hiểm, âm mưu thôn tính các thế giới để chiếm đoạt năng lượng và siêu năng lực, thế giới của các vị thần Ai Cập cổ đại. Tuy nhiên, hệ thống nhân vật của Thành không quá dày đặc, “dây mơ rễ má” giữa các nhân vật khá “thoáng” so với đặc trưng của fantasy Việt.
![]() |
Các nhân vật mới dù xuất hiện liên tục nhưng không khiến người đọc bị rối trí, một phần nhờ cách đặt tên thông minh, dựa trên năng lực nhân vật sở hữu hoặc diện mạo. Chẳng hạn: Người Siêu tốc có khả năng làm mọi việc nhanh như chớp; Người Mắt tinh có cặp mắt vô cùng tinh tường; Người Tóc lửa có khả năng phát lửa; Người Gắn kết có thể hàn gắn mọi vết nứt, thủng…
Riêng Thành, sau khi sở hữu siêu năng lực, được gọi là Người Sao chổi vì lý do “dễ thương” như tác giả chia sẻ: “Có hai khả năng đặc biệt là di chuyển siêu tốc và biết bay. Hình ảnh đó rất giống một ngôi sao chổi”.
Có thể thấy, Cao Việt Quỳnh chủ ý không “làm quá”. Em không sa đà vào màu sắc kỳ ảo hay viễn tưởng mà mọi thứ đều “vừa phải”, dễ hiểu ngay cả với độc giả “a - ma - tơ” về khoa học. Em cũng không cố khiến ngòi bút của mình trở nên “già dặn” hay gắng sáng tạo một câu chuyện phức tạp, mà từ giọng điệu đến cách xây dựng hình ảnh nhân vật, phát triển tâm lý và triển khai tình huống… đều “đúng tuổi”. Bởi vậy mà đọc "Người Sao chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới" cảm thấy rất… dễ chịu,
Như nhiều cây viết chia sẻ tại các diễn đàn fantasy Việt thì hầu hết “né” fantasy/sci-fi một phần vì sáng tác thuộc thể loại kép này cần gắn với thực tế chứ không thể 100% hư ảo, ngoài việc những gì liên quan đến khoa học cũng phải chính xác 100%.
![]() |
Dễ thấy, Thành rất có ý thức cân bằng giữa yếu tố kỳ ảo và thực tế. Câu chuyện của em, dù rõ ràng được tạo nên từ trí tưởng tượng bay bổng, nhưng cũng “bắt rễ” vào cuộc sống thực, từ tên nhân vật “thuần Việt” đến nhiều bối cảnh rất Việt Nam như: hòn đảo Bông Lúa, thị trấn Rừng Sác, sân bay Cần Giờ…
Ngay nút thắt lớn nhất trong Người Sao chổi - cuộc chiến giữa con người và đội quân robot ngoài hành tinh, cũng phản ánh chính xác diễn biến của thời đại 4.0 với sự “lên ngôi” của công nghệ, cuộc đua chế tạo robot thông minh, nỗi lo lắng về việc trí tuệ nhân tạo có khả năng lấn lướt con người...
Hãy nghe nhân vật Thành đáp trả con robot nham hiểm trong một cuộc chiến đấu: “Sức mạnh của ngươi chỉ nằm trong sự lập trình. Còn sức mạnh của ta chính là trí tưởng tượng bao la”. Nỗi băn khoăn của không ít người lớn chúng ta đã được cậu bé 12 tuổi “hóa giải” chỉ bằng một câu thoại ngắn gọn mà sâu sắc như vậy đó!
Cao Việt Quỳnh, sinh năm 2008 tại Hà Nội, hiện đang học tập và sống tại Tp. HCM.
Cao Việt Quỳnh bắt đầu viết tiểu thuyết "Người Sao Chổi: Cuộc chiến vòng quanh thế giới" khi lên 9 tuổi và hoàn thành cuốn sách năm 11 tuổi.
Hiện cậu đã viết xong tập 2 "Người sao chổi" và đang viết tiếp tập 3.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Sách mở rộng thế giới tư duy” tôn vinh văn hóa đọc

Tình yêu Tổ quốc trong cuốn hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình

“Đọc sách - Điều bình thường mà vĩ đại" lan tỏa văn hóa đọc

Giá trị văn hóa, lịch sử thiêng liêng về cội nguồn dân tộc

Khám phá, mơ mộng, sáng tạo với "Tuần lễ Sách tranh thiếu nhi UK"

Tình yêu Tổ quốc lấp lánh trong "Trái tim của đảo"

“Học tập suốt đời” - triết lý xuyên suốt mọi thời đại

Sự thật và cảm xúc - đôi cánh của thơ!

Những cung đường mùa xuân
