Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền qua đời vì đột quỵ
![]() |
PGS.TS Lưu Văn An qua đời do đột quỵ |
PGS.TS Lưu Văn An qua đời lúc 22h đêm 10/4 trong chuyến công tác tại thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái.
Cụ thể, thầy Lưu Văn An cùng đoàn công tác Học viện Báo chí và Tuyên truyền đang đi khảo sát về tình hình đào tạo cao học tại huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ - tỉnh Yên Bái. Đến tối 10/4, sau khi ăn tối với đoàn công tác, thầy An về phòng nghỉ ngơi, sau đó xảy ra sự việc đáng tiếc.
Ông Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái xác nhận vụ việc trên và cho biết nguyên nhân ban đầu có thể do cảm dẫn đến đột quỵ.
Ban Biên tập cùng toàn thể cán bộ phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình PGS.TS Lưu Văn An!
PGS.TS Lưu Văn An sinh năm 1962, tốt nghiệp đại học ở ĐH Tổng hợp Leningrat, Nga, chuyên ngành dân tộc học năm 1988. Ông có thời gian làm tiến sĩ tại ĐH Saint Petersburg, Nga, chuyên ngành dân tộc học năm 1992 và thực tập sinh khoa học tại ĐH Saint Petersburg, Nga chuyên ngành dân tộc học năm 1997. Ông từng công tác tại Viện Dân tộc học, sau đó về Học viện Báo chí và Tuyên truyền công tác từ năm 1999 đến nay. Trong thời gian công tác ông đã từng là giảng viên khoa chính trị học, sau đó giữ chức phó trưởng khoa chính trị học. Từ năm 2012, ông giữ chức vụ Phó giám đốc học viện. Đến tháng 10/2020, Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã quyết định giao Quyền Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho PGS.TS Lưu Văn An. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đại đoàn kết dân tộc là mạch nguồn sức mạnh

Hành trình kiên định giữ vững lý tưởng, làm nên sức mạnh Việt Nam

Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9: Giá trị thời đại và sức sống trường tồn

Vinh dự, tự hào là nơi khởi nguồn của cuộc Tổng khởi nghĩa

Phường Tương Mai quyết tâm xây dựng đô thị điểm, văn minh, hiện đại

Phát triển phường Yên Hòa từ những lợi thế quan trọng

Đẩy mạnh chuyển đổi số tại Đảng bộ các trường đại học, cao đẳng

Phường Ngọc Hà tự hào khẳng định vị thế địa bàn trung tâm

Tri ân người có công, sống có trách nhiệm hơn với Hà Nội
