Quách Hiền Lương: “Ông Nguyễn Việt Hưng đã chặn hết các số điện thoại, zalo, facebook của tôi”
Quách Hiền Lương dũng cảm quyết đưa ra ánh sáng cuộc thi Hoa hậu "chui", gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về danh hiệu |
![]() |
Đêm chung kết Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020 |
Chị có biết cuộc thi này tổ chức chui?
- Là một doanh nhân tôn trọng và làm theo pháp luật, tôi rất quan trọng tính pháp lý của cuộc thi. Trước khi tham gia chương trình, ông Nguyễn Tri Hưng (tên thật là Nguyễn Việt Hưng) có trao đổi với tôi rằng cuộc thi Hoa hậu Doanh nhân Sắc đẹp Việt 2020 có giấy phép của Cục Nghệ thuật Biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch). Cụ thể, ông Hưng đã cung cấp mã giấy phép và cam đoan trong tin nhắn là cuộc thi có giấy phép đàng hoàng. Ông Hưng ghi rất rõ cuộc thi này có tầm cỡ quốc gia, rất lớn. Tôi tin tưởng nên đã đăng kí tham gia thi.
![]() |
Bằng chứng nhận "Hoa hậu" của Quách Hiền Lương |
Chị biết đến ông Nguyễn Tri Hưng với tư cách gì?
- Ông Nguyễn Tri Hưng tự xưng với vai trò là thành viên Ban Giám khảo đồng thời là ở trong Ban Tổ chức. Bên cạnh đó, ông Hưng cũng tự giới thiệu là CEO, là người có vai trò đào tạo thí sinh.
![]() |
Quách Hiền Lương đã nhiều lần chuyển tiền cho người tên Nguyễn Việt Hưng (Ảnh: NVCC) |
Số tiền 800 triệu chị đã chuyển cho ông Hưng hay là công ty TNHH Xây dựng và phát triển thương hiệu Việt nam do ông N.V.H làm đại diện?
- Số tiền 800 triệu tôi đã chuyển khoản cho cá nhân ông Nguyễn Việt Hưng (tức Nguyễn Việt Hưng). Số tiền này theo như thỏa thuận tôi tài trợ cho cuộc thi với cam đoan cuộc thi có giấy phép. Khi ông Hưng cam đoan và chuyển mã số giấy phép hợp lệ như vậy thì tôi mới chuyển tiền.
![]() |
Doanh nhân quê Hòa Bình cho biết mình phải chi trả gần như toàn bộ ăn ở, chi phí đi lại khi tham gia thi |
Khi trao đổi với báo chí, phía ông Nguyễn Việt Hưng giải thích hợp đồng tài trợ 800 triệu đồng nêu trên không phải hợp đồng mua bán giải mà là “hợp đồng marketing đào tạo xây dựng hình ảnh chiến lược trước, trong và sau cuộc thi cho chị, tại sao chị lại tố mình bị lừa?
- Mục đích tôi chuyển tiền là để tài trợ chương trình và để ông Hưng phát triển hình ảnh cho tôi. Nhưng trên thực tế, cuộc thi không có giấy phép thì danh hiệu tôi đạt được vô nghĩa. Không những thế, hình ảnh của cá nhân cũng như công ty của tôi chẳng những được nâng lên mà còn bị hủy hoại. Chính vì vậy tôi rất bức xúc. Còn việc ông Hưng nói nhận tiền để truyền thông hình ảnh cho tôi thì tôi nghĩ là không có.
![]() |
Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Ông Hưng có thực hiện những cam kết trong hợp đồng không?
- Sau khi đăng quang và đạt giải Nhất của cuộc thi, tôi không theo dõi hết nên không biết ông Hưng đã gửi đăng tải ở những đâu, chỉ biết là có một số đường link có nhắc đến sự việc này. Theo tìm hiểu của tôi thì có rất ít báo chí chính thống đăng về việc này, đa phần đều là những trang web giải trí.
Ông Hưng có nói với báo chí rằng: Khi đi thi, Q.H.L chưa có gì cả, phải xây dựng mọi hình ảnh từ trang phục quần áo đến kỹ năng các thứ. Phía bên tôi lo toàn bộ từ A đến Z, từ đón đưa, lo từng tý một từ chỗ ăn ở đi lại, chụp 4 bộ ảnh, rồi đủ các trang phục đi thi, được PR rầm rộ là có tâm tài sắc. Điều này có đúng không?
- Trong suốt quá trình thi từ việc mua máy bay từ HN vào Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại, ở khách sạn, ăn uống, chi phí đi lại tôi đều phải tự bỏ tiền. Có duy nhất một đêm ở Hồ Mây (Vũng Tàu) là tôi không phải trả tiền ngủ, chỉ phải trả tiền 1 gói mì và một suất cơm rang tôi đã dùng. Chỉ có chuyến xe bus họ đưa chúng tôi từ Vũng Tàu về lại TP HCM gấp gáp để kịp diễn ra đêm chung kết là tôi không phải chi trả.
Đặc biệt nữa, trong suốt quá trình thi, ông Hưng không hỗ trợ tôi bất cứ thứ gì. Ngay cả việc chụp ảnh tại khách sạn Malibu (Vũng Tàu-pv), ông Hưng nói ảnh đó để quảng bá thương hiệu và pro cho cuộc thi tôi cũng phải trả 3 triệu đồng cho cậu nhiếp ảnh và tôi vẫn còn giữ hóa đơn đây.
![]() |
Ảnh: Nhân vật cung cấp |
Sau khi thi xong quan hệ của chị với ông Hưng như thế nào?
- Sau khi thi xong, ông Hưng có lên cho tôi một bài trên báo và bảo với tôi rằng bài báo đó có giá 15 triệu đồng. Tôi có chuyển khoản cho ông Hưng 15 triệu đồng và vẫn còn lưu giữ hóa đơn. Tiếp sau đó, ông Hưng lại đòi thêm 15 triệu đồng để đăng bài tiếp theo. Ông Hưng mặc cả với tôi mỗi bài báo đăng lên ông Hưng lấy 15 triệu đồng và mỗi lần đi chụp ảnh là ông lấy 3 triệu đồng tiền chụp ảnh. Khi tôi về bàn với gia đình, chúng tôi không đồng ý với mức giá đó. Tôi có nói lại với ông Hưng thì hai bên xảy ra mâu thuẫn.
Tôi cũng nhiều lần yêu cầu ông Hưng cung cấp giấy phép nhưng ông Hưng không đưa được cho tôi. Sau nhiều lần như vậy thì cuối cùng ông Hưng chặn hết các số điện thoại cũng như facebook, zalo của tôi. Cho đến bây giờ tôi vẫn chưa liên lạc lại được với ông ấy.
Xin chân thành cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Phát triển công nghiệp văn hoá theo lộ trình chắc chắn, phù hợp

Nhiều nghệ sĩ trẻ truyền cảm hứng yêu nước, tự hào dân tộc

Mô hình trung tâm công nghiệp văn hóa trong đơn vị sự nghiệp công lập

Khai thác không gian cảng sông Bát Tràng thành Khu thương mại văn hoá

Đa dạng hóa mô hình tổ chức Trung tâm công nghiệp văn hóa

Bàn giải pháp tổ chức, quản lý hai mô hình phát triển văn hóa

“Sách mở rộng thế giới tư duy” tôn vinh văn hóa đọc

Tạo đà cho công nghiệp văn hóa của Thủ đô cất cánh

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Thủ tướng Ethiopia tham quan chùa Trấn Quốc
