Phụ nữ xã Sóc Sơn tri ân cán bộ lão thành cách mạng
Phụ nữ xã Sóc Sơn thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách Gắn biển hai công trình tiêu biểu chào mừng Quốc khánh 2/9 Phụ nữ đồng hành cùng đảng viên cơ sở nâng cao kỹ năng số |
Ngày 20/8, căn nhà nhỏ của cụ Lê Thị Chính (102 tuổi, thôn Cả, xã Sóc Sơn) rộn rã tiếng cười khi đoàn cán bộ phụ nữ xã đến thăm.
Cụ Chính, lão thành cách mạng từ đầu năm 1945, nay tuy trí nhớ lúc còn, lúc quên nhưng vẫn là niềm tự hào của gia đình.
![]() |
Lãnh đạo Hội LHPN xã Sóc Sơn thăm, tặng quà cụ Lê Thị Chính (Ảnh: Lê Hải Yến) |
Cụ xúc động kể: “Trước năm 1945, mẹ tôi tham gia đưa thư, liên lạc cho cơ sở cách mạng ở Xuân Kỳ. Sau Cách mạng, mẹ tham gia du kích địa phương, còn bố tôi là liệt sĩ Nguyễn Văn Đạo”.
Những ký ức ấy, dù đã lùi xa tám thập kỷ, vẫn như ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng hậu duệ hôm nay.
Ở tuổi tròn 100, cụ Lê Thị Múi, cán bộ tiền khởi nghĩa, vẫn minh mẫn và đầy nhiệt huyết. Khi được hỏi về những ngày sôi nổi cách mạng, cụ nhớ như in kỷ niệm được hoạt động cùng đồng chí Trường Chinh.
Mái tóc bạc trắng, bàn tay run run nắm chặt tay cán bộ Hội, cụ Múi nghẹn ngào: “Tôi cảm ơn Hội Phụ nữ vẫn nhớ đến chúng tôi. Tuổi đã cao nhưng nếu Đảng giao nhiệm vụ, tôi vẫn sẵn sàng nhận”.
Lời tâm sự của cụ khiến nhiều cán bộ trẻ xúc động, tự thấy mình cần sống xứng đáng hơn với thế hệ đi trước.
![]() |
Lãnh đạo Hội LHPN xã Sóc Sơn thăm, tặng quà cụ Lê Thị Múi |
Chia sẻ tại buổi thăm hỏi, đồng chí Phạm Thị Thanh, Chủ tịch Hội LHPN xã Sóc Sơn khẳng định: “Chúng tôi coi việc tri ân lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa là trách nhiệm và cũng là tình cảm thiêng liêng.
Đây là cách để thế hệ hôm nay nối tiếp truyền thống cha anh, nuôi dưỡng lý tưởng sống, cống hiến cho quê hương”.
Với Hội Phụ nữ xã Sóc Sơn, mỗi chuyến thăm hỏi không chỉ là sự quan tâm vật chất, tinh thần dành cho các lão thành cách mạng mà còn là “bài học sống động” cho lớp cán bộ trẻ.
Nghe chuyện về những ngày gian khổ, hy sinh, ai nấy đều thêm trân trọng cuộc sống hôm nay, càng quyết tâm nuôi dạy con cháu chăm ngoan, góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp.
Những câu chuyện, ánh mắt và nụ cười của các cụ lão thành chính là minh chứng sống động cho một thời hào hùng.
Chính từ sự tri ân ấy, thế hệ hôm nay có thêm động lực để sống tốt hơn, để lịch sử không chỉ nằm trong trang sách mà còn chảy mãi trong huyết quản mỗi người dân Việt Nam.
Tin liên quan
Đọc thêm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy

Xã Đoài Phương xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm

"Mái ấm Công đoàn" chắp cánh ước mơ an cư

Đồng chí Trần Sỹ Thanh động viên khối diễu hành kỷ niệm A80

Hà Nội: Hoàn thành Đại hội MTTQ xã, phường trước ngày 25/9

Công bố quyết định sắp xếp, tổ chức mô hình Đoàn - Đội

Đồng chí Nguyễn Tiến Hưng được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Cán bộ, đảng viên MTTQ quyết tâm rèn luyện, tiếp bước truyền thống

Đồng chí Bùi Huyền Mai làm Phó Chủ tịch Thường trực UB MTTQ TP Hà Nội
