Tag

Phụ nữ không chỉ đẹp, thông minh mà còn cần bình tĩnh sống

Nhịp sống trẻ 08/03/2020 13:34
aa
TTTĐ - Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp khiến mùng 8/3 của chị em trở nên đặc biệt. Các chị nêu cao khẩu hiệu “Phụ nữ không chỉ cần đẹp, thông minh mà còn cần bình tĩnh sống. Mùng 8/3 dù không hoa, không quà… thì nhất định cũng không chen chúc, náo loạn với gạo thịt”, còn các anh lại có dịp trổ tài nấu nướng.

Phụ nữ không chỉ đẹp, thông minh mà còn cần bình tĩnh sống

Bài liên quan

Mùng 8/3 của những người vợ lính Hải quân

Giới trẻ giao lưu với bà Tôn Nữ Thị Ninh trước thềm mùng 8/3

Vsmart bất ngờ tung ra Joy 3 4GB/64GB: Giá siêu tốt chào mừng 8/3

Không tụ tập đông người

Chị Kiều Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ: “Mình chơi với một nhóm bạn thân, mùng 8/3 năm nào cũng tụ tập nhau ăn uồng, trò chuyện. Tuy nhiên, năm nay dịch bệnh diễn biến phức tạp nên thói quen đó phải “tạm hoãn”. Thay vào đó, ngày 8/3 cũng là ngày cuối tuần chúng mình dành trọn cho gia đình”.

Dù không đi chơi ngày ngày 8/3 nhưng mọi sinh hoạt của gia đình chị Kiều Anh vẫn bình thường, không có chuyện cố tích trữ đồ ăn. Trước đó, việc có thêm những ca nhiễm Covid-19 ở Việt Nam khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng. Người ta đua nhau đi mua đồ ăn tích trữ gây ra tình trang chen chúc, đông đúc ở những khu mua sắm khiến nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh càng tăng cao.

“Mình không đồng tình với sự lo lắng thái quá này. Mình và rất nhiều người bạn cùng nêu cao quan điểm: Phụ nữ không chỉ cần đẹp, thông minh mà còn cần bình tĩnh sống. Mùng 8/3 dù không hoa, không quà… thì nhất định cũng không chen chúc, náo loạn với gạo thịt”, chị Kiều Anh nói.

Bữa ăn ấm áp tại nhà là cách nhiều gia đình lựa chọn dịp mùng 8/3 thời Covid (ảnh internet)
Bữa ăn ấm áp tại nhà là cách nhiều gia đình lựa chọn dịp mùng 8/3 thời Covid (ảnh internet)

Đây cũng là 8/3 đặc biệt với chị Minh Hằng (nhân viên Ngân hàng, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). “Covid” khiến chị không được mặc chiếc váy bó mới mua đến ăn ở nhà hàng sang trọng nhưng bù lại chị có một ngày rất ý nghĩa với gia đình. “Cả gia đình cùng dọn dẹp nhà, đọc truyện cho con nghe. Mình cũng được nhận món quà ý nghĩa từ ông xã, đó là dung dịch rửa tay sát khuẩn và khẩu trang để phòng chống dịch, bảo vệ bản thân và những người xung quanh”, chị Hằng chia sẻ.

Cùng gia đình nấu bữa ăn ấm áp

Không đi chơi hay đến những nơi đông người lại trở thành cơ hội cho các ông chồng thể hiện tài năng nấu nướng với vợ. Đang mùa dịch bệnh nên nấu bữa tối ở nhà được anh Mạnh Thắng (Long Biên, Hà Nội) ưu tiên lựa chọn dịp 8/3 năm nay. Anh nấu một nồi canh cua mẹ thích, món vịt tiềm vợ mê rồi ăn chung với nhau trong một buổi tối ấm áp.

Theo anh Thắng, mùng 8/3 anh thường đưa cả gia đình đi ăn nhà hàng vì muốn tạo không khí khác biệt cho vợ và mẹ. Tuy nhiên, năm nay anh đi chợ mua hoa tươi, mua đồ ăn về nhà tự cắm, tự nấu. Anh Thắng kể: “Mình là đầu bếp chính, mẹ và vợ chỉ phụ thêm như nhặt rau, pha nước chấm... Mẹ con, vợ chồng vừa nấu ăn vừa trò chuyện khiến không khí gia đình rôm rả, ấm áp. Mẹ và vợ mình lại còn trêu “nhờ” dịch mà cả nhà “khai quật” được tài nấu nướng của mình. Mình thấy vui và hiều hơn nỗi vất vả của chị em nội trợ trong gia đình”.

Không nhận mình là người "hiểu vợ nhất" nhưng anh Đức Hạnh vẫn để tâm đến rất nhiều thói quen ăn uống nhỏ nhặt của vợ. "Vợ mình dễ ăn nhưng thích cá, mắm, rau củ hơn là thịt gà, thịt lợn. Mình nấu được rất nhiều món nhưng vợ thích nhất món canh cua nên 8/3 quyết trổ tài", anh Hạnh chia sẻ.

Cũng theo anh Hạnh, năm nay hầu như gia đình nào cũng hạn chế ra ngoài, tránh tụ tập để phòng tránh dịch bệnh. Vì thế, việc nấu ăn ở nhà được rất nhiều gia đình lựa chọn. Nấu những món ngon, nói lời yêu thương từ tấm lòng có lẽ là món quà tuyệt vời với mẹ và vợ của mình. Anh Hạnh tin chỉ cần như thế, mùng 8/3 của chị em đã rất ý nghĩa.

Nguyễn Dũng

Đọc thêm

Mùa thi và những câu chuyện chạm tới trái tim Camera 360 trẻ

Mùa thi và những câu chuyện chạm tới trái tim

TTTĐ - Cánh cổng trường khép lại, tiếng trống báo hết giờ môn thi cuối cùng vẫn vang vọng đâu đây, để lại sau lưng hơn một triệu sĩ tử những nhịp tim thổn thức. Mỗi bộ hồ sơ nộp vào phòng thi không chỉ là tập giấy kiểm tra kiến thức, mà còn cất giữ biết bao khát vọng, giọt mồ hôi và cả nước mắt. Ẩn sâu bên trong mùa thi, tưởng chừng chỉ có các môn thi… là vô vàn câu chuyện về nghị lực và tình người, đủ sức làm lay động bất cứ ai lắng nghe.
Hành trình áo xanh gửi năng lượng, tiếp niềm tin cho sĩ tử Camera 360 trẻ

Hành trình áo xanh gửi năng lượng, tiếp niềm tin cho sĩ tử

TTTĐ - Tại Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm, Hà Nội, bạn trẻ Nguyễn Tiến Thịnh, Phó ban Phong trào, Câu lạc bộ Tình nguyện viên Thủ đô, nở nụ cười rạng rỡ, cùng các tình nguyện viên đưa nước, bánh ngọt cho các sĩ tử. Nụ cười ấy, cùng hàng nghìn nụ cười khác, đã trở thành biểu tượng đặc trưng của chiến dịch “Tiếp sức mùa thi 2025”, một hành trình ý nghĩa giữa mùa hè đỏ lửa.
Đồng hành, sát cánh cùng sĩ tử vượt "vũ môn" Camera 360 trẻ

Đồng hành, sát cánh cùng sĩ tử vượt "vũ môn"

TTTĐ - Trong xuyên suốt 2 ngày thi THPT năm 2025, lực lượng chiến sĩ tình nguyện tiếp sức mùa thi TP Hồ Chí Minh luôn túc trực, sẵn sàng hỗ trợ thí sinh và phụ huynh lúc cần, tất cả làm nên "bức tranh" tuyệt đẹp về tinh thần tình nguyện tuổi trẻ.
"Áo xanh" đồng hành cùng sĩ tử Thủ đô Tuổi trẻ học và làm theo Bác

"Áo xanh" đồng hành cùng sĩ tử Thủ đô

TTTĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 - cột mốc quan trọng của hàng triệu học sinh trên cả nước đang diễn ra với không khí căng thẳng nhưng cũng đầy sôi động. Đặc biệt tại Hà Nội, bên cạnh sự nỗ lực của các thí sinh và sự lo lắng của phụ huynh, hình ảnh màu "áo xanh" tình nguyện đã trở thành điểm sáng, mang đến sự ấm áp và hỗ trợ kịp thời cho mùa thi đầy thử thách.
Nụ cười tình nguyện tỏa năng lượng tích cực mùa thi Camera 360 trẻ

Nụ cười tình nguyện tỏa năng lượng tích cực mùa thi

TTTĐ - Giữa nắng hay những cơn mưa rào bất chợt, màu áo xanh tình nguyện Thủ đô vẫn nổi bật nơi cổng trường “Tiếp sức mùa thi”. Những chai nước mát, lời động viên chân thành tiếp sức kịp thời cho các sĩ tử, đồng thời lan tỏa nguồn năng lượng tích cực tới cộng đồng.
Nam sinh sáng tạo “chuyên gia” tư vấn tâm lý bằng AI Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nam sinh sáng tạo “chuyên gia” tư vấn tâm lý bằng AI

TTTĐ - Từng chứng kiến nhiều người bạn bị khủng hoảng tâm lý mà phải chịu đựng một mình, Diệp Gia Bảo (sinh viên Trường Đại học Văn Lang) đã mày mò sáng tạo ra nền tảng tư vấn tâm lý bằng AI mang tên Mindvivo. Sản phẩm của chàng trai trẻ đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Thách thức đổi mới sáng tạo thời đại số - Youth Digital Innovation Challenge.
Cha mẹ đứng ngồi không yên ngoài cổng trường đợi con “vượt vũ môn” Nhịp sống trẻ

Cha mẹ đứng ngồi không yên ngoài cổng trường đợi con “vượt vũ môn”

TTTĐ - Ngày thi THPT năm 2025 diễn ra trong cái nắng oi ả, tiếng còi xe, tiếng loa phóng thanh hòa cùng những bước chân vội vã của sĩ tử đang bước vào kỳ thi nhưng phía sau những cánh cổng trường là một thế giới khác, nơi có những ánh mắt dõi theo, những bàn tay đan vào nhau trong im lặng và sự chờ đợi kéo dài trong niềm hy vọng. Đó là nơi cha mẹ đang "thi" theo cách của riêng mình.
AI và giáo dục bao trùm: Xây dựng cơ hội học tập công bằng Nhịp sống trẻ

AI và giáo dục bao trùm: Xây dựng cơ hội học tập công bằng

TTTĐ - AI không còn là tương lai xa, mà đang từng bước kiến tạo lại hệ sinh thái giáo dục. Nó mở ra những cánh cửa mới cho cá nhân hóa học tập, giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ, địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó là những câu hỏi lớn cần lời giải.
Cơm miễn phí, nước mía 0 đồng “tiếp sức” thí sinh Camera 360 trẻ

Cơm miễn phí, nước mía 0 đồng “tiếp sức” thí sinh

TTTĐ - 500 cốc nước mía mát lạnh đã được tự tay thanh niên tình nguyện xã Minh Tân (Phú Xuyên, Hà Nội) làm trao đến thí sinh và phụ huynh. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã còn phối hợp với các hộ dân trên địa bàn cung cấp suất ăn và chỗ nghỉ miễn phí cho các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Áo xanh chở yêu thương giữa nắng hè Hà Nội Nhịp sống trẻ

Áo xanh chở yêu thương giữa nắng hè Hà Nội

TTTĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025 chính thức bắt đầu trong cái nắng gay gắt mùa hạ. Song, cái nắng ấy không làm chùn bước những “chiến binh áo xanh" mang theo năng lượng và tinh thần sẻ chia để đồng hành cùng các sĩ tử trong một trong những cột mốc quan trọng nhất đời học trò.
Xem thêm