Tag

Người trẻ đánh đổi nhiều thứ khi chọn nghề freelancer

Nhịp sống trẻ 27/05/2022 11:21
aa
TTTĐ - Là một trong những ngành nghề hot nhất trong nhiều năm trở lại đây, freelancer đã thực sự trở thành một bến đỗ lý tưởng cho những ai mong muốn tìm kiếm một công việc thoải mái, tự do trong thời gian và thu nhập ổn định. Dù vậy, không ít người trẻ cho biết họ đang phải đánh đổi nhiều thứ khi theo đuổi công việc này…
Sức trẻ Đông Nam Á Nhiều người trẻ đang hạnh phúc hơn khi từ bỏ mạng xã hội Giới trẻ Hà thành thay avatar mừng SEA Games 31

Không hề “dễ thở”

Mười tháng kể từ khi hoàn thành dự án chạy quảng cáo và marketing cho một trò chơi điện tử vừa ra mắt, Nguyễn Quang Hải (25 tuổi, sống tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) mới được khách thanh toán hợp đồng. Trước đó, Hải cũng nhiều lần bị hủy ngang hợp đồng mà không được chi trả đẩy đủ các chi phí đã bỏ ra.

Vì vậy, sau hơn 1 năm làm công việc freelancer, chàng trai 25 tuổi quyết định quay trở lại văn phòng làm việc. Designer này thừa nhận công việc tự do mang lại sự thoải mái cùng thu nhập tương đối tốt, nhưng đó không phải tất cả điều mà anh mong muốn.

Người trẻ đánh đổi nhiều thứ khi chọn nghề freelancer
Dù có một thu nhập khá ổn, Quang Huy thừa nhận rằng khi trở thành một freelancer, anh vẫn không hề cảm thấy "dễ thở" hơn

"Làm việc không có tổ chức, đoàn thể, mình nhận thấy mình có thể thoải mái, tự do nhưng khó có khả năng phát triển sự nghiệp. Mình không học hỏi được gì quá nhiều hay có những bước phát triển vượt trội. Vì vậy, mình cảm thấy cần phải tìm kiếm công việc toàn thời gian để chú tâm vào những mục tiêu nêu trên và cũng để gia đình yên tâm hơn", Quang Hải nói.

Trước đó, sau khi tốt nghiệp đại học vào giữa năm 2019 với chuyên ngành kế toán, Hải từng làm việc cho một công ty về sự kiện đến cuối năm 2020. Theo đặc thù công việc, anh thường phải có mặt tại văn phòng vào giờ hành chính, ra đường vào mỗi 7h sáng và thường có mặt tại nhà lúc 7h tối.

Suốt cả năm, chàng trai trẻ gần như chỉ quanh quẩn bên đống giấy tờ và các khoản thu chi liên tục. Hải gần như chỉ nghỉ và dịp Tết Nguyên đán và dành hầu hết thời gian cuối tuần để hoàn tất công việc được giao. Đến khi cảm nhận được sự thay đổi trong sức khỏe, Quang Hải quyết định xin nghỉ việc, chuyển sang làm freelance là sở thích từ lâu của anh. Chàng trai trẻ cho rằng đây là cách để vừa kiếm tiền, vừa nghỉ ngơi. Nhưng sau cùng, sức lực của anh còn bị "vắt kiệt" nhanh chóng hơn.

Người trẻ đánh đổi nhiều thứ khi chọn nghề freelancer
Không ít người trẻ cho biết họ đang phải đánh đổi nhiều thứ khi theo đuổi công việc của một freelancer

"Làm tự do, mình áp lực hơn cả làm fulltime tại công ty cũ. Công việc không đều đặn, có khi nghỉ chơi hàng tháng dài, có khi lại bận bù đầu. Có những thời điểm phải chờ việc quá lâu, tâm trạng mình khá lo lắng, bất an vì thụ động trong thu nhập.

Còn nhiều lúc khách hàng liên hệ tới tấp, mình tiếc việc nên ôm đồm nhiều. Kết quả, mình vẫn thức đêm, dậy sớm để chạy deadline như nhiều năm trước. Nhiều lúc. Mình cảm thấy bản thân như sắp kiệt sức đến nơi”, Quang Hải nhớ lại.

Đánh đổi nhiều thứ…

Quyết định quay trở lại công việc văn phòng sau khoảng 8 tháng làm việc tự do cũng là điều mà Trần Ngọc Huyền (25 tuổi, sống tại quận Hoàng Mai, Hà Nội) lựa chọn. Cô gái trẻ cho biết, lựa chọn làm công việc này là "bất đắc dĩ" vì dịch bệnh bùng phát. Không nhiều kinh nghiệm cùng mối quan hệ, freelance đối với Ngọc Huyền gần như chỉ là chuỗi ngày dài chờ việc, thiếu tiền và không chế độ đãi ngộ.

"Thực tế, công việc viết lách tự do giúp mình có được một khoản thu nhập nhất định để vượt qua giai đoạn dịch bệnh. Nhưng so với thị trường việc làm nói chung, mức thù lao này quả thực rất thấp khi ngày nào mình cũng nhận hàng chục cuộc gọi từ sáng sớn đến đêm muộn để sửa bài.

Mình không ký hợp đồng chính thức với bất kỳ công ty nào nên không có lương ngoài giờ hay lễ, Tết. Khách hàng chỉ quan tâm điều duy nhất là chất lượng và tiến độ sản phẩm, không có quan tâm mình đang như thế nào", Ngọc Huyền nói.

Người trẻ đánh đổi nhiều thứ khi chọn nghề freelancer
Ngọc Huyền quyết định quay trở lại công việc văn phòng sau khoảng 8 tháng làm việc tự do

Theo cô gái 25 tuổi, có lẽ công việc freelance chỉ phù hợp với những người đã có kinh nghiệm làm việc dày dặn cùng nhiều mối quan hệ trong ngành. Một "lính mới" và làm nghề tay trái, không có gì xuất sắc như cô không đủ sức để cạnh tranh.

"Ít ra khi đi làm tại công ty, mình ít nhất còn được đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm, y tế, được thưởng, nghỉ ngơi dịp lễ hoặc cuối năm và đi du lịch. Đúng là không phải ai cũng đủ sức bền để đi đường dài với freelance", Ngọc Huyền chia sẻ.

Sự ổn định, phúc lợi và “vị thế” nghề nghiệp cũng là điều khiến Vũ Ngọc Ánh (24 tuổi, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) suy nghĩ khi quyết định tạm dừng làm việc tự do để ứng tuyển vào làm tại một ngân hàng.

Sau khi tốt nghiệp một trường đại học lớn tại Hà Nội, Ngọc Ánh quyết định làm freelancer với mong muốn thoải mái du lịch và khám phá. Quả thực, công việc không văn phòng, không cấp trên tạo cho cô nhiều cơ hội để vi vu đó đây, tạo dựng các mối quan hệ tốt cho mình.

Nhưng khi gặp phải những huống khó khăn, đặc biệt là ảnh hưởng không nhỏ của đại dịch COVID-19, cô thở phào nhẹ nhõm vì mình vừa kịp có cơ hội làm việc tại một ngân hàng như định hướng ngành học của mình.

Người trẻ đánh đổi nhiều thứ khi chọn nghề freelancer
Ngọc Ánh vẫn thích việc làm fulltime hơn để có cơ hội học hỏi chuyên sâu và có nhiều cơ hội tiến xa trong tương lai

"Theo mình, dù đi làm toàn thời gian hay freelance, chúng ta vẫn có thể cân bằng, tự do khám phá nếu biết sắp xếp thời gian. Nhưng cá nhân mình sau một thời gian làm freelance, mình ưu tiên công việc fulltime hơn bởi mình thích không khí làm việc tập thể, có đồng nghiệp và bạn bè tại công ty.

Đợt Tết Nguyên đán cũng như các dịp lễ, Tết vừa qua, mình đều nhận được khoản thưởng đáng kể từ công ty. Nếu chỉ làm freelance, dù có thoải mái như thế nào mình cũng đâu có được những khoản đãi ngộ này", Ngọc Ánh nói.

Hiện tại, Ngọc Ánh duy trì công việc chính thức và vẫn nhận thêm một số dự án freelance để có thêm thu nhập. Cô cho biết chỉ nhận khối lượng công việc vừa đủ đề có thể hoàn thành tất cả phần việc được giao, không gây ảnh hưởng đến thời gian nghỉ ngơi và công việc chính của mình.

"Nhiều người bạn mà mình quen làm freelancer khá chăm chỉ, kiếm được số tiền rất lớn và không cần đến bảo hiểm cùng chế độ của công ty nào cả. Nhưng hoặc là họ đã làm việc lâu năm, có kinh nghiệm cùng mối quan hệ, hoặc là họ start-up và làm chủ, leader của một nhóm. Còn mình, mình vẫn thích việc làm fulltime hơn vì đây là cơ hội để học hỏi chuyên sâu và có nhiều cơ hội tiến xa trong tương lai", Ngọc Ánh chia sẻ.

Trung Đức

Đọc thêm

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ Góc nhìn trẻ

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

TTTĐ - Từ những con phố rực rỡ ở Osaka đến nhịp sống sôi động của Tokyo (Nhật Bản), tiếng Quốc ca Việt Nam vang lên, hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và nụ cười rạng rỡ của những người trẻ. Lần đầu tiên, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vượt khỏi biên giới, mang theo tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt tới cộng đồng xa xứ, để dù cách xa nhưng trái tim vẫn đập cùng nhịp tự hào dân tộc.
Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo” Nhịp sống trẻ

Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo”

TTTĐ - Sáng 10/8, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Hội thi Mỹ thuật Thiếu nhi Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2025 với chủ đề: “Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm hành trình Ước mơ và sáng tạo”. Đây không chỉ là nơi các em thể hiện tài năng hội họa mà còn là dịp để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khám phá những giá trị văn hóa của Thủ đô.
Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn Thanh niên tình nguyện

Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn

TTTĐ - Trận mưa lũ vừa qua đã rút nhưng trên những con đường đất sạt lở, vết tích của cơn thiên tai vẫn hằn sâu tại một số xã ở Sơn La. Những mái nhà bị cuốn trôi, ruộng nương ngập bùn đất, ánh mắt người dân vẫn còn in dấu nỗi lo toan. Trong khó khăn ấy, những tấm áo xanh tình nguyện lại xuất hiện, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm tin vượt qua gian khó.
Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng Thanh niên tình nguyện

Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng

TTTĐ - Tại thôn Giang Triều, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội, một tuyến đường mới được khoác lên mình “chiếc áo” khác hẳn: Sáng hơn, xanh hơn và… thông minh hơn. Đó không chỉ là sự đổi thay về cảnh quan, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ địa phương. Mô hình “Tuyến đường số, xanh, thông minh” do Đoàn Thanh niên xã Ứng Hòa khởi xướng, với kinh phí 24 triệu đồng, đã trở thành điểm nhấn tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số Nhịp sống trẻ

Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số

TTTĐ - Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Bát tràng đã và đang thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích rõ rệt cho cộng đồng.
Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc Góc nhìn trẻ

Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

TTTĐ - Ngày 10/8, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025, tại thành phố Huế. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam.
“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ Gương mặt trẻ

“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ

TTTĐ - Vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì, TP Hà Nội tổ chức cuộc thi “Đường đua trí tuệ”, một hoạt động thiết thực trong chuỗi chương trình hè năm 2025, nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và học tập sáng tạo trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc Góc nhìn trẻ

Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc

TTTĐ - Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, mỗi điệu múa, lời ca, tiếng hát của các em thiếu nhi vang lên hòa nhịp vào bản giao hưởng của tình yêu Tổ quốc, của niềm tin và khát vọng dân tộc.
Tân cử nhân bước tiếp hành trình “Tài – Tâm – Chính” Gương mặt trẻ

Tân cử nhân bước tiếp hành trình “Tài – Tâm – Chính”

TTTĐ - “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi". Câu nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã mở đầu bài phát biểu của bạn Dương Diệu Linh, tân cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, khóa 59 Học viện Tài chính, đại diện cho 3.742 tân cử nhân hệ chính quy niên khóa 2021-2025 trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp diễn ra ngày 9/8.
“Em út” Ngọ Gia Huy: Ghi dấu ấn tại Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025 Gương mặt trẻ

“Em út” Ngọ Gia Huy: Ghi dấu ấn tại Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025

TTTĐ - Đam mê với môn Toán ngay từ khi học lớp 1 và từng tham gia nhiều kì thi Toán quốc tế, Ngọ Gia Huy đánh giá đấu trường Toán học AIMO không chỉ thú vị mà còn là cuộc thi có nhiều thách thức.
Xem thêm