Mối tình “ngọt như kẹo” trong phim “Quy Lộ” khiến khán giả xuýt xoa
![]() |
“Mọt phim” Nguyễn Ngọc Mai (trú tại Hoàng Mai, Hà Nội) kể: “Khác vai diễn nữ phi công ở “Hướng gió mà đi” mạnh mẽ, cá tính, với vai diễn Quy Hiểu trong phim “Quy Lộ” này, Đàm Tùng Vận hóa thân thành cô nàng lương thiện, ấm áp.
Cô mong muốn sưởi ấm trái tim lạnh lùng từng bị tổn thương khi có tuổi thơ bị ba bạo hành của Viêm Thần. Tưởng chừng chuyện tình của cả hai sẽ bình yên như vậy nhưng sóng gió đến với gia đình Quy Hiểu. Tình yêu của họ có thời điểm vụt tắt khi lại bùng lên mãnh liệt. Để được một lần nữa ở bên nhau, họ phải trải qua nhiều gian nan, thử thách. Sau bao trắc trở Quy Hiểu và Viêm Thần cũng có một cái kết đẹp cùng cô con gái nhỏ”.
![]() |
Đàm Tùng Vận vào vai Quy Hiểu trong phim (Ảnh chụp màn hình) |
Theo nhận xét cuả nhiều người xem, “Quy Lộ” được đánh giá là một trong những tác phẩm tạo dấu ấn năm 2023. Đặc biết là diễn xuất của Đàm Tùng Vận, nữ diễn viên biến hóa linh hoạt từ cô thiếu nữ ngây ngô, vui vẻ thuở đi học đến người phụ nữ trải qua nhiều sóng gió, chín chắn và trưởng thành khi bước sang tuổi 30.
Nam chính Tỉnh Bách Nhiên (nhân vật Viêm Thần) bề ngoài thâm trầm, ít nói nhưng bên trong lại ấm áp. Nét “trong nóng ngoài lạnh”, tuy ít nói nhưng tinh tế, giữ mãi một tình yêu đẹp.
![]() |
Tỉnh Bách Nhiên trong vai Viêm Thần (Ảnh chụp màn hình) |
Dù 30 tập phim "Quy Lộ" đã chính thức khép lại với nhiều cảm xúc dành cho khán giả trên sóng truyền hình Trung Quốc nhưng hiện phim vẫn đang “sốt” trên nhiều diễn đàn mạng xã hội. Đông đảo khán giả Việt Nam, nhất là các bạn trẻ vẫn đang tìm kiếm bộ phim trên mạng internet để “cày” và không khỏi xuýt xoa ca ngợi mối tình “ngọt như kẹo” của Quy Hiểu và Viêm Thần.
Khán giá trẻ Hoàng Thuỳ Dung (trú tại Hà Đông, Hà Nội) bày tỏ: “Quy Lộ có diễn biến nhẹ nhàng, không kịch tính, màu phim đẹp cùng diễn xuất chuyên nghiệp “diễn như không diễn” của dàn diễn viên giúp phim gia tăng điểm nhấn. Mình muốn phim thêm phần 2 hoặc thêm ngoại truyện vì thấy bộ phim hay nhưng kết thúc khá vội và số tập ít. Tuy nhiên bộ phim vẫn rất ấn tượng và đáng xem”.
![]() |
Một cảnh quay Quy Hiểu và Viêm Thần trong phim (Ảnh chụp màn hình) |
Theo Thùy Dung, Quy Hiểu và Viêm Thần có một tình yêu rất đẹp. Từ tình yêu thời áo trắng sân trường trong sáng, ngại ngùng, bẽn lẽn, rồi đến tình yêu của những người trưởng thành sau 10 năm xa cách khi họ tìm thấy nhau, trải qua nhiều thách thức. Tình yêu của cặp đôi trưởng thành, trở nên nồng cháy mãnh liệt, trầm ổn, bao dung để giành lấy hạnh phúc đích thức của cuộc đời.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

'Địa đạo' thu 20 tỷ đồng trong một ngày, kỷ lục chưa từng có

Phim “Bác sĩ tha hương” - nỗi niềm người Việt xa xứ

Trương Ngọc Ánh làm phim về họa sĩ, nhà điêu khắc Daniel K. Winn

NSND Trà Giang kể chuyện những ngày vượt mưa bom bão đạn

734 tác phẩm dự thi Liên hoan Truyền hình toàn quốc lần thứ 42

Quảng Trị: Từ chối tiếp nhận phim trường “Mưa đỏ”

"Gặp nhau cuối tuần" trở lại bất ngờ và bùng nổ tiếng cười

Nhà báo Long Vũ dẫn "dàn Táo" trở lại "Cuộc hẹn cuối tuần"

Những chương trình giải trí và thể thao đặc sắc không thể bỏ qua
