Khởi sắc cho hành trình hạnh phúc
Xúc động hình ảnh tri ân tại xã đảo Minh Châu Từ xã đảo Minh Châu nhân rộng chính sách y tế vùng khó khăn Xã Minh Châu kiến nghị xây dựng cầu, xóa cảnh cô lập giữa sông |
Sáng 8/8/2025, tại Hội trường UBND xã Minh Châu, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Châu lần thứ I chính thức khai mạc với sự tham dự của 168 đại biểu chính thức, đại diện cho 288 đảng viên toàn xã. Đặc biệt, Đại hội vinh dự đón Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội, cùng nhiều đồng chí lãnh đạo các ban, ngành thành phố và các xã, phường bạn.
![]() |
Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Châu tặng hoa tới Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP Hà Nội |
Phát biểu khai mạc, đồng chí Nguyễn Đức Tiến - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã nhấn mạnh: “Đại hội lần thứ I mở ra chặng đường mới với khát vọng xây dựng Minh Châu thành xã Xanh - Văn minh - Hạnh phúc. Đây là thời điểm bản lề để Đảng bộ cụ thể hóa tầm nhìn, tập hợp trí tuệ, phát huy sức mạnh nhân dân, hướng tới phát triển bền vững.”
Người phụ nữ “6 héc ta” và giấc mơ đưa nông sản xã đảo đi xa hơn
Hộ gia đình sản xuất nông sản tại Minh Châu hiện do chị Phương Thị Lan làm chủ, quản lý khoảng 6 héc ta đất canh tác tập trung tại xã. Trang trại của chị cách trung tâm xã khoảng 2km, chủ yếu trồng cây ăn quả và rau màu các loại.
Chị Lan chia sẻ: “Gia đình tôi đang trồng hơn 1 héc ta nhãn, 3 héc ta bưởi. Còn lại là táo, đu đủ, rau ngót, rau ăn lá và một số giống cây mới như vú sữa Hoàng Kim, bơ, na, cóc bao tử, chanh, chuối... Có cây mới trồng, có cây bắt đầu cho thu hoạch năm đầu.”
![]() |
Chị Phương Thị Lan |
Hiện tại, hợp tác xã có 4 lao động thường xuyên, khi vào mùa vụ thì huy động đến vài chục người, chủ yếu là người dân trong xã. Sản phẩm được tiêu thụ ngay tại địa phương hoặc bán qua thương lái, chủ buôn về các chợ đầu mối tại Hà Nội.
“Nhiều người vẫn đến tận nơi thu mua, cắt hàng tại vườn. Tuy nhiên, do điều kiện vận chuyển và đầu ra còn hạn chế nên sản phẩm của bà con chưa tiêu thụ được nhiều. Bà con có hàng mà không bán được thì rất thiệt” - chị Lan trăn trở.
Sinh ra và lớn lên tại xã Minh Châu, từ nhỏ đã theo mẹ đi chợ buôn rau, chuối, chị Lan hiểu rõ từng thửa đất và thói quen canh tác của người dân địa phương. Không phải là đảng viên nhưng chị luôn tự hào được sống và lao động trên chính quê hương mình.
“Kỳ vọng của tôi sau Đại hội là đội ngũ cán bộ trẻ, tâm huyết từ thành phố sẽ đồng hành cùng nông dân, đặc biệt là hỗ trợ đầu ra, kết nối tiêu thụ sản phẩm, xây dựng thương hiệu nông sản Minh Châu. Làm sao để người dân yên tâm sản xuất, không lo bán hàng, để nông sản mình không chỉ ra chợ, mà còn ra siêu thị, thậm chí xuất khẩu” - chị Lan bộc bạch.
Theo chị, nếu có chính sách hỗ trợ bài bản, kết nối thương mại điện tử, logistic, quảng bá, thì Minh Châu hoàn toàn có thể trở thành vùng sản xuất nông sản sạch, hữu cơ, du lịch sinh thái - cộng đồng tiêu biểu của Hà Nội trong tương lai gần.
Chúng em mong xã mình sớm có một cây cầu…
Bạn trẻ Nguyễn Thị Nhung, học sinh lớp 12A14 Trường THPT Quảng Oai, là một trong hàng trăm bạn trẻ đang sinh sống tại xã đảo Minh Châu.
Khi được hỏi về kỳ vọng sau Đại hội, cô học trò lớp 12 chia sẻ rất mộc mạc, nhưng cũng đầy khát vọng: “Em mong xã mình sớm có một cây cầu để nối đôi bờ. Từ bao năm nay, ngày nào chúng em cũng phải đi đò để đến trường. Có hôm đi học muộn vì hụt chuyến, có hôm trời mưa gió, nước sông lớn, ai cũng lo sợ. Nếu có cầu, chúng em sẽ yên tâm học tập hơn và người dân cũng bớt vất vả hơn nhiều”.
Mỗi ngày, Nhung cùng hàng chục học sinh trong xã phải đi quãng đường hơn 5 cây số đến trường, trong đó, đoạn khó khăn và “thách thức” nhất là vượt sông bằng đò. “Trung bình mỗi lượt đi về mất 10.000 đồng. Học sinh có hỗ trợ từ xã nên chỉ mất khoảng 7.000 đồng mỗi ngày nhưng không phải lúc nào cũng có chuyến đúng giờ. Nhiều hôm ra muộn, đò đã đi, đành phải đứng chờ từ 20 đến 30 phút” - Nhung kể.
Cô gái 17 tuổi cũng thẳng thắn chia sẻ về những bất tiện mà không chỉ học sinh mà cả người dân trong xã đang phải đối mặt. Những khi lũ lớn, dòng nước chảy siết, việc sang đò trở nên nguy hiểm, thậm chí bị tạm ngưng. Trong mùa mưa bão, có thời điểm hàng chục học sinh trong xã phải nghỉ học vì không thể sang sông.
“Không chỉ đi học, đi đâu cũng phải phụ thuộc vào con đò. Nếu không đi đò thì phải vòng sang đường bên đập tràn, xa hơn rất nhiều. Đó là lý do vì sao chúng em mong có một cây cầu dân sinh, dù nhỏ thôi để kết nối Minh Châu với các khu vực xung quanh” - Nhung nói.
![]() |
Bạn trẻ Nguyễn Thị Nhung |
Khi được hỏi về mong muốn sau Đại hội, Nhung trả lời rất nhanh: “Chúng em mong muốn lãnh đạo xã, đặc biệt là các cô chú, anh chị cán bộ trẻ từ thành phố về công tác, sẽ quan tâm nhiều hơn đến thế hệ trẻ.
Không chỉ là việc học mà là tương lai nữa. Em mong sẽ có thêm sân chơi, lớp kỹ năng sống, có nơi để các bạn trẻ được thể hiện mình. Trên hết, vẫn là có một cây cầu để nối liền ước mơ”.
Mong muốn của Nhung cũng chính là một phần trong những khát vọng phát triển mà tuổi trẻ Minh Châu đang ấp ủ, nơi mỗi con đò qua sông không chỉ chở những bước chân đi học, mà còn chở theo hy vọng, niềm tin vào tương lai đổi thay sau đại hội.
Minh Châu sẽ được nhờ nhiều từ lớp cán bộ trẻ hôm nay
Bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Minh Châu lần thứ I, anh Nguyễn Viết Nam - đảng viên 30 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư Đoàn xã Minh Châu chia sẻ: Dù đã rời công tác từ năm 2018 và hiện làm lao động tự do tại Bắc Ninh, nhưng mỗi lần trở về quê, tôi vẫn luôn dõi theo từng bước phát triển của địa phương bằng một tình cảm rất đặc biệt.
“Tôi là người từng lội xuống tận bến đò, từng đạp xe trên con đường đất gập ghềnh đi giao báo cho xã, chứng kiến từng giai đoạn gian khó của Minh Châu, giờ quay lại, thấy quê mình khang trang, thay đổi từng ngày, thật sự mừng lắm! Phấn khởi lắm!” - anh Nam xúc động nói.
Là người từng gắn bó với phong trào thanh niên, từng đi tập huấn tại Thành đoàn Hà Nội, anh Nam càng đặt nhiều kỳ vọng khi biết người đứng đầu Đảng ủy xã Minh Châu hiện nay là một cán bộ trẻ - đồng chí nguyên là Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Hà Nội.
![]() |
Anh Nguyễn Viết Nam - Đảng viên 30 năm tuổi Đảng, nguyên Bí thư Đoàn xã Minh Châu |
“Thanh niên vốn mang trong mình dòng máu sôi nổi, khát khao cống hiến. Tôi rất tin tưởng vào lớp cán bộ trẻ như đồng chí Bí thư Đảng ủy xã hiện nay. Xuất thân từ công tác Đoàn, lại về quê hương mình công tác, chắc chắn sẽ thổi một luồng sinh khí mới, làm được nhiều việc cho dân, cho xã Minh Châu” - anh Nam kỳ vọng.
Dù không còn trực tiếp tham gia công tác xã hội nhưng anh Nam vẫn âm thầm lan tỏa tình yêu quê hương theo cách riêng: “Tôi hay chia sẻ trên mạng xã hội những hình ảnh đẹp, đổi thay của quê nhà. Đó cũng là một cách để góp phần quảng bá Minh Châu, vùng quê giàu truyền thống, đang trên đà phát triển”.
Từng sống, từng cống hiến ở Minh Châu từ thời còn thiếu thốn, anh Nam hiểu rõ từng chuyển động của quê hương. Anh nói: “Chính vì từng đi qua những ngày gian khó, nên càng tin tưởng hơn vào con đường đổi mới hôm nay. Minh Châu rồi sẽ khởi sắc từ sức trẻ, sự đồng lòng của dân để thực hiện thành công khát vọng đưa Minh Châu đi lên ngày càng giàu đẹp.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Xây dựng cảnh quan môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Triển khai chuẩn hóa dữ liệu đảng viên theo quy định mới

Phú Quốc tăng tốc xử lý vi phạm đất đai, chuẩn bị hạ tầng đón APEC 2027

Bước chuyển mạnh mẽ trong quản lý đất đai và trật tự xây dựng

Tương Mai: Quyết tâm tạo chuyển biến bền vững vì môi trường đô thị

Quê hương đổi thay từ những bàn tay chung sức

Quyết tâm thành trung tâm công nghiệp, dịch vụ, làng nghề xanh, thông minh

Triển khai cấp đổi thẻ Đảng viên theo quy định mới

Phát triển TP Huế xứng tầm đô thị cấp quốc gia về di sản
