Hà Nội luôn ghi nhớ công lao, chăm lo cho người có công
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Chăm lo chu đáo để đời sống người có công tốt đẹp hơn Luôn biết ơn, tri ân sâu sắc người có công, gia đình chính sách |
Tham gia đoàn có các đồng chí: Hà Quốc Trị, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội; Phạm Thị Thanh Mai, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội...
![]() |
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi. Ảnh: Viết Thành |
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã đến thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi, sinh năm 1925, tại phường Phú Thượng. Bà là mẹ của liệt sĩ Công Văn Ngọc, chiến đấu tại chiến trường Huế, hy sinh năm 1973 và liệt sĩ Công Nghĩa Hoa, chiến đấu tại chiến trường Campuchia, hy sinh năm 1979.
Ân cần thăm hỏi sức khỏe và trò chuyện cùng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng Công Thị Mùi, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc vì mẹ đã hiến dâng những người con thân yêu nhất cho Tổ quốc.
![]() |
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài và đoàn thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam anh hùng Công Thị Mùi. Ảnh: Viết Thành |
Hai liệt sĩ Công Văn Ngọc và Công Nghĩa Hoa đã anh dũng hy sinh, mang lại độc lập, tự do cho dân tộc và hoàn thành sứ mệnh quốc tế cao cả. Sự hy sinh của các anh mãi mãi là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, là minh chứng sống động cho tinh thần kiên cường, bất khuất của dân tộc Việt Nam.
Trân trọng trao tặng món quà tri ân mẹ Công Thị Mùi, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài kính chúc mẹ dồi dào sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho gia đình.
Đồng chí cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền phường Phú Thượng tiếp tục quan tâm, thăm hỏi, chăm sóc mẹ Công Thị Mùi và các gia đình người có công khác trên địa bàn; thực hiện tốt hơn nữa công tác đền ơn đáp nghĩa; coi đây không chỉ là tình cảm, là đạo lý, mà còn là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
![]() |
Bí thư thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đào Duy Cảnh. Ảnh: Viết Thành |
Tiếp đó, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài đã tới thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Hùng Phong (sinh năm 1940, tỉ lệ thương tật 41%, đang ở tại phường Ba Đình); Anh hùng Lực lượng vũ trang Đào Duy Cảnh (bị nhiễm chất độc hóa học, đang sinh sống tại phường Ba Đình); thương binh Nguyễn Trung Tiến (tỷ lệ thương tật 85%, phường Dương Nội); thương binh Nguyễn Đức Sáu (tỷ lệ thương tật 65%, phường Hà Đông).
Trò chuyện thân tình với Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đào Duy Cảnh và các đồng chí thương binh, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trân trọng cảm ơn những đóng góp, hy sinh vô cùng quý báu của các đồng chí cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài khẳng định, Đảng, Nhà nước và Nhân dân mãi mãi ghi nhớ công lao, đóng góp của các đồng chí. Thành phố hiện đã, đang và sẽ cố gắng để làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc người có công, để gia đình người có công có cuộc sống ngày càng tốt hơn.
![]() |
Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm, tặng quà thương binh Nguyễn Hùng Phong. Ảnh: Viết Thành |
Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, mãi là tấm gương sáng về tinh thần cách mạng, về lòng yêu nước cho thế hệ trẻ noi theo.
Chia sẻ về tình hình Thủ đô và đất nước, nhất là cuộc cách mạng sắp xếp tinh gọn bộ máy, về vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng chí Bùi Thị Minh Hoài bày tỏ mong muốn các đồng chí luôn quan tâm, đồng hành, chia sẻ, đóng góp ý kiến để cấp ủy Đảng, chính quyền 2 cấp thành phố vận hành hiệu quả, thực sự gần dân, sát dân, phục vụ Nhân dân, làm tốt công tác chăm sóc người có công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó.
Đồng chí Bùi Thị Minh Hoài chúc Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đào Duy Cảnh và các thương binh Nguyễn Hùng Phong, Nguyễn Trung Tiến, Nguyễn Đức Sáu dồi dào sức khỏe, có cuộc sống an vui, hạnh phúc.
![]() |
Bí thư thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài trò chuyện với thương binh Nguyễn Trung Tiến. Ảnh: Viết Thành |
Cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, mẹ Công Thị Mùi, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Đào Duy Cảnh và các đồng chí thương binh khẳng định sẽ luôn trân trọng và giữ gìn truyền thống cách mạng của gia đình, động viên con, cháu và người thân tích cực đóng góp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng giàu đẹp.
![]() |
Bí thư thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài thăm, trò chuyện với thương binh Nguyễn Đức Sáu. Ảnh: Viết Thành |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện quan trọng

An Giang: Đưa Long Xuyên trở thành vùng động lực phát triển của tỉnh

Một trong những yếu tố quyết định sự thành công chính là nguồn nhân lực chất lượng cao

Bảo đảm đủ điện cho tăng trưởng 2 con số và tránh các cú sốc về giá

Phát huy sức mạnh đoàn kết, phát triển đô thị di sản Sơn Tây

Lan tỏa giá trị văn hóa, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ

Ngày 11/8 khai mạc Phiên họp thứ 48 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân lên đường thăm cấp Nhà nước Đại Hàn Dân Quốc

Sáng nay, diễn ra lễ diễu hành Ngày hội vì Thủ đô bình yên
