Giới trẻ "bận rộn" dịp nghỉ lễ Quốc khánh
![]() |
![]() |
![]() |
Phần lớn các bạn trẻ mong muốn được đi chơi, du lịch cùng người thân, bạn bè vào kỳ nghỉ dài này. Hoàng Thị Ánh Hồng (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) là một trong những fan của du lịch. Hồng chia sẻ: “Mình đã đặt vé máy bay từ cuối tháng trước. Chuyến bay khởi hành vào chiều 1/9, mình sẽ đến với Nha Trang. Mình đang nghĩ đến cảnh biển xanh, cát trắng, nắng vàng cùng bầu không khí trong lành, mát mẻ. Những bãi cát mịn, điểm trên nền nước xanh biếc và sóng biển rì rào… thật là thoải mái sau những ngày làm việc bận rộn”.
![]() |
Với team hướng dẫn viên du lịch, dịp lễ lại là lúc các bạn trẻ "tăng ca" |
Không đi chơi xa, Lê Thu Trang (trú tại huyện Gia Lâm, Hà Nội) chọn đến một địa điểm tại Hà Nội để trải nghiệm cùng các cháu. Cô gái cho biết: “Mình và hai cháu gái đến Công viên khoa học Erahouse ở Km số 2, đường Đê Vàng, quận Long Biên, Hà Nội để trải nghiệm, hưởng ngọn không khí trong lành, không gian xanh nơi đây. Cô cháu mình tham gia nhiều chương trình rất vui: Trượt cỏ, thử thách "đi dây sasuke", cắm trại… Ở đây rất đông bạn nhỏ và cả các bố mẹ, thầy cô giáo đến vui chơi, trải nghiệm. Mình cảm thấy như được trở về với tuổi thơ, thật vui nhộn, hồn nhiên, quên hết mệt mỏi thường nhật”.
Với một số người, dịp Quốc khánh lại là cơ hội để họ ở nhà, ngủ bù cho những ngày tháng phải thức khuya, dậy sớm học hành, lao động, chạy theo deadline. Lê Anh Hoàng (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) là một trong những “thành phần” như vậy. Anh Hoàng bày tỏ: “Mình đã đợi kỳ nghỉ từ đầu tháng trước. Đếm từng ngày để đến Quốc khánh. Hằng ngày công việc quá áp lực, mệt mỏi, deadline liên tục khiến mình stress. Thế là kỳ nghỉ đã bắt đầu. Mình muốn ngủ thật đã, rồi sau tính tiếp”.
![]() |
Những ngày nghỉ dài, nhiều người trẻ cùng các em nhỏ đi chơi, trải nghiệm |
Tham gia những hoạt động tình nguyện, làm việc có ích cho cộng đồng, xã hội là ý tưởng tốt cho bốn ngày nghỉ. Nhiều bạn trẻ đã và đang âm thầm làm việc này. Họ còn cùng nhau đi đến những vùng sâu, vùng xa, miền núi khó khăn để trao quà, sẻ chia khó khăn với đồng bào. Là thành viên của một nhóm thiện nguyện, chị Hoàng Lan (trú tại quận Hà Đông, Hà Nội) rất vui khi có thời gian nghỉ dài để kịp chuyến từ thiện, vì phải di chuyển trên tuyến đường khá dài. Dịp này, chị Lan cùng các thành viên thiện nguyện mang quà tặng người dân nghèo và trao kinh phí giúp bà con vùng cao Tây Bắc xây nhà.
Không ít bạn trẻ thay vì nghỉ ngơi, lại lựa chọn đi làm tăng ca. Bởi những ngày nghỉ lễ thường có lương cao, thậm chí gấp đôi, gấp ba ngày thường, giúp họ có được khoản khá. Hùng Anh (trú tại Đống Đa, Hà Nội) vẫn đi làm thêm đến ngày 3/9. Cùng với đó, Anh vẫn có thể thoả mãn được niềm đam mê xem phim điện ảnh của mình trong dịp này.
Hùng Anh cho biết: “Ngày 4/9, mình sẽ dành thời gian cả ngày xem phim. Việc xem phim không chỉ giúp mình giải trí mà còn góp phần bồi dưỡng tình yêu đối với cái đẹp, tái tạo nguồn năng lượng tích cực. Mình thường kết nối máy chiếu với các ứng dụng xem phim, từ đó phóng to lên tường nhà hoặc miếng vải treo màu trắng là có một “rạp chiếu phim” ngay tại nhà và tận hưởng những phút giây thư thái”.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tuổi trẻ Ninh Thuận tổ chức nhiều hoạt động tri ân cựu chiến binh

Thanh niên nghe chuyện lịch sử, viết tiếp tương lai

Khi người trẻ trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ cho xã hội

Tuổi trẻ thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Góp sức trẻ xây dựng những vùng nông thôn mới đáng sống

Thắt chặt tình hữu nghị thanh niên 2 nước Việt Nam - Trung Quốc

Tháng Thanh niên và hành trình ý nghĩa của tuổi trẻ Đắk Lắk

Tổ chức tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
