Tag

Giá đất trên trời cho… người đã khuất

Nhìn ra thế giới 06/05/2019 11:34
aa
TTTĐ - “Nếu tính giá mỗi mét vuông, đất an táng cho người chết còn đắt đỏ hơn rất nhiều so với đất cho người sống. Một ô đặt bình tro cốt tại nghĩa trang tư nhân với vị trí đẹp nhất có thể có giá lên tới 1,8 triệu đô la Hong Kong (khoảng 230.000 USD). Đây là một hiện tượng thực tế đang diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc)”, ông Kwok Hoi Pong, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp mai táng tại xứ cảng thơm, cho biết.

Giá đất trên trời cho… người đã khuất

Những nghĩa trang chật kín tại Hong Kong. Ảnh: AFP

Bài liên quan

Malaysia vật lộn với đống phế liệu của thế giới

Cuộc sống cơ cực của người lao động nhập cư Singapore

Trên 13 triệu người không được mua vé tàu, máy bay

Nhân viên được nghỉ việc 6 tháng để khởi nghiệp

Đất cho người chết… giá trên trời

Một mảnh đất để chôn cất có giá từ 3 - 5 triệu đô la Hong Kong (khoảng 380.000 - 637.000 USD). Tuy nhiên, các nghĩa trang trong thành phố hiện đã chật kín nên hiếm khi tìm được một ô đất còn trống. Tại Hong Kong, đất đai khan hiếm đến mức 90% trong số 480.000 người chết mỗi năm đều được hỏa táng. Do vậy, việc tìm một chỗ đặt bình tro cốt giờ đây cũng trở nên khó khăn.

Trung bình, một ô đặt bình tro cốt ở nghĩa trang có giá 2.800 HKD (357 USD) nhưng sẽ phải đợi hơn 4 năm. Những gia đình không thể đợi sẽ phải thêm tiền để mua chỗ tại các nghĩa trang tư nhân, cho dù đó chỉ là một hốc tường không lớn hơn một chiếc hộp đựng giày. So sánh với giá bán căn hộ đắt nhất Hong Kong ở mức 180.000 HKD/m2 (23.000 USD), đất cho người chết tại đây còn đắt đỏ hơn cả đất dành cho người sống.

Khi mẹ cô qua đời vào tháng 11 năm ngoái, Cecilia Chan, giáo sư công tác xã hội tại Đại học Hong Kong, đã quyết định hỏa táng và rải tro cốt của bà trong một khu vườn tưởng niệm. Hình thức này được biết đến với tên gọi địa phương là “an táng xanh”.

Cô Chan cho rằng cách an táng này là một trong những sự lựa chọn thực tế nhất tại nơi đông đúc và đắt đỏ như Hong Kong. Tuy nhiên, đây không phải là lựa chọn phổ biến.

“Theo truyền thống, chúng tôi muốn gìn giữ hài cốt của tổ tiên mình trong các nghĩa trang. Tại đó, chúng tôi có thể đến thăm viếng, cúng bái và thờ cúng. Chúng tôi rất tôn trọng truyền thống”, ông Kwok Hoi Pong, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp mai táng nói.

Chính quyền Hong Kong lo ngại rằng, các chủ nghĩa trang tư nhân sẽ trục lợi từ nguyện vọng của các gia đình muốn tìm chỗ an nghỉ cho người thân. Năm 2017, chỉ thị về nghĩa trang tư nhân được ban hành, buộc các chủ nghĩa trang phải xin lại giấy phép vận hành và đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Tuy nhiên, cho đến nay, những giấy phép này vẫn chưa được thông qua trong khi những người chỉ trích lo rằng chỉ thị không giúp làm giảm giá đất.

“Nếu một số ít nghĩa trang tư nhân đáp ứng được yêu cầu để có lại giấy phép, tôi tin giá của các hốc tường đựng tro cốt sẽ tiếp tục tăng lên vì đây là một thị trường tự do. Ước tính giá sẽ tăng lên khoảng 30%", ông Kwok cho biết.

Betsy Ma, Giám đốc kinh doanh dịch vụ tang lễ Sage, ước tính, hiện có khoảng 200.000 bình tro cốt tại Hong Kong đang thiếu nơi đặt. Nhiều bình hiện được đặt tạm ở các nhà tang lễ với mức phí 38 USD - 100 USD mỗi tháng.

Để khắc phục tình trạng dở khóc, dở cười này, nhiều kiến trúc sư tại xứ cảng thơm đã bắt tay vào tìm giải pháp. Vào năm 2012, công ty tư vấn thiết kế Bread Studio đã đề xuất xây một nghĩa trang nổi trên mặt biển. Nghĩa trang nổi Floating Eternity được thiết kế để chứa tro cốt của khoảng 370.000 người. Tuy nhiên, việc nghiên cứu tiền khả thi đang diễn ra chậm chạp và các kiến trúc sư phải chờ quyết định từ khách hàng và các nhà tư vấn khác.

Một đề xuất tương tự khác vào năm 2016 kêu gọi các nhà đầu tư biến một du thuyền thành nghĩa trang nổi với nhà hàng, khách sạn và không gian cho 48.000 bình tro cốt.

“An táng xanh” hay lưu giữ tại nhà?

Trong khi đó, Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm Hong Kong đã dành 10 năm qua để khuyến khích việc "an táng xanh", rải tro cốt ở vườn hoặc trên biển.

Tuy nhiên, nỗ lực này không dễ dàng vì việc rải tro cốt trong những khu vườn tưởng niệm hoặc xuống biển là đi ngược lại truyền thống của người Hong Kong. Theo số liệu thống kê năm ngoái, chỉ có 15% đám tang ở Hong Kong thực hiện theo hình thức này.

Dự án nghĩa trang nổi Floating Eternity nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất cho người đã khuất. Ảnh: Bread Studio
Dự án nghĩa trang nổi Floating Eternity nhằm giải quyết tình trạng thiếu đất cho người đã khuất. Ảnh: Bread Studio

Ngoài các nỗ lực quảng bá và tiến hành các chiến dịch định kỳ, chính quyền Hong Kong vừa ra mắt một trang web truyên truyền về việc này. Đến năm 2019, số lượng các khu vườn tưởng niệm đã lên đến con số 14.

“Về lâu dài, chúng tôi hy vọng “an táng xanh” sẽ được xã hội chấp nhận rộng rãi và trở thành cách xử lý tro cốt thân thiện và phổ biến trong tương lai”, Florence, phát ngôn viên của Cục Vệ sinh Môi trường và Thực phẩm chia sẻ.

Một số người tin rằng chính quyền cũng nên khuyến khích mọi người lưu giữ bình tro cốt tại nhà. Tuy nhiên, việc này cũng đi ngược lại truyền thống. Nhiều người dân địa phương không yên tâm với việc cất tro cốt tại nhà, bởi họ tin rằng người sống và chết nên ở cách xa nhau, tránh việc thu hút các vong hồn.

Trong khi đó, những người muốn một chỗ trong các nghĩa trang công vẫn tiếp tục cuộc đợi chờ của mình. Stephanie Fung (51 tuổi) nhân viên văn phòng có cha qua đời hai năm trước, hiện vẫn chờ một chỗ đặt bình tro cốt của người cha quá cố tại nghĩa trang công.

Ông chia sẻ: “Bố tôi không muốn tro cốt của mình bị rải khắp nơi. Do vậy, chúng tôi đã giữ tro cốt của bố tại nhà tang lễ hơn một năm qua. Tôi không muốn bố mình như đang bị giam trong “ngục tù”. Như thế là bất kính với ông. Tôi sẽ không thể thanh thản cho đến khi ông ấy có một chỗ trong nghĩa trang”.

Thất vọng với tình hình này, nhiều người dân Hong Kong đã phải vào đất liền ở Quảng Đông để tìm nơi an táng cho người thân. Giá đất chôn cất ở đây đã tăng 10 lần trong thập kỷ qua, lên gần 30.000 USD còn giá một chỗ đặt tro cốt là 15.000 USD. Tại nghĩa trang ở Macau, nơi cách Hong Kong một giờ đi phà, một ô đất chôn cất giá khoảng 127.000 USD.

Trong khi đó, chính quyền Hong Kong đang tích cực hoàn thành 3 nghĩa trang công, có sức chứa 208.000 hũ tro cốt. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành trong năm nay. Các ô đặt bình sẽ được chia cho người có nhu cầu thông qua máy tính lựa chọn ngẫu nhiên - một hệ thống mà nhiều người thấy không công bằng. Tuy nhiên, về lâu dài, thành phố cho biết việc phụ thuộc vào việc cung cấp các hốc mới là không bền vững.

“Lựa chọn duy nhất của người Hong Kong sẽ chỉ còn là “an táng xanh” hoặc để tro cốt tại nhà. Mọi người sẽ không còn lựa chọn nào khác. Sẽ rất nhanh nữa thôi, Hong Kong sẽ hết đất, dù là đất cho người đã khuất”, ông Kwok nói

Đọc thêm

Chuyến bay thương mại, "điểm nóng" mới của bọn trộm cắp Nhìn ra thế giới

Chuyến bay thương mại, "điểm nóng" mới của bọn trộm cắp

Các hãng hàng không thương mại đang trở thành "điểm nóng" cho bọn trộm trên máy bay. Hai tuần trước, 2 công dân Trung Quốc đã bị tòa án Balik Pulau phạt tổng cộng 5.700 RM (1.730 USD) vì đã trộm hơn 5.500 RM một chuyến bay từ Penang đến Kuala Lumpur (Malaysia). Vụ việc này là mới nhất trong một loạt các vụ trộm đã xảy ra trên các chuyến bay thương mại gần đây.
Khi người tiêu dùng trẻ “nói không” với bao bì nhựa... Nhìn ra thế giới

Khi người tiêu dùng trẻ “nói không” với bao bì nhựa...

TTTĐ - Việc mua sắm trực tuyến không dễ dàng đối với những người có ý thức bảo vệ môi trường như Jian Ai - một nhân viên đang làm việc tại Thượng Hải.
Mua bán đồ cũ dễ dàng hơn nhờ công nghệ AI Nhìn ra thế giới

Mua bán đồ cũ dễ dàng hơn nhờ công nghệ AI

TTTĐ - Tại Singapore, một cửa hàng tiết kiệm mang tên Thryft đang thay đổi cách chúng ta nhìn nhận đồ cũ.
Việt Nam tham gia sáng lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo Nhìn ra thế giới

Việt Nam tham gia sáng lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo

Trong khuôn khổ Hội nghị thượng đỉnh G20, Việt Nam đã tham gia sáng lập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo và Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đề xuất ba bảo đảm chiến lược cho công cuộc xóa bỏ đói nghèo trên toàn cầu.
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi điện chúc mừng ông Donald Trump Nhìn ra thế giới

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ gửi điện chúc mừng ông Donald Trump

TTTĐ - Nhân dịp ông Donald Trump được bầu làm Tổng thống Hợp chúng quốc Hoa Kỳ, hôm nay (7/11), Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi điện chúc mừng.
Những biểu tượng văn hoá hàng đầu của Vương quốc Anh Nhìn ra thế giới

Những biểu tượng văn hoá hàng đầu của Vương quốc Anh

TTTĐ - Nữ hoàng Anh Elizabeth II đứng đầu trong một cuộc bình chọn biểu tượng Anh vĩ đại nhất trong 90 năm qua. Cùng với đó, ngài David Attenborough được vinh danh là biểu tượng văn hóa đương đại vĩ đại nhất và James Bond được bình chọn là biểu tượng hư cấu vĩ đại nhất của Vương quốc Anh.
Philippines thiệt hại khoảng 1,9% GDP do tệ nạn lừa đảo Nhìn ra thế giới

Philippines thiệt hại khoảng 1,9% GDP do tệ nạn lừa đảo

TTTĐ - Theo báo cáo của Liên minh chống lừa đảo toàn cầu (Gasa), Philippines mất khoảng 8,1 tỷ USD (tương đương 204 nghìn tỷ đồng) trong 12 tháng qua. Các hình thức lừa đảo chủ yếu là thông qua tin nhắn văn bản với những lời mời chào, dụ dỗ làm việc, thông báo trúng thưởng hoặc tham gia mua bán các sản phẩm với mức giá “tốt đến mức không thể tin được”.
Tăng cường kết nối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch Quốc tế

Tăng cường kết nối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đan Mạch

Hai bên tích cực trao đổi đoàn các cấp, tiến hành hiệu quả hợp tác chiến lược trong các lĩnh vực năng lượng, môi trường, nông nghiệp, y tế, giáo dục-đào tạo, thống kê và hợp tác song phương.
Cuba: Đầu tư vào lĩnh vực khách sạn và nhà hàng tăng 112% Nhìn ra thế giới

Cuba: Đầu tư vào lĩnh vực khách sạn và nhà hàng tăng 112%

TTTĐ - Cuba đầu tư cho ngành “công nghiệp không khói” chiếm 36,5% trong tổng số 43,120 tỷ peso (1,796 tỷ USD) ngân sách dành cho phát triển trong nửa đầu năm nay.
Các chuyên gia Mỹ - Latinh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội Thế giới 24h

Các chuyên gia Mỹ - Latinh khẳng định Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lý luận vĩ đại của chủ nghĩa xã hội

Các chuyên gia ở Mỹ Latinh đã bày tỏ lòng tiếc thương, nêu bật vai trò, đóng góp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Xem thêm