Em bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã mất do nhiễm trùng máu
![]() |
Bé sơ sinh bị bỏ rơi dưới hố ga đã mất do nhiễm trùng máu
Bài liên quan
Em bé bị bỏ rơi ở hố ga không hỏng giác mạc
Sức khoẻ bé sơ sinh bị bỏ rơi 3 ngày dưới nắng nóng 40 độ C đang tiến triển tốt
Nam phi công BN91 đang phục hồi chức năng toàn diện trước khi về nước
Thêm 2 ca mắc Covid-19 từ Kuwait trở về đã được cách ly ngay khi nhập cảnh
Bệnh viện Đa khoa Xanh - Pôn đã phối hợp cùng Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị cho bé An. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu chữa nhưng tình trạng sốc nhiễm khuẩn, nhiễm trùng máu nặng nên bệnh nhi không qua khỏi.
Trước đó, bé Nguyễn Văn An (tên do các bác sĩ Bệnh viện Xanh Pôn) được Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây chuyển đến viện vào ngày 9/6. Bệnh nhi bị bỏ rơi ở một hố ga tại thôn Thanh Tiến, xã Thanh Mỹ, thị xã Sơn Tây. Bé được người dân phát hiện trong tình trạng còn nguyên dây rốn vào chiều 8/6. Lúc này, bé không được mặc quần áo, bị kiến, dòi bu đầy mắt, mũi, miệng, tai và cuống rốn.
Sau khi cơ quan chức năng vào cuộc, mẹ của bé được xác định là P.T.T (31 tuổi, ở huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh). Người phụ nữ này cho biết chưa lập gia đình, không có công việc ổn định, do hoàn cảnh khó khăn nên đã bỏ lại bé sau khi tự đẻ.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Chủ động tiên phong tiến hành “kiểm tra kép vì sức khỏe người dân và khách hàng”

TP Hồ Chí Minh siết chặt công tác quản lý kinh doanh mỹ phẩm

Nhà thuốc Circa bán thuốc kê đơn không cần đơn thuốc

Ghi nhận hơn 24.500 ca mắc ung thư vú mỗi năm

Khi công nghệ AI bước vào phòng khám: Sự hỗ trợ không thể thiếu của bác sĩ

Bãi bỏ nhiều thủ tục hành chính trong linh vực dược

Can thiệp mạch vành cứu sống bệnh nhân nhồi máu cơ tim

Cảnh giác với bệnh dại mùa nắng nóng

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức và Bệnh viện Mặt Trời hợp tác nâng cao chất lượng điều trị
