Tag

Du lịch chữa lành tâm hồn của giới trẻ

Nhịp sống trẻ 17/02/2023 07:36
aa
TTTĐ - Những ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 không thể khến thế hệ trẻ ngừng mạnh mẽ sống, tiếp tục nuôi dưỡng niềm tin và sự lạc quan không chỉ bằng hành động nhỏ bé, mà còn từ việc giữ tâm hồn luôn rộng mở. Bốn bức tường và màn hình máy tính không thể trói buộc những người trẻ đam mê khám phá, trải nghiệm và kết nối. Họ coi đây là quãng nghỉ ngắn, để khi đến thời điểm thích hợp hóa những chuyến đi giúp tự chữa lành cho tâm hồn.
Bạn trẻ làm quà handmade tặng người yêu dịp Valentine Giới trẻ đang sẵn sàng đối mặt với áp lực Người trẻ loay hoay tìm kiếm công việc sau Tết

Hơn 2 năm sống chung cùng đại dịch, giới trẻ Việt dần quen với quãng thời gian làm việc tại nhà (work from home) kéo dài. Qua giai đoạn thoải mái ban đầu khi bớt được thời gian di chuyển mỗi ngày, không ít người trẻ cảm thấy bí bách, stress vì trải nghiệm 24 giờ mỗi ngày sinh hoạt trong không gian hẹp, làm bạn với laptop, điện thoại.

Làm việc tại nhà đồng nghĩa việc ranh giới giữa công việc và cuộc sống riêng chồng lẫn, không còn sự thoải mái sau giờ tan sở hay những niềm vui riêng ngoài công việc… như trước. Sự giao tiếp, kết nối với bạn bè, người thân trực tiếp thay bằng các cuộc gặp qua màn hình máy tính, điện thoại lúc nào không hay.

Du lịch chữa lành trở thành cứu cánh đối với giới trẻ
Những chuyến đi đang là cầu nối tâm hồn với nhiều người sau hơn 2 năm chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19

Đại dịch gây ra những phiền toái nhưng cũng là khoảng lặng thời gian giúp người trẻ học được cách sống chậm lại, biết cách quan tâm đến người khác và tự yêu thương chính mình. Họ cũng nhận ra sự hữu hạn của thời gian khi những chuyến đi, những cái hẹn “bữa nào rảnh”, “hẹn năm sau”… với những người thương yêu giờ đã không còn cơ hội thực hiện.

Phương Linh (24 tuổi, sống tại Gia Lâm, Hà Nội) là một người trẻ như thế. Sự ra đi của người thân, bạn bè trong đại dịch khi bao dự định còn dang dở khiến cô cảm nhận rõ nhất sự ngắn ngủi của đời người. Cô gái trẻ đã thay đổi cách suy nghĩ và trân trọng cuộc sống hơn bao giờ hết. Giờ đây, chỉ cần có dự định hay kế hoạch gì, Phương Linh sẽ thực hiện ngay.

Vốn là người đam mê du lịch, khát khao khám phá những miền đất mới nhưng vì deadline, vì “không có tiền", vì hàng trăm lý do khác mà cô đã bỏ lỡ rất nhiều chuyến đi của tuổi trẻ trong suốt mấy năm qua. Từ giữa năm ngoái, cô quyết định xách ba lô lên và đi mỗi khi sắp xếp được thời gian.

Gần đây nhất, Phương Linh cùng bạn bè đã đến Đà Lạt, trải nghiệm những thứ chưa từng thử như một cách khám phá bản thân và tái tạo năng lượng sau những ngày dài quẩn quanh trong căn phòng trọ nhỏ. Vượt 7 tầng thác Datanla cao 25 m, trượt zipline băng rừng ngắm những tán cây, hay chèo SUP đón bình minh trên hồ Tuyền Lâm, “thả trôi” bản thân giữa làn sương khói mờ ảo và lắng nghe tiếng chim hót buổi sớm... Phương Linh đã có những ngày không thể quên tại Đà Lạt.

Du lịch chữa lành trở thành cứu cánh đối với giới trẻ
Phương Linh đã có những trải nghiệm không thể quên khi đi du lịch theo một cách khác

“Trước khi đi mình cũng có chút lưỡng lự. Nhưng mình chợt nghĩ “không bây giờ thì bao giờ?”. Đi qua đại dịch vừa qua, mình trân trọng hơn hiện tại và hiểu rằng bản thân thật may mắn khi vẫn khỏe mạnh và có cơ hội trải nghiệm cuộc sống tươi đẹp này.

Thay vì những hình thức du lịch truyền thống, chuyến đi trải nghiệm như vậy đã mang đến nguồn năng lượng đặc biệt, giúp tâm hồn mình được xoa dịu, thoải mái và cảm giác như được chữa lành vết thương”, Phương Linh chia sẻ.

Minh Quang (27 tuổi, sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cũng chọn du lịch chữa lành là người bạn đồng hành trong những khoảng thời gian tới. Chàng trai trẻ luôn giữ suy nghĩ “khó khăn tài chính có thể được giải quyết không sớm thì muộn, nhưng những trải nghiệm tuổi trẻ là thứ đã qua thì không thể lấy lại”, và dịch bệnh càng khiến anh củng cố quan điểm đó.

“Nếu mọi người đã quen với cụm “work from home” thì tại sao mình lại không “work from far away” (làm việc từ một nơi xa) được? Thay đổi môi trường làm việc có thể đem đến những nguồn cảm hứng rất mới và công nghệ thì cho phép ta "work from anywhere" tức làm việc ở mọi nơi mà ta muốn”, Quang nói.

Du lịch chữa lành trở thành cứu cánh đối với giới trẻ
Minh Quang trong một chuyến đi trekking của mình

Đối với Quang, cuộc sống luôn cần sự chủ động, không nên chờ chờ lúc rảnh mới đi tập thể dục, không chờ đến dịp mới gọi về hỏi thăm gia đình, hay không chờ đến kỳ nghỉ dài mới lên lịch các chuyến đi… Đó là lý do mà suốt thời gian qua, Quang đã trekking (du lịch bằng hình thức đi bộ) và chinh phục nhiều điểm đến mới.

“Khoảnh khắc vượt qua cảm giác rã rời của đôi chân và thân thể, đứng trên những đỉnh núi, phóng tầm mắt ngắm nhìn tầng mây trôi bồng bềnh, tâm hồn mình cảm nhận được sự tự do. Khó khăn, mệt mỏi như trekking mình còn vượt qua được thì không gì có thể cản bước mình”, Minh Quang chia sẻ.

Hai đại dịch lại tiếp tục là một cú cộng hưởng. Thời gian giãn cách xã hội kéo dài nhiều tháng khiến con người càng cảm thấy ngột ngạt hơn, bế tắc, thiếu cơ hội giao lưu với bạn bè và trải nghiệm môi trường mới, tách biệt với thiên nhiên. Tất cả đều như những “báo động đỏ” khiến chúng ta phải chú ý đến sức khỏe, không chỉ của cơ thể mà còn của tinh thần.

Du lịch chữa lành trở thành cứu cánh đối với giới trẻ
Du lịch chữa lành giúp giới trẻ “làm mới” lại bản thân, chữa lành những vết thương trong tâm hồn

Trước nhu cầu thực tế đó, du lịch chữa lành đã trở thành một giải pháp hữu hiệu khi tận dụng được nguồn tài nguyên thiên nhiên phục vụ cho sức khỏe, giúp con người có thời gian để tận hưởng một cảm giác bình yên khi đi du lịch. Mô hình du lịch chữa lành còn có sự kết hợp với các liệu trình chăm sóc chuyên biệt như như thiền, yoga, đi bộ, leo núi… đã giúp không ít người tăng cường hiệu quả thư giãn, giúp thải độc, thanh lọc cũng như là “trẻ hóa” giác quan.

Du lịch chữa lành cũng là một cách để cả gia đình hoặc những người thân yêu có cơ hội được dành thêm nhiều thời gian gần nhau hơn. Những địa điểm du lịch chữa lành sẽ là “chất xúc tác” giúp những băn khoăn, mâu thuẫn hay những lời khó nói có thể được thổ lộ.

“Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường” là câu nói nổi tiếng, được nhiều người trẻ lấy làm động lực mỗi khi có ý định xê dịch. Sau những thời điểm khó khăn, những trải nghiệm về văn hóa và con người ở nơi xa sẽ giúp nhiều người, đặc biệt là giới trẻ “làm mới” lại bản thân, để thấy du lịch mang đến những trải nghiệm đáng quý nhường nào.

Thành Trung

Đọc thêm

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ Góc nhìn trẻ

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

TTTĐ - Từ những con phố rực rỡ ở Osaka đến nhịp sống sôi động của Tokyo (Nhật Bản), tiếng Quốc ca Việt Nam vang lên, hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và nụ cười rạng rỡ của những người trẻ. Lần đầu tiên, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vượt khỏi biên giới, mang theo tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt tới cộng đồng xa xứ, để dù cách xa nhưng trái tim vẫn đập cùng nhịp tự hào dân tộc.
Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo” Nhịp sống trẻ

Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo”

TTTĐ - Sáng 10/8, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Hội thi Mỹ thuật Thiếu nhi Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2025 với chủ đề: “Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm hành trình Ước mơ và sáng tạo”. Đây không chỉ là nơi các em thể hiện tài năng hội họa mà còn là dịp để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khám phá những giá trị văn hóa của Thủ đô.
Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn Thanh niên tình nguyện

Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn

TTTĐ - Trận mưa lũ vừa qua đã rút nhưng trên những con đường đất sạt lở, vết tích của cơn thiên tai vẫn hằn sâu tại một số xã ở Sơn La. Những mái nhà bị cuốn trôi, ruộng nương ngập bùn đất, ánh mắt người dân vẫn còn in dấu nỗi lo toan. Trong khó khăn ấy, những tấm áo xanh tình nguyện lại xuất hiện, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm tin vượt qua gian khó.
Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng Thanh niên tình nguyện

Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng

TTTĐ - Tại thôn Giang Triều, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội, một tuyến đường mới được khoác lên mình “chiếc áo” khác hẳn: Sáng hơn, xanh hơn và… thông minh hơn. Đó không chỉ là sự đổi thay về cảnh quan, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ địa phương. Mô hình “Tuyến đường số, xanh, thông minh” do Đoàn Thanh niên xã Ứng Hòa khởi xướng, với kinh phí 24 triệu đồng, đã trở thành điểm nhấn tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số Nhịp sống trẻ

Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số

TTTĐ - Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Bát tràng đã và đang thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích rõ rệt cho cộng đồng.
Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc Góc nhìn trẻ

Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

TTTĐ - Ngày 10/8, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025, tại thành phố Huế. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam.
“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ Gương mặt trẻ

“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ

TTTĐ - Vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì, TP Hà Nội tổ chức cuộc thi “Đường đua trí tuệ”, một hoạt động thiết thực trong chuỗi chương trình hè năm 2025, nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và học tập sáng tạo trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc Góc nhìn trẻ

Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc

TTTĐ - Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, mỗi điệu múa, lời ca, tiếng hát của các em thiếu nhi vang lên hòa nhịp vào bản giao hưởng của tình yêu Tổ quốc, của niềm tin và khát vọng dân tộc.
Tân cử nhân bước tiếp hành trình “Tài – Tâm – Chính” Gương mặt trẻ

Tân cử nhân bước tiếp hành trình “Tài – Tâm – Chính”

TTTĐ - “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi". Câu nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã mở đầu bài phát biểu của bạn Dương Diệu Linh, tân cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, khóa 59 Học viện Tài chính, đại diện cho 3.742 tân cử nhân hệ chính quy niên khóa 2021-2025 trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp diễn ra ngày 9/8.
“Em út” Ngọ Gia Huy: Ghi dấu ấn tại Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025 Gương mặt trẻ

“Em út” Ngọ Gia Huy: Ghi dấu ấn tại Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025

TTTĐ - Đam mê với môn Toán ngay từ khi học lớp 1 và từng tham gia nhiều kì thi Toán quốc tế, Ngọ Gia Huy đánh giá đấu trường Toán học AIMO không chỉ thú vị mà còn là cuộc thi có nhiều thách thức.
Xem thêm