Tag

Đi tình nguyện tìm được người yêu như ý

Nhịp sống trẻ 11/06/2023 11:22
aa
TTTĐ - Đình Tuệ và Thu Phương gặp gỡ rồi nảy sinh tình cảm khi cùng nhau tham gia các hoạt động Tiếp sức mùa thi. Từ màu áo xanh thanh niên, họ đã tìm được một nửa của mình.
Áo xanh tình nguyện: Những bóng hồng rạng ngời giữa mùa thi Áo xanh tình nguyện: Những bóng hồng rạng ngời giữa mùa thi

TTTĐ - Ngày đầu kỳ thi vào lớp 10 THPT năm 2023, màu áo xanh tình nguyện phủ kín các điểm thi. Các nữ tình ...

Áo xanh nối sợi tơ hồng

Không phải ngẫu nhiên khi nhiều bạn trẻ ví rằng màu áo xanh là “bà mối mát tay”. Bởi sau những lần tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn, không ít đôi bạn trẻ đã để ý, lọt vào mắt xanh của nhau

Lần đầu gặp mặt, màu áo xanh đã trở thành ông Tơ, bà Nguyệt kết nối Đình Tuệ (thứ 2 từ phải sang) và Thu Phương (thứ 4 từ trái sang) đến với nhau
Lần đầu gặp mặt, màu áo xanh đã trở thành ông Tơ, bà Nguyệt kết nối Đình Tuệ (thứ 2 từ phải sang) và Thu Phương (thứ 4 từ trái sang) đến với nhau

Đình Tuệ và Thu Phương gặp nhau trong chiến dịch tiếp sức mùa thi năm 2019 của huyện Phú Xuyên. Chàng trai là Bí thư Đoàn xã Chuyên Mỹ, cô nàng là Phó Bí thư Đoàn trường THPT Tân Dân. Khi ấy, Đình Tuệ phụ trách đội hình tiếp sức mùa thi còn Thu Phương phụ trách đội hình hoa phượng đỏ.

Thu Phương kể về ấn tượng ban đầu: “Ban đầu, mình cũng chỉ xem anh ấy như người anh, cùng làm công tác Đoàn mà thôi. Đến khi Đoàn trường Tổ chức Đại hội Đoàn, nhìn thấy mình ngồi gần cửa, anh có nhắn tin hỏi mình có lạnh không. Kể từ đấy, chúng mình nhắn tin nhiều hơn. Sau đó, hình ảnh thủ lĩnh thanh niên nhiệt huyết trong các hoạt động, gần gũi với mọi người xung quanh đã làm trái tim mình rung động”.

Mùa tiếp sức thứ hai nhưng cũng đánh dấu mùa yêu đầu tiên của cặp đôi
Mùa tiếp sức thứ hai nhưng cũng đánh dấu mùa yêu đầu tiên của cặp đôi

“Có lẽ cả hai cùng yêu màu áo xanh, đam mê các phong trào tình nguyện nên tâm hồn dễ đồng điệu, thông cảm cùng nhau”, Đình Tuệ tâm sự. Nam Bí thư khẳng đinh: “Hoạt động Đoàn, phong trào thanh niên là nơi mà cả tuổi trẻ và tình yêu của tôi bắt đầu”.

Hòa chung một nhịp đập

Tuổi trẻ là giai đoạn đẹp nhất của cuộc đời. Ở độ tuổi này, các bạn trẻ trung, năng động và cháy bỏng khát khao yêu thương. Chính điểm tương đồng “cống hiến cho cộng đồng” đã đưa những người yêu công tác Đoàn, yêu phong trào thanh niên đến gần nhau hơn.

Mùa tiếp sức sĩ tử năm nay cũng không thể thiếu vắng Thu Phương và Đình Tuệ (ngoài cùng bên trái)
Mùa tiếp sức sĩ tử năm nay cũng không thể thiếu vắng Thu Phương và Đình Tuệ (ngoài cùng bên trái)

Sau khi cùng nhau tham gia các hoạt động Đoàn tại huyện, Tuệ và Phương đi tới tìm hiểu. Tháng 11/2020, hai trái tim cô đơn chính thức mở cửa chào đón một nửa còn lại. Đến nay, hai bạn đã yêu nhau được 3 năm với bao kỷ niệm bên các hoạt động mang màu áo xanh thanh niên. Hai bên gia đình và cả đôi bạn trẻ dự tính, khi Thu Phương học đại học xong sẽ tổ chức đám cưới.

Trong suốt thời gian yêu nhau, Đình Tuệ và Thu Phương đã đồng hành trong nhiều hoạt động của Đoàn như: hiến máu tình nguyện, các chiến dịch hè, hay các sự kiện lớn tại huyện Phú Xuyên.

Áo xanh nối sợi tơ hồng
Áo xanh nối sợi tơ hồng

“Cùng làm công tác Đoàn nên cả hai sẽ có những cảm thông, thấu hiểu cho công việc của nhau. Vừa cùng nhau vun vén hạnh phúc, vừa bồi đắp lý tưởng, cho màu áo xanh tình nguyện", Thu Phương tâm sự.

Đến với tổ chức Đoàn, không ít bạn trẻ đã viết nên những câu chuyện tình nguyện đẹp của chính mình. Ở đó, các bạn vô tình chạm một ánh mắt khiến cho “ta mơ ta say như chốn thiên đường”, thắp lửa cho một tình yêu cháy bỏng.

Cặp đôi mong muốn lan tỏa một thông điệp: “Tuổi trẻ này để cống hiến và cùng nhau kiến tạo nên những giá trị có ích cho cộng đồng. Không chỉ vậy, nếu bạn có một tình yêu nảy nở từ hoạt động Đoàn, bạn sẽ cảm thấy nó thật đặc biệt biết bao”.

Cặp đôi lưu lại những khoảnh khắc bên màu áo xanh
Cặp đôi lưu lại những khoảnh khắc bên màu áo xanh

Hòa mình với hoạt động Đoàn, không chỉ góp sức mình cho xã hội, các bạn trẻ còn nhận được rất nhiều món quà ý nghĩa từ sự cho đi đáng quý của bản thân. Nhiều cặp đôi đã có dịp gặp gỡ, tìm thấy một nửa yêu thương của mình, giúp hành trình của tuổi thanh xuân thêm tròn đầy ý nghĩa.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô xin được trích bài thơ “Khi người yêu làm cán bộ Đoàn” của bạn trẻ Thu Phương:

Khi người yêu làm cán bộ Đoàn,

Lịch hội họp, nhiều khi rất bận

Buổi buổi chờ đợi cùng chung vầng trăng lạnh

Nên làm thơ tâm sự chuyện tình.

Khi người yêu làm cán bộ Đoàn,

Sống tập thể, chan hòa thắm thiết

Có hay ghen cùng đành giấu hết

Tự nhiên mình cũng rất bao dung.

Khi người mình yêu làm cán bộ Đoàn,

Hay hát, hay ca, hay đùa, hay nói

Mình tự dưng cũng thành sôi nổi

Bao nhiêu tuổi đời cũng vẫn tính Thanh Niên.

Khi người mình yêu làm cán bộ đoàn

Tật hay làm cuốn mình theo công việc

Cơ quan khen mình siêng năng, tháo vát

Tập thể yêu mình, và yêu mến cả anh.

Với chất lửa Đoàn chiếu rọi ngày đêm

Trong lòng mình một hào quang thắm đỏ

Khi người mình yêu là cán bộ đoàn,

Nghĩa là sẵn sàng chấp nhận mọi nghị quyết của tình yêu

Đình Trung

Đọc thêm

Nhiều hoạt động tri ân trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Nhịp sống phương Nam

Nhiều hoạt động tri ân trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

TTTĐ - Hành trình nhằm lan tỏa sâu rộng cho giới trẻ về tình yêu quê hương, đất nước, tri ân công lao, sự hi sinh của các thế hệ cha anh đi trước vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội
Bài 3: Những người truyền cảm hứng Gương mặt trẻ

Bài 3: Những người truyền cảm hứng

TTTĐ - Các bạn ấy không chỉ học giỏi, đạt thành tích xuất sắc, dám vượt qua giới hạn của bản thân, mà còn năng nổ trong các hoạt động cộng đồng. Với trải nghiệm phong phú và những việc làm thiết thực, họ đã trở thành nguồn cảm hứng cho bạn bè đồng trang lứa và các thế hệ sinh viên trong nhà trường.
Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc Góc nhìn trẻ

Rực rỡ niềm tin trong màu cờ Tổ quốc

TTTĐ - Giữa bầu trời Hà Nội tháng Tám rực nắng, cờ Tổ quốc tung bay kiêu hãnh, hòa cùng tiếng Quốc ca vang vọng trong lễ chào cờ “Tôi yêu Tổ quốc tôi”. Ở đó, những trái tim trẻ cùng chung một nhịp đập tự hào, cùng hướng về Tổ quốc với niềm tin và khát vọng cống hiến. Với tuổi trẻ Thủ đô, đó là khoảnh khắc không chỉ để nhớ về quá khứ hào hùng, mà còn để viết tiếp hành trình dựng xây đất nước trong kỷ nguyên mới.
Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” Góc nhìn trẻ

Tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân với hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

TTTĐ - Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” là dịp để tuổi trẻ Vùng 5 Hải quân ôn lại truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào dân tộc, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với cán bộ, đoàn viên, thanh niên địa phương và các đơn vị vũ trang đóng quân trên địa bàn.
Bản hòa ca của lòng yêu nước Góc nhìn trẻ

Bản hòa ca của lòng yêu nước

TTTĐ - Từ địa đầu Tổ quốc đến đất mũi Cà Mau, trong cùng khoảnh khắc, lễ chào cờ đồng loạt đã vang lên rộn ràng trên khắp mọi miền đất nước. Hàng triệu hội viên, thanh thiếu nhi cùng hát Quốc ca, hướng về lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên một không gian thiêng liêng và đầy tự hào. Đó là biểu tượng gắn kết, khẳng định tình yêu nước và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam hôm nay.
“Cầu nối số” vững chắc giữa chính quyền và người dân Thanh niên tình nguyện

“Cầu nối số” vững chắc giữa chính quyền và người dân

TTTĐ - Sau hơn một tháng triển khai hoạt động hỗ trợ chính quyền địa phương 2 cấp, lực lượng thanh niên, sinh viên tình nguyện đã và đang khẳng định vai trò xung kích, là "cầu nối số" quan trọng giữa chính quyền và người dân.
Sức trẻ tổ lưu động mang tiện ích số đến từng nhà Thanh niên tình nguyện

Sức trẻ tổ lưu động mang tiện ích số đến từng nhà

TTTĐ - Những ngày này, tại xã Xuân Mai và Phú Nghĩa, cùng các xã, phường trên địa bàn thành phố Hà Nội, lực lượng đoàn viên, thanh niên đang trở thành nòng cốt trong các tổ lưu động hỗ trợ chuyển đổi số cộng đồng.
Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9 Gương mặt trẻ

Kiều bào trẻ tự hào tham gia diễu hành dịp đại lễ 2/9

TTTĐ - Trở về nước dịp Quốc khánh và được vinh dự nằm trong số các kiều bào được tham dự diễu hành vào sáng 2/9, những bạn trẻ đang sinh sống tại nước ngoài trào dâng nhiều cảm xúc. Đó là sự vinh dự và tự hào khi được hòa mình vào sự kiện trọng đại của đất nước.
Bài 2: Ánh hào quang là khởi đầu Gương mặt trẻ

Bài 2: Ánh hào quang là khởi đầu

TTTĐ - Danh hiệu thủ khoa không phải là đích đến mà là vạch xuất phát cho một hành trình dài phía trước. Câu chuyện của Đoàn Hương Giang và Phùng Thị Khánh Hoà, những sinh viên xuất sắc của Trường Đại học Mở Hà Nội, là minh chứng sống động cho sức mạnh của đam mê, kiên trì và nỗ lực. Họ không chỉ đạt thành tích học tập ấn tượng, mà còn truyền cảm hứng cho thế hệ sinh viên tiếp theo bằng tinh thần cống hiến, học hỏi và lan tỏa giá trị tới cộng đồng.
Cảnh sát cơ động “mách nước” thoát hiểm, phòng chống bạo lực học đường Góc nhìn trẻ

Cảnh sát cơ động “mách nước” thoát hiểm, phòng chống bạo lực học đường

TTTĐ - Những gương mặt học trò hồn nhiên, chăm chú lắng nghe các chiến sĩ cảnh sát cơ động trong trang phục chỉnh tề, hướng dẫn những kỹ năng thoát hiểm. Tạ Quang Tín, cậu học sinh lớp 4C (trường Tiểu học Trần Quốc Toản) thích thú khi thực hành động tác, ôm chặt chân đối tượng lạ và kêu cứu thật to…
Xem thêm