Cung Thiếu nhi Hà Nội và sự nghiệp giáo dục ngoài nhà trường
“Chuồn chuồn ớt” và ký ức ngọt ngào về Cung Thiếu nhi Hà Nội 70 năm thắp lửa lý tưởng, chắp cánh ước mơ tuổi thơ |
Từ “Ấu Trĩ viên” đến ngôi trường thứ hai của thiếu nhi Thủ đô
Tiền thân của Cung Thiếu nhi Hà Nội là “Ấu Trĩ Viên” - một khu vườn trẻ thời Pháp thuộc, nằm bên hồ Gươm. Sau Cách mạng tháng Tám, nơi đây được tiếp quản và phát triển thành Nhà Văn hóa Thiếu nhi, chính thức mang tên Cung Thiếu nhi Hà Nội từ năm 1985.
![]() |
Đối với các thế hệ thiếu nhi Thủ đô, Cung Thiếu nhi Hà Nội là ngôi trường thứ hai, giúp các em không ngừng đam mê, sáng tạo, học hỏi và trưởng thành |
Ngày 1/6/1985 đánh dấu mốc son khi tập thể cán bộ, thiếu nhi Nhà Văn hóa vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và nhận quyết định chuyển thành Cung Thiếu nhi Hà Nội.
Thời ấy, Cung Thiếu nhi Hà Nội được coi như sự lựa chọn hàng đầu của tất cả các bậc phụ huynh, trở thành "cánh chim đầu đàn" trong cả nước về giáo dục ngoài nhà trường cho thiếu nhi.
Trong suốt nhiều thập kỷ, địa chỉ 36 Lý Thái Tổ đã trở thành điểm đến quen thuộc của thiếu nhi Thủ đô. Tại đây, các em được tham gia hàng trăm lớp học năng khiếu, từ nghệ thuật, thể thao đến khoa học kỹ thuật, góp phần phát triển toàn diện về trí tuệ và thể chất.
![]() |
Khác với giáo dục chính khóa, Cung Thiếu nhi Hà Nội tập trung vào giáo dục ngoài nhà trường, chú trọng phát triển kỹ năng mềm, năng khiếu và nhân cách cho thiếu nhi. Các hoạt động tại đây không chỉ giúp các em phát hiện và nuôi dưỡng đam mê, mà còn rèn luyện kỹ năng sống, tinh thần tập thể và trách nhiệm xã hội.
Nhiều thế hệ học sinh đã trưởng thành từ mái nhà này, trở thành những công dân ưu tú, đóng góp tích cực cho xã hội.
Từng có khoảng thời gian theo học tại Cung Thiếu nhi Hà Nội, chị Hương Ly (26 tuổi, sống tại Hà Nội) tự nhận mình là "nghịch như giặc" khi hay "trốn tiết" và "bố mẹ ép mãi mới chịu vào học". Chị Ly mỉm cười khi nhắc lại kỷ niệm cũ: "Ôi trẻ con mà, cũng ham chơi lắm, ban đầu thấy bố mẹ cứ ép học này học kia thì cũng chẳng thích đâu nhưng không thể phủ nhận những giờ học ở đây đã đem lại cho mình nhiều kiến thức và niềm vui.
Suốt những năm tháng học tiểu học, những thế hệ như chúng mình được học ở đây rất hạnh phúc. Sau này khi con nói muốn học nhảy, Cung Thiếu nhi Hà Nội là sự lựa chọn đầu tiên bật ra và chúng mình đã chọn nơi đây để con thỏa mãn sở thích của mình".
![]() |
Mở ra không gian phát triển toàn diện
Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thiếu nhi, năm 2024, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã được đầu tư xây dựng cơ sở mới tại khu đô thị mới Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm, với tổng diện tích gần 40.000m2.
Cơ sở mới được thiết kế theo chủ đề "Ươm mầm và Phát triển", gồm hai tòa nhà lớn. Khu A gồm Nhà hát đa năng 800 chỗ, rạp chiếu phim, các câu lạc bộ nghệ thuật. Khu B có Nhà thi đấu, bể bơi 10 làn, hệ thống phòng học, thư viện và văn phòng hiện đại.
Đặc biệt, Tháp Thiên văn 18 tầng, cao 68m, tạo hình ngọn đuốc lớn, là điểm nhấn kiến trúc, nơi các em có thể ngắm toàn cảnh thành phố và tìm hiểu về thiên văn học.
![]() |
Hai tòa nhà được kết nối bằng một cây cầu khung thép, tạo nên không gian liên hoàn, thuận tiện cho các hoạt động học tập và vui chơi.
Trong suốt chặng đường 70 xây dựng và trưởng thành, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã ghi dấu ấn với nhiều hoạt động nổi bật như tổ chức các cuộc thi, liên hoan nghệ thuật, khuyến khích sự sáng tạo và phát triển năng khiếu của thiếu nhi. Nơi đây còn là nơi đào tạo và ươm mầm nhiều tài năng trẻ.
Nhiều thế hệ văn nghệ sĩ của Việt Nam đã trưởng thành và lớn lên từ cái nôi nghệ thuật. Ca sĩ Thanh Lam, ca sĩ Hồng Nhung, ca sĩ Ngọc Khuê… từng là những ngôi sao ca nhạc thiếu nhi của cung được nhiều khán giả mến mộ. Nhiều học viên của Cung Thiếu nhi Hà Nội đã đạt giải cao trong các cuộc thi trong nước và quốc tế.
Nhiều cựu học viên khác như ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, nghệ sĩ piano Nguyễn Việt Trung, VĐV Dương Thúy Vi (Huy chương Vàng ASIAD)… cũng từng khởi đầu từ những buổi học đầy say mê tại nơi đây.
![]() |
Em Nguyễn Minh An (8 tuổi), học lớp Mỹ thuật cơ bản, hồn nhiên kể: “Cháu thích đến cung vì được vẽ tranh với bạn. Cô giáo dạy cháu tô màu cầu vồng không bị lem. Cháu còn được thi vẽ nữa. Lần trước cháu vẽ “Ngôi nhà hạnh phúc” và được cô treo tranh lên bảng, cháu vui lắm!”.
Với Minh An và nhiều em nhỏ khác, Cung Thiếu nhi Hà Nội không phải là lớp học bình thường. Đó là thế giới diệu kỳ, nơi mỗi buổi đến lớp là một cuộc phiêu lưu bằng sắc màu, âm thanh, chuyển động.
Em Phạm Hải Linh (11 tuổi), học lớp đàn piano, chia sẻ: “Lúc đầu con học đàn vì mẹ đăng ký. Sau một năm, con yêu tiếng đàn lắm. Con thích nhất là khi biểu diễn trên sân khấu lớn ở cung, mặc váy trắng, đánh bài “Chiếc đèn ông sao” và thấy mình giống công chúa”.
Những điều giản dị mà chân thực ấy không chỉ khẳng định vai trò của Cung Thiếu nhi Hà Nội trong sự nghiệp giáo dục ngoài nhà trường mà còn góp phần nâng cao vị thế của Thủ đô trong lĩnh vực giáo dục và văn hóa.
![]() |
Cung Thiếu nhi Hà Nội không chỉ là một địa chỉ sinh hoạt ngoại khóa mà là một phần ký ức, một mảnh ghép không thể thiếu trong hành trình trưởng thành của biết bao thế hệ thiếu nhi Thủ đô. Đó là nơi mà tuổi thơ được bay cao trong không gian sáng tạo, nơi mà mỗi ước mơ nhỏ đều được lắng nghe, nuôi dưỡng và tỏa sáng.
Tòa lâu đài tuổi thơ ấy vẫn đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện kỳ diệu của mình - bằng ánh mắt trẻ thơ, bằng trái tim tận tụy của người làm giáo dục và bằng niềm tin vào một thế hệ mới đầy khát vọng, sáng tạo và nhân văn.
Bước sang kỷ nguyên mới, Cung Thiếu nhi Hà Nội tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, cập nhật các chương trình đào tạo hiện đại, phù hợp với xu thế phát triển của xã hội; đồng thời, tăng cường hợp tác với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, mở rộng cơ hội học tập và giao lưu cho thiếu nhi.
Với nền tảng vững chắc và tầm nhìn chiến lược, Cung Thiếu nhi Hà Nội hứa hẹn sẽ tiếp tục là ngôi nhà thứ hai, nơi chắp cánh ước mơ và ươm mầm tài năng cho các thế hệ thiếu nhi Thủ đô.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Quảng Ninh: Gần 16.000 thí sinh bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10

CapitaLand cam kết tài trợ học bổng dài hạn 500.000 đô la Singapore cho học sinh

Ký ức tuổi thơ ở Cung Thiếu nhi Hà Nội

Trao học bổng, xe đạp, nhà tình thương thắp sáng ước mơ trẻ em

Sứ mệnh đào tạo ngôn ngữ cho thế hệ trẻ Việt Nam

Vì sao Christchurch trở thành điểm đến "vàng" cho học sinh Việt Nam?

Sinh viên Thủ đô truyền cảm hứng hành động vì một môi trường không thuốc lá

Ngôi Sao Hoàng Mai: Định hướng đào tạo học sinh phát triển toàn diện

Áp lực bằng cấp - gánh nặng vô hình từ kỳ vọng gia đình
