Cùng bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc "Biết ơn mình" để có tuổi già hạnh phúc
![]() |
Bìa cuốn sách "Biết ơn mình" của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc
Bài liên quan
Nghiên cứu phản ánh về tình trạng thiếu bác sĩ và giá giường bệnh cao
Bác sĩ tại Bệnh viện Emcas có dấu hiệu làm giả quyết định bổ sung phạm vi chuyên môn để hành nghề?
19 triệu đồng một cuốn sách "Nghệ thuật và nghệ nhân vùng kinh thành Huế"
Ra mắt cuốn sách bồi đắp năng lực triết học cho học sinh, sinh viên
Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc là một tác giả không còn quá xa lạ với nhiều độc giả mọi lứa tuổi.
Từ những chủ đề quen thuộc như chăm sóc sức khỏe đời sống, thiền tập cho người lớn tuổi hay những băn khoăn, âu lo của tuổi học đường, dưới ngòi bút của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc luôn mang đến những điều mới mẻ, lạc quan mà lại rất thân tình, gần gũi.
Từ nhỏ ta thường được dạy nói cảm ơn khi ai đó giúp mình. Lời cám ơn không phải để xã giao mà thật sự biểu lộ lòng biết ơn chân thành của mình đối với người đó. Có lẽ chưa bao giờ ta được dạy nói cảm ơn mình vì ta coi chuyện cảm ơn mình là một điều gì đó kỳ cục, không cần thiết!
Trái lại nhiều khi ta còn có khuynh hướng nói xấu mình, bất mãn với mình, thậm chí nguyền rủa mình… Trong cuốn sách nhỏ này, bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc từng bước giúp mỗi người nhận ra: Để có được một tuổi già hạnh phúc thì “biết ơn mình” thực sự là điều cần thiết.
![]() |
Không biết ơn mình sao được, nếu ta biết nhìn lại và nhận ra mình có một cơ thể đã đồng hành những sáu bảy chục năm trời. Cơ thể ấy cứ tiến triển theo một “lộ trình” đã được vạch sẵn mà không cần hỏi han, không cần biết ta có “chịu” hay không!
Hình như, càng nguyền rủa, càng bất mãn với nó thì nó càng làm dữ. Còn ngược lại, nếu biết thương yêu, chiều chuộng một chút, biết cách cho cơ thể ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý thì nó cũng sẽ tử tế với ta hơn.
Biết ơn mình còn ở cách xây dựng hình ảnh lạc quan cho chính mình. Điều đó không những giúp mỗi người phấn chấn, tự tin hơn mà còn ảnh hưởng tích cực đến môi trường xung quanh. Ta đang ở cái tuổi nào thì nhất định tuổi đó phải là tuổi đẹp nhất rồi, không thể có tuổi nào đẹp hơn nữa!
Vậy nên ta hãy nghĩ mình đang ở cái tuổi tuyệt vời và yêu thích nó, sẽ tốt hơn là cứ phải… nguyền rủa, bất mãn với nó.
Bác sĩ hóm hỉnh: “Khi 20 tuổi người ta băn khoăn lo lắng không biết người khác nghĩ gì về mình. Đến 40 thì ai nghĩ gì mặc họ. Đến 60 mới biết chả có ai nghĩ gì về mình cả! Tóm lại, chấp nhận mình là mình và từ bi với mình một chút. Có lẽ như vậy hay hơn!”
Ngoài những gợi ý để chăm sóc sức khỏe được tốt hơn, "Biết ơn mình" còn mang đến nhiều thông tin hữu ích về các vấn đề thời đại như stress, thực phẩm biến đổi gen, giả dược, lang băm…
Tin rằng, "Biết ơn mình" không chỉ là hành trang cần thiết để có một tuổi già hạnh phúc mà còn là quà tặng tâm hồn ý nghĩa để người trẻ thêm thấu hiểu người già, trong niềm mong mỏi được kết nối, sẻ chia.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nhiều hoạt động ý nghĩa lan tỏa giá trị sách và văn hóa đọc

Hoa hậu Việt Nam không chỉ là hành trình tìm kiếm nhan sắc

Khai màn chương trình nghệ thuật đặc biệt “Đất nước trọn niềm vui”

Đọc sách - con đường hướng đến thành công

Tình yêu văn hóa truyền thống qua bộ sách "Vang danh nghề cổ"

TP Hồ Chí Minh: Biển người mãn nhãn với màn trình diễn pháo hoa

Đại tiệc văn hóa, công nghệ chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam

Độc đáo bộ sưu tập áo dài "Sen Việt"

Dấu ấn thời gian tại những buổi triển lãm mừng đại lễ 30/4
