Tag

Chạy đua với deadline để có kỳ nghỉ không laptop

Nhịp sống trẻ 01/09/2022 19:54
aa
TTTĐ - Để có một kỳ nghỉ lễ như ý, nhiều bạn trẻ tranh thủ gồng gánh trả hết deadline sát lễ. Đa phần trong số họ đều sợ cảnh phải bận rộn, “chôn chân” một chỗ trong khi gia đình, bạn bè được thảnh thơi.
Giới trẻ và câu chuyện deadline trong tháng cuối năm GenZ thi nhau khoe đồ uống “ruột” giúp vượt bão deadline

Kỳ nghỉ không laptop và deadline

Từ gần 2 tháng trước, Nguyễn Mỹ Anh (27 tuổi, sống tại quận Tây Hồ, Hà Nội) đã lên kế hoạch "chạy đua" nhằm hoàn thành công việc trước kỳ nghỉ Quốc khánh kéo dài 4 ngày. Trước kỳ nghỉ lễ 3 ngày, cô gái trẻ thở phào nhẹ nhõm sau khi nhấn gửi tất cả các đề mục đã chỉnh sửa cuối cùng cho cấp trên. Mỹ Anh sẽ có đợt nghỉ lễ Quốc khánh được nghỉ trọn vẹn 4 ngày.

“Trong vòng 1 tuần, mình đã hoàn thành khối lượng công việc mà khi bình thường phải mất đến 2 tuần mới xong. Nhiều người rủ mình làm việc trong lễ và nhận thêm việc thiết kể ở bên ngòai để nhân 3 tiền lương nhưng mình từ chối thẳng. Thời điểm này, mình chẳng cần gì ngoài được nghỉ ngơi hoàn toàn”, Mỹ Anh nói.

Theo Mỹ Anh, khối lượng công việc cận lễ có xu hướng tăng cao, deadline cũng dồn dập hơn. Đôi lúc, cô gái trẻ định từ bỏ, chấp nhận xử lý dần công việc trong lễ. Tuy nhiên, nỗi sợ “nhìn người khác đi chơi” liên tục thôi thúc, buộc cô hoàn thành mọi thứ đúng hạn đặt ra.

Ngoài ra, để tận hưởng trọn vẹn sự thoải mái, Mỹ Anh cũng xin phép trưởng nhóm không phản hồi bất kỳ nội dung gì liên quan công việc đến hết ngày 4/9. Theo cô gái 27 tuổi, đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực trong 2 tuần qua.

Chạy đua với deadline để có kỳ nghỉ không laptop
Lê Khanh chấp nhận thức đêm, làm việc hết công suất trước kỳ nghỉ lễ để có được những ngày nghỉ ngơi trọn vẹn

Trần Lê Khanh (24 tuổi, nhân viên truyền thông) cũng vui vẻ và nhẹ nhõm đón kỳ nghỉ lễ 2/9 “không laptop”. Đây là điều cô gái trẻ mong chờ sau nhiều tháng chật vật với lịch làm việc dày đặc.

Do đặc thù nghề nghiệp, cô gái 24 tuổi có khá ít thời gian thảnh thơi. Những đợt lễ trước, cô không dám đi du lịch, không dám hứa với bạn bè, gia đình, về việc hẹn hò, tụ tập vì sợ mình chưa trả xong deadline. Để thoát khỏi hoàn cảnh tương tự, cô gấp rút hoàn thành các bài viết được giao để kịp bay vào gặp bạn bè tại TP Hồ Chí Minh vào tối 1/9.

“Bình thường, mình hay để việc tồn đọng thay vì xử lý ngay do nhận khá nhiều việc cùng một lúc. Tuy nhiên, mấy ngày qua, mình lập thời gian biểu khá khắt khe, thúc ép bản thân phải làm xong đúng hạn. Sau lần này, mình nhận ra mình hoàn toàn có thể tận hưởng kỳ nghỉ, thay vì cứ phải loay hoay, bận rộn. Đây sẽ là cơ hội để mình có ý thức sắp xếp thời gian, cân bằng công việc và cuộc sống riêng”, Lê Khanh chia sẻ.

Nhẹ nhõm trong suốt kỳ nghỉ

Trần Thị Thu Trang (26 tuổi, nhân viên quản lý truyền thông) dự định sẽ về quê Thái Bình với gia đình để dự đám cưới của một người họ hàng rồi sau đó sẽ dành thời gian khám phá food tour tại thành phố Hải Phòng trong dịp nghỉ lễ.

Để có một chuyến du lịch suôn sẻ, ngoài việc đặt vé xe và khách sạn từ cuối tháng 7, cô gái trẻ còn sớm thu xếp công việc cá nhân, bao gồm việc soạn bài đăng, thiết kế hình ảnh, liên hệ khách hàng duyệt nội dung, lên lịch và thời gian chi tiết đăng bài từ gần 2 tuần trước.

Thu Trang cho biết càng gần dịp lễ, doanh nghiệp sẽ càng chạy nhiều chương trình khuyến mãi và giảm giá. Rút kinh nghiệm từ những đợt trước, cô cố gắng giải quyết luôn nhiều đầu việc từ sớm.

Chạy đua với deadline để có kỳ nghỉ không laptop
Thu Trang cảm thấy nhẹ nhõm và thoải mái hơn trong kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay khi đã hoàn thành hầu hết mọi công việc

“Mình vẫn làm việc hết 31/8. Dù hiện tại còn một vài khách hàng vẫn chưa duyệt nội dung đăng bài hoặc gửi hình ảnh như đã hẹn trước nhưng nhìn chung đã khá ổn thỏa, họ cũng chỉ thay đổi nội dung 1 chút thôi còn phần thiết kế đã “chốt” hoàn toàn rồi”, cô nói.

Nhờ thu xếp sớm, Thu Trang cho biết cô có thể để laptop ở nhà, chỉ cần giữ chiếc điện thoại luôn bên người trong suốt chuyến đi nhằm xử lý yêu cầu đột xuất.

Do tính chất công việc, cô gái 24 tuổi và vài đồng nghiệp khác vẫn phải chia lịch trực và luôn sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp trong kỳ nghỉ. Thế nhưng, cô chưa từng nghĩ đến việc chuyển sang một ngành nghề khác có thể được nghỉ ngơi ngày lễ trọn vẹn hơn.

Tương tự, Bảo Toàn (28 tuổi, sống tại quận Long Biên, Hà Nội), nhân viên thiết kế đồ họa, cũng có 1 ca trực trong đợt nghỉ này. Chàng trai trẻ xem đây là điều may mắn vì lễ, Tết năm nào cũng kín lịch làm việc. Vài năm trước, chàng trai trẻ nhiều lần phải mang theo máy tính làm việc dù đang cùng gia đình đi du lịch trong dịp lễ.

"Có lần, vừa xuống sân bay ở Nha Trang, mình phải lấy laptop ra sửa file gấp theo yêu cầu của sếp. Bố mẹ phải ngồi đợi mình hơn hai tiếng đồng hồ mới có thể qua khách sạn nhận phòng. Mình luôn hối hận vì đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng của người thân", Bảo Toàn kể.

Chạy đua với deadline để có kỳ nghỉ không laptop
Lễ 2/9 năm nay, Bảo Toàn sẽ dành trọn cho các hoạt động vui chơi, ăn uống cùng người thân

Theo kế hoạch, lễ 2/9 năm nay, anh sẽ chỉ cầm điện thoại trong ngày trực được phân công. Thời gian còn lại, chàng trai 28 tuổi sẽ dành trọn cho các hoạt động vui chơi, ăn uống cùng người thân.

"Ai làm nghề này cũng không có ranh giới nào giữa ngày thường và ngày lễ. Thậm chí, lễ còn làm nhiều hơn vì nhu cầu khách hàng tăng cao. Năm nay, nhóm mình cố gắng chia lịch trực để ai cũng có thời gian nghỉ ngơi. Mình hy vọng sẽ kịp phục hồi năng lượng trước khi phải quay lại túc trực bên laptop", Bảo Toàn chia sẻ.

Trung Đức

Đọc thêm

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ Góc nhìn trẻ

“Tôi yêu Tổ quốc tôi” vang ở Nhật, hòa nhịp trái tim tuổi trẻ

TTTĐ - Từ những con phố rực rỡ ở Osaka đến nhịp sống sôi động của Tokyo (Nhật Bản), tiếng Quốc ca Việt Nam vang lên, hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc và nụ cười rạng rỡ của những người trẻ. Lần đầu tiên, Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” vượt khỏi biên giới, mang theo tình yêu quê hương và khát vọng cống hiến của thanh niên Việt tới cộng đồng xa xứ, để dù cách xa nhưng trái tim vẫn đập cùng nhịp tự hào dân tộc.
Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo” Nhịp sống trẻ

Hơn 1.300 họa sĩ nhí cùng viết nên “Ước mơ và sáng tạo”

TTTĐ - Sáng 10/8, Cung Thiếu nhi Hà Nội tổ chức Hội thi Mỹ thuật Thiếu nhi Thành phố Hà Nội mở rộng năm 2025 với chủ đề: “Cung Thiếu nhi Hà Nội - 70 năm hành trình Ước mơ và sáng tạo”. Đây không chỉ là nơi các em thể hiện tài năng hội họa mà còn là dịp để nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và khám phá những giá trị văn hóa của Thủ đô.
Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn Thanh niên tình nguyện

Về vùng lũ Sơn La trao yêu thương, sẻ chia khó khăn

TTTĐ - Trận mưa lũ vừa qua đã rút nhưng trên những con đường đất sạt lở, vết tích của cơn thiên tai vẫn hằn sâu tại một số xã ở Sơn La. Những mái nhà bị cuốn trôi, ruộng nương ngập bùn đất, ánh mắt người dân vẫn còn in dấu nỗi lo toan. Trong khó khăn ấy, những tấm áo xanh tình nguyện lại xuất hiện, mang theo hơi ấm sẻ chia và niềm tin vượt qua gian khó.
Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng Thanh niên tình nguyện

Công nghệ và sắc xanh hòa nhịp trên con đường làng

TTTĐ - Tại thôn Giang Triều, xã Ứng Hòa, TP Hà Nội, một tuyến đường mới được khoác lên mình “chiếc áo” khác hẳn: Sáng hơn, xanh hơn và… thông minh hơn. Đó không chỉ là sự đổi thay về cảnh quan, mà còn là minh chứng sống động cho tinh thần sáng tạo, xung kích của tuổi trẻ địa phương. Mô hình “Tuyến đường số, xanh, thông minh” do Đoàn Thanh niên xã Ứng Hòa khởi xướng, với kinh phí 24 triệu đồng, đã trở thành điểm nhấn tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số Nhịp sống trẻ

Góp sức trẻ, đồng hành cùng Nhân dân xây dựng chính quyền số

TTTĐ - Trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số, Đoàn Thanh niên xã Bát tràng đã và đang thể hiện vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ thông qua những hoạt động thiết thực, mang lại lợi ích rõ rệt cho cộng đồng.
Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc Góc nhìn trẻ

Thành đoàn Hà Nội giành giải Nhất Hội thi Tin học trẻ toàn quốc

TTTĐ - Ngày 10/8, Trung ương Đoàn tổ chức lễ tổng kết và trao giải thưởng Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXXI, năm 2025, tại thành phố Huế. Tham dự chương trình có Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết; đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội Tin học Việt Nam.
“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ Gương mặt trẻ

“Đường đua trí tuệ” – Sân chơi bổ ích mùa hè cho bạn trẻ

TTTĐ - Vừa qua, Đoàn Thanh niên xã Thanh Trì, TP Hà Nội tổ chức cuộc thi “Đường đua trí tuệ”, một hoạt động thiết thực trong chuỗi chương trình hè năm 2025, nhằm khơi dậy tinh thần xung kích, tình nguyện và học tập sáng tạo trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu nhi.
Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc Góc nhìn trẻ

Tiếng hát thiếu nhi hòa nhịp vào bản giao hưởng tình yêu Tổ quốc

TTTĐ - Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Phạm Duy Trang, mỗi điệu múa, lời ca, tiếng hát của các em thiếu nhi vang lên hòa nhịp vào bản giao hưởng của tình yêu Tổ quốc, của niềm tin và khát vọng dân tộc.
Tân cử nhân bước tiếp hành trình “Tài – Tâm – Chính” Gương mặt trẻ

Tân cử nhân bước tiếp hành trình “Tài – Tâm – Chính”

TTTĐ - “Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là hành trình chúng ta đang đi". Câu nói giản dị nhưng đầy ý nghĩa ấy đã mở đầu bài phát biểu của bạn Dương Diệu Linh, tân cử nhân ngành Tài chính – Ngân hàng, khóa 59 Học viện Tài chính, đại diện cho 3.742 tân cử nhân hệ chính quy niên khóa 2021-2025 trong Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp diễn ra ngày 9/8.
“Em út” Ngọ Gia Huy: Ghi dấu ấn tại Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025 Gương mặt trẻ

“Em út” Ngọ Gia Huy: Ghi dấu ấn tại Đấu trường Toán học Châu Á AIMO 2025

TTTĐ - Đam mê với môn Toán ngay từ khi học lớp 1 và từng tham gia nhiều kì thi Toán quốc tế, Ngọ Gia Huy đánh giá đấu trường Toán học AIMO không chỉ thú vị mà còn là cuộc thi có nhiều thách thức.
Xem thêm