Tag

Ca sĩ Ngọc Khuê miệt mài những hành trình hoạt động vì cộng đồng để “giọt sương” tình người vẫn “bay lên”

Giải trí 12/02/2021 09:11
aa
TTTĐ - Trong bộ ảnh “Chuyến tàu cuối năm”, Ngọc Khuê muốn nhìn lại một chặng đường nhiều gian khó nhưng cũng đong đầy niềm vui. Với những gì mình đã làm suốt thời gian qua và đặc biệt là năm 2020, ca sĩ “Giọt sương bay lên” đã vẽ lên những hành trình của tình người, của nghệ thuật vị nhân sinh. Hành trình ấy hứa hẹn mở ra thênh thang hơn, ý nghĩa hơn với những dự định đầy tâm huyết sẽ được nàng “Chuồn chuồn ớt” hé lộ trong thời gian tới.
Ca sĩ Ngọc Khuê và những kỉ niệm đầy xúc động với ngôi trường THPT Nguyễn Gia Thiều

Năm 2020, thỉnh thoảng gặp nhau trên mạng xã hội, hỏi Ngọc Khuê có buồn không, cô trả lời có. Tất nhiên, dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn. Còn gì buồn hơn khi các ca sĩ, nghệ sĩ không thể mang lời ca tiếng hát ra phục vụ khán giả, không được cháy hết mình dưới ánh đèn sân khấu?

Ca sĩ Ngọc Khuê
Ca sĩ Ngọc Khuê

Buồn nhưng không hề bi lụy. Để danh xưng ca sĩ vẫn đóng vai trò làm đẹp cho đời, phát huy hết ý nghĩa của cái nghiệp mình đang theo, Ngọc Khuê đẩy mạnh các hoạt động vì cộng đồng. Đây cũng là dịp để cô tri ân những khán giả đã yêu quý, ủng hộ mình trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật gần 20 năm qua.

Cô bảo, có rất nhiều khán giả nghe cô cất tiếng hát là nhận ra ngay Ngọc Khuê, nhìn thấy cô quen thuộc trên sân khấu, qua màn ảnh nhỏ, qua sóng phát thanh, thậm chí rõ cả tuổi tác, tính cách, sở thích của cô qua các bài báo mà chưa một lần gặp thì nay cô đã đến với họ. Không chỉ “đến” bằng những ca khúc đã gắn với tên tuổi Ngọc Khuê mà bằng cả những món quà thiện nguyện, bằng cả tấm lòng của người nghệ sĩ để tiếp thêm sức mạnh tinh thần và vật chất để họ vững tâm vượt qua gian khó này.

Ca sĩ Ngọc Khuê miệt mài những hành trình hoạt động vì cộng đồng để “giọt sương” tình người vẫn “bay lên”

Thế là, thay vì lịch diễn dày đặc như trước lúc xảy ra đại dịch Covid-19, cô có thời gian để lắng lại lòng mình hơn, để suy nghĩ kĩ hơn về danh hiệu nghệ sĩ đang mang trên mình. Tất nhiên, nếu chỉ đứng trên sân khấu hát thì cũng đã là tròn vai. Xã hội đã phân công lao động như vậy.

Nhưng, biết bao thế hệ nghệ sĩ đi trước đã trở thành huyền thoại bởi bên cạnh giọng ca trời phú và sự khổ luyện cá nhân, họ đã nâng mình lên cao hơn bởi những đóng góp vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, mang lại hòa bình cho đất nước. Tiếng hát ấy đã “át tiếng bom”, cổ động tinh thần chiến đấu và chiến thắng, hi sinh và quyết tâm giành lại độc lập tự do.

Ca sĩ Ngọc Khuê miệt mài những hành trình hoạt động vì cộng đồng để “giọt sương” tình người vẫn “bay lên”

So với cha anh thuở trước, Ngọc Khuê biết những việc mình làm vẫn còn bé nhỏ lắm. Dù vậy, cô cùng với các nghệ sĩ đương thời cũng đang viết nên bài ca của chính thế hệ mình, cũng góp phần cùng đất nước và Nhân dân vượt qua khó khăn trong thời đoạn gian lao này. Chính bởi vậy, nghệ thuật đi vào đời sống là đây, nghệ sĩ hoạt động nghệ thuật vì cộng đồng càng trở nên đáng quý hơn bao giờ hết.

Ngọc Khuê tâm sự: “Khuê luôn hoan hỷ và còn kết duyên cho nhiều anh chị em nghệ sĩ khác cũng như sinh viên của mình làm những việc có ý nghĩa cho xã hội. Khuê quan niệm: “Cho đi là còn mãi”... “Cho đi là cách ta sẻ chia, giúp đỡ ai đó về mặt vật chất hoặc tinh thần. Cho đi làm cho chúng ta hạnh phúc hơn, yêu đời hơn, làm cho chính bản thân ta hoàn thiện hơn, cảm nhận cuộc đời này có ý nghĩa hơn...

Ca sĩ Ngọc Khuê miệt mài những hành trình hoạt động vì cộng đồng để “giọt sương” tình người vẫn “bay lên”

Mỗi ngày sống là một trải nghiệm, được yêu thương, được sẻ chia là điều hạnh phúc nhất. Cuộc sống sẽ tuyệt vời biết bao khi mỗi con người sẵn sàng cho đi, sẻ chia đối với những người xung quanh mình".

Nhiều người từng biết Ngọc Khuê là ca sĩ nhận đỡ đầu các trẻ em mồ côi tại làng trẻ Birla (Hà Nội từ năm 2004). Ngọc Khuê và sinh viên thường xuyên lui tới biểu diễn, dạy hát, dạy múa cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt tại nơi đây. Cô cũng thường xuyên kêu gọi các hoạt động từ thiện, ủng hộ trẻ em bị ung thư với số tiền quyên góp được trong năm qua là hơn 200 triệu đồng.

Ca sĩ Ngọc Khuê miệt mài những hành trình hoạt động vì cộng đồng để “giọt sương” tình người vẫn “bay lên”

Trong suốt mùa dịch Covid-19 vừa qua, cô là ca sĩ luôn xuất hiện trên các chương trình “Ký ức vui vẻ”; “Giai điệu kết nối”; “Giai điệu tự hào”; “Quán thanh xuân”; “Bữa trưa vui vẻ”; “Vui khoẻ có ích” và đặc biệt là các sự kiện quan trọng của TP Hà Nội để mang tiếng hát động viên Nhân dân thêm lạc quan, yên tâm phòng, chống dịch.

Ngọc Khuê cũng được biết tới là ca sĩ nhạc Phật, thường xuyên đi làm từ thiện và kêu gọi gây quĩ từ thiện có tên gọi Từ Tâm. Trong khi đó, cả hai gia đình nội ngoại đều có truyền thống cách mạng, không ít lần nữ ca sĩ đi cùng sư phụ đến các nghĩa trang từ địa đầu tổ quốc đến dải đất miền Trung nắng gió và có năm ra cả Côn Đảo. Hát phục vụ những người có công, nhiều lần Ngọc Khuê không ít lần trào nước mắt vì xúc động.

Ca sĩ Ngọc Khuê miệt mài những hành trình hoạt động vì cộng đồng để “giọt sương” tình người vẫn “bay lên”

Vào các dịp lễ tết như 1/6; tết Trung thu cô cũng thực hiện các chuyến đi mang nguồn động viên vật chất và tinh thần đến với các hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt trong năm vừa qua cô đã kêu gọi các nghệ sĩ cả nước làm MV “Ngày mai lại tươi sáng” để khích lệ động viên tinh thần người dân cả nước, những người tuyến đầu chống dịch như bộ đội, công an, các y bác sĩ. Với vai trò tổ chức sản xuất rất năng nổ và tâm huyết của Ngọc Khuê, chiến dịch này thu về gần 300 triệu đồng.

Khi cả nước hết lòng vì “khúc ruột miền Trung”, Ngọc Khuê cũng đem tiếng hát của mình tới các chương trình “Đi qua giông bão”, “Miền Trung trong tôi” để cùng các nghệ sĩ kêu gọi được những khoản tiền lớn chi viện cho vùng rốn lũ.

Ca sĩ Ngọc Khuê miệt mài những hành trình hoạt động vì cộng đồng để “giọt sương” tình người vẫn “bay lên”

Trong khi đó, với vai trò của một giảng viên thanh nhạc, Ngọc Khuê không chỉ hết lòng đào tạo và truyền nghề cho các thế hệ học trò mà còn gửi gắm đến các em trách nhiệm, sứ mệnh và cả cái tâm của người nghệ sĩ trong từng bài giảng.

Đi qua một năm khó khăn, điều Ngọc Khuê nhận được và vô cùng thấm thía, đấy là nghệ sĩ càng cho đi nhiều thì lại càng nhận được nhiều điều từ cộng đồng. Điều đó càng là động lực để cô bước vào năm 2021 với hành trình mới tiếp tục thiện nguyện vì cộng đồng nhưng nâng tầm hơn bằng nhiều chương trình ý nghĩa hơn. Bên cạnh đó, cô cũng ấp ủ các dự án âm nhạc mới hứa hẹn mang đến hình ảnh một Ngọc Khuê mới lạ, bung tỏa và cháy trọn đam mê.

“Xuân lại về sau bao nhiêu khó khăn, hoa vẫn nở bởi tình người vẫn còn ấm áp. Khuê tin chúng ta sẽ đón năm mới với nhiều niềm vui mới”, Ngọc Khuê nhắn nhủ khán giả của mình.

Trung thu đến sớm với nữ ca sĩ “Chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê Trung thu đến sớm với nữ ca sĩ “Chuồn chuồn ớt” Ngọc Khuê
Gần 50 nghệ sĩ cùng trình diễn MV “Ngày mai lại tươi sáng” góp phần chống dịch Covid-19 Gần 50 nghệ sĩ cùng trình diễn MV “Ngày mai lại tươi sáng” góp phần chống dịch Covid-19
Ca sĩ Ngọc Khuê và rất nhiều Ca sĩ Ngọc Khuê và rất nhiều "lần đầu tiên" ở Cung Thiếu nhi Hà Nội

Đọc thêm

Áp lực lớn thì ngành hoạt hình mới thực sự trưởng thành Điện ảnh

Áp lực lớn thì ngành hoạt hình mới thực sự trưởng thành

TTTĐ - Mùa hè 2025, lần đầu tiên khán giả Việt được xem phim hoạt hình do công ty tư nhân Việt Nam sản xuất được chiếu rạp thay vì chỉ chờ đợi những tác phẩm của điện ảnh nước ngoài như trước đây. Sản phẩm “made in Việt Nam” 100% này vừa mang đậm dấu ấn văn hóa Việt vừa khởi đầu cho một kỷ nguyên mới của hoạt hình Việt Nam.
Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo làm giám khảo "Tiếng hát Việt toàn cầu 2025" Âm nhạc

Nghệ sĩ Vũ Diệu Thảo làm giám khảo "Tiếng hát Việt toàn cầu 2025"

TTTĐ - Với dàn Ban Giám khảo giàu kinh nghiệm như nhạc sĩ Lưu Thiên Hương (Trưởng Ban Giám khảo), danh ca Ý Lan, danh ca Mạnh Đình, “Nữ hoàng Rock” Ngọc Ánh, ca sĩ Sỹ Luân, ca sĩ Giang Hồng Ngọc, nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo… cuộc thi "Tiếng hát Việt toàn cầu 2025" hứa hẹn mang đến một hành trình chuyên nghiệp và đầy màu sắc.
"Tôi và chúng ta" mở màn "Sân khấu truyền hình" của Đài Hà Nội Giải trí

"Tôi và chúng ta" mở màn "Sân khấu truyền hình" của Đài Hà Nội

TTTĐ - Thực hiện chỉ đạo, định hướng của Ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy Hà Nội, Đài phát thanh và Truyền hình Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghệ thuật Trung ương và thành phố triển khai chương trình “Sân khấu truyền hình” phát sóng định kỳ hàng tháng trên các nền tảng của Đài Hà Nội. Tác phẩm sân khấu kinh điển “Tôi và chúng ta” của nhà viết kịch Lưu Quang Vũ do Nhà hát Kịch Hà Nội dàn dựng, được chọn để mở đầu cho chương trình.
Lý Minh Quân đạt nhiều thành tích tại Bán kết Nam vương thế giới Giải trí

Lý Minh Quân đạt nhiều thành tích tại Bán kết Nam vương thế giới

TTTĐ - "Chiến thần" nhà Fitness Supermodel Lý Minh Quân đang có những pha bứt phá đầy ngoạn mục tại các phần thi phụ và đặc biệt là đêm Bán kết của cuộc thi Nam vương thế giới - Man Of The World 2025.
Minh Luân - Vũ Ngọc Anh ra mắt MV đậm chất dân gian Âm nhạc

Minh Luân - Vũ Ngọc Anh ra mắt MV đậm chất dân gian

TTTĐ - Minh Luân xuất hiện đầy tình tứ bên Hoa hậu Doanh nhân Vũ Ngọc Anh trong MV mới mang đậm chất dân gian “Một khúc dân ca, một câu quan họ” của nhạc sĩ Duy Thái. Dự án này được xem là bước kết hợp đầy bất ngờ giữa điện ảnh - sắc đẹp và âm nhạc truyền thống.
Cùng nhìn lại cuộc sống bản thân qua "Cầu vồng ở phía chân trời" Điện ảnh

Cùng nhìn lại cuộc sống bản thân qua "Cầu vồng ở phía chân trời"

TTTĐ - Thông qua góc nhìn hài hước, nhẹ nhàng, bộ phim "Cầu vồng ở phía chân trời" giúp khán giả nhìn lại cuộc sống bộn bề của chính bản thân mình để cùng suy ngẫm và rút ra những bài học.
“Ngọn Lửa” - Khúc ca người gieo mầm nghệ thuật Giải trí

“Ngọn Lửa” - Khúc ca người gieo mầm nghệ thuật

TTTĐ - Ca khúc “Ngọn Lửa” là một tác phẩm trữ tình sâu lắng, mang đậm chất thơ và nhạc của nhạc sĩ - nhà báo Tào Khánh Hưng. Được thể hiện bởi ca sĩ Sao mai Giàng Hoa, giọng hát giàu chất dân gian miền núi.
Luôn tự tin vào giá trị của bản thân qua “Phép màu của Kurt” Âm nhạc

Luôn tự tin vào giá trị của bản thân qua “Phép màu của Kurt”

TTTĐ - Với thông điệp rằng mọi thứ trên đời đều có giá trị riêng cần được trân trọng, vở nhạc kịch "Phép màu của Kurt" sẽ mang đến cho khán giả, đặc biệt là các khán giả nhỏ tuổi một cái nhìn toàn diện hơn và không bị thiên lệch theo những tiêu chuẩn xã hội khắt khe nào đó. Để từ đó để chúng ta cũng sẽ có một cái nhìn bao dung hơn về cuộc sống và biết yêu thương hơn những gì mình đang có.
Người đẹp Hải Phòng được kỳ vọng tại Hoa hậu Biển đảo Việt Nam Giải trí

Người đẹp Hải Phòng được kỳ vọng tại Hoa hậu Biển đảo Việt Nam

TTTĐ - Đinh Ngọc Châu đến từ Hải Phòng, bước vào Hoa hậu Biển đảo Việt Nam 2025 như một “viên ngọc thô” đúng nghĩa: Chân chất, mộc mạc, giản dị nhưng càng qua mỗi vòng thi, lại càng khiến công chúng bất ngờ vì vẻ đẹp thuần khiết và độ sáng nội tâm.
Bigo Live ra mắt chiến dịch tìm kiếm tài năng diễn xuất trẻ Giải trí

Bigo Live ra mắt chiến dịch tìm kiếm tài năng diễn xuất trẻ

TTTĐ - Nền tảng livestream Bigo Live vừa khởi động chiến dịch Spot On 2025 - một cuộc thi tìm kiếm tài năng diễn xuất trẻ trên phạm vi toàn quốc.
Xem thêm