Ca sĩ Mai Thương ra cùng lúc 2 MV về đạo làm con
Ca sĩ Đường Tấn Phong hỗ trợ hàng trăm suất quà cho người dân tại Hà Nội |
Bài hát trong MV "Nhớ mẹ" được nhạc sĩ Mạnh Chiến phổ nhạc từ lời thơ của Đậu Hoài Thanh. Cũng chính nhà thơ Đậu Hoài Thanh là người đã động viên, đồng hành cùng Mai Thương thực hiện MV này.
![]() |
Nữ ca sĩ Mai Thương |
"Nhớ mẹ" mang âm hưởng dân gian với giai điệu thiết tha, sâu lắng với ca từ giản dị nhưng giàu hình ảnh. Với giọng hát ngọt ngào, tình cảm của Mai Thương, bóng hình người mẹ tảo tần, hết lòng vì con và nỗi nhớ, yêu thương mà người con dành cho mẹ được hiển hiện rõ nét, chạm vào cảm xúc người nghe.
MV thứ hai có tên gọi "Nhớ cha" lại là một ca khúc nhạc nhẹ trữ tình do nhạc sĩ Tuấn Phương sáng tác. Một lần được nhạc sĩ Tuấn Phương cho nghe bài hát này, Mai Thương đã thích ngay lập tức dù sở trường của cô là dòng nhạc dân gian.
![]() |
Nữ ca sĩ chia sẻ: “Việc thể hiện một ca khúc nhạc nhẹ như "Nhớ cha" quả thực không dễ dàng với tôi. Khi thu âm, tôi gặp không ít khó khăn khi hát lên những quãng cao của cách hát nhạc nhẹ. Tôi cứ nghĩ mình không làm tốt được. Khi gửi bản thu tới nhạc sĩ Tuấn Phương, tôi lại được khen là hát rất tốt, tình cảm. Có lẽ là bởi tôi đã hát bằng tất cả nỗi nhớ thương với người cha đã khuất.
Năm 2018, tôi đã từng mang ca khúc này tham dự cuộc thi "Tiếng hát ASEAN+3". Đến mùa Vu lan năm nay, tôi quyết định thực hiện MV cho ca khúc, bởi cùng với việc hát về mẹ, tôi còn muốn làm một sản phẩm âm nhạc tri ân tới những người cha, nhất là khi tôi không còn bố”.
Mai Thương tiết lộ, khi nhận bài hát "Nhớ cha" từ nhạc sĩ Tuấn Phương, cô vẫn chưa biết tác giả phần lời là ai. Đến khi chuẩn bị phát hành MV, hỏi thông tin ca khúc thì cô mới biết chính là nhà thơ Đậu Hoài Thanh. “Thực sự là một cái duyên thú vị khi không hề chủ định mà cả 2 ca khúc tôi hát cho mùa Vu lan năm nay lại cùng do cô Đậu Hoài Thanh viết lời”, Mai Thương nói.
![]() |
Chia sẻ thêm về bộ đôi sản phẩm âm nhạc thực hiện cho mùa Vu lan, giải Ba Sao Mai 2017 cho biết, cô luôn dành cho cha mẹ mình tình cảm yêu thương, trân trọng, biết ơn. Cha của Mai Thương mất sớm. Khi cô còn nhỏ chưa hiểu được lòng cha, đến khi lớn lên muốn báo đáp thì cha đã không còn. Gánh nặng gia đình vì thế càng dồn nặng lên vai người mẹ của Mai Thương.
Dù gia cảnh rất khó khăn, nhiều người phản đối việc Mai Thương theo con đường ca hát nhưng mẹ của cô luôn ủng hộ con gái. Nữ ca sĩ quê Bắc Ninh không quên được những ngày tháng đầu tiên mình bước chân xa nhà, lên Hà Nội ôn thi vào Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Một mình mẹ cô vừa nuôi các em ở quê, vừa lo lắng cho cô ở Hà Nội.
![]() |
Mai Thương và mẹ |
Gần như tuần nào mẹ cũng từ Bắc Ninh ra Hà Nội, đến ký túc xá để chăm nom con gái, lo từng bữa ăn thức uống. “Tôi có được ngày hôm nay cũng nhờ công lao của mẹ”, Mai Thương bộc bạch.
Ca sĩ Mai Thương quê ở Gia Bình, Bắc Ninh, là ca sĩ đầu tiên của vùng đất Quan họ giành giải thưởng Sao Mai ở dòng dân gian. Cô tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành thanh nhạc của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Đầu năm 2020, cô gây chú ý với khán giả và giới chuyên môn với bộ phim ca nhạc "Duyên nợ yếm đào". |
![]() |
![]() |
![]() |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Âm nhạc gieo mầm xanh nhân cách, lý tưởng sống đẹp trong tâm hồn trẻ thơ

Áp lực lớn thì ngành hoạt hình mới thực sự trưởng thành

Cùng nhìn lại cuộc sống bản thân qua "Cầu vồng ở phía chân trời"

Công diễn và giới thiệu vở kịch “Ngược chiều bình an”

Nghệ sĩ Ưu tú Mai Châu - "bà Nghị Quế của điện ảnh Việt" qua đời

"Dịu dàng màu nắng" và khát vọng vươn lên giữa đời thường

"Bố ơi mình đi đâu thế?" ra mắt với diện mạo mới hấp dẫn

Háo hức với “Trạng Quỳnh nhí” - phim hoạt hình "made in Việt Nam"

Johnny Trí Nguyễn mời "anh hùng hào kiệt" tham gia "Hộ linh tráng sĩ"
