Ca sĩ Du Thiên: Hạnh phúc nhất là được đón Tết bên gia đình…
![]() |
Ca sĩ Du Thiên
- Chào Du Thiên, Tết năm ngoái anh có chuyến lưu diễn tại miền Trung và miền Nam. Anh có thể kể vài kỷ niệm của mình?
Nhắc đến Tết, Thiên lại thấy nghẹn ngào. Từ khi bước vào con đường ca hát, gần như không có năm nào Thiên được đón Xuân cùng gia đình.
Tết năm ngoái, đúng sáng mùng một, Thiên lên đường bắt đầu lưu diễn 20 ngày. Cảm giác xa gia đình vào dịp Tết thật khó diễn tả. Thiên biết, cả nhà ai cũng buồn nhưng vì khán giả thân yêu, vì đam mê, mình phải hi sinh.
Lúc đó, mình chỉ gắng cháy hết mình trên sân khấu, mang niềm vui cho bà con đón xuân. Mỗi đêm diễn phải di chuyển hai, ba điểm, về tới khách sạn đã quá khuya. Ngày hôm sau thức dậy, mình chỉ kịp ăn sáng rồi lại di chuyển đến tỉnh khác. Những lúc một mình ở khách sạn, mình cũng thấy chạnh lòng, nhớ mùi vị bánh chưng, nhớ những món mẹ nấu và thèm không khí ấm cùng của gia đình.
![]() |
- Năm qua, lịch diễn của bạn rất dày, vậy số catse bạn kiếm được nhiều không? Bạn dùng nó vào việc gì?
Năm 2016 là một năm nhiều cảm xúc với Thiên, khó khăn có, thuận lợi có nhưng điều mà Thiên cảm thấy vui nhất là được khán giả yêu mến. Lịch diễn của Thiên dày đặc, gần như không có ngày nghỉ nào. Thiên hạnh phúc vì điều đó.
Thiên không muốn tiết lộ về catse bởi với mình, có một chỗ đứng trong lòng khán giả mới quan trọng. Cá nhân Thiên vẫn không ngừng nỗ lực để theo đuổi đam mê. Catse kiếm được một phần Thiên để lo cho bố mẹ, gia đình, một phần dùng giúp đỡ người nghèo, trẻ em hiếu học. Ngoài ra, Thiên dùng để đầu tư vào các dự án âm nhạc mới.
- Kế hoạch đón xuân của Du Thiên năm nay như thế nào?
Thiên muốn dành nhiều thời gian gần gũi, chăm sóc bố mẹ. Năm nay Thiên sẽ đón Tết cùng gia đình, sẽ chỉ nhận lịch biểu diễn từ ngày mùng 6 Tết…
|
- Càng ngày càng có có nhiều bạn trẻ không hào hứng với Tết vì tâm lý sợ "phải ngồi một chỗ". Họ thích đi du lịch thay vì ở nhà cùng gia đình, thăm hỏi bà con. Quan điểm của bạn về vấn để này như thế nào?
Riêng Thiên rất quý trọng những phút giây được ở bên cha mẹ, người thân, đặc biệt là dịp Tết. Thiên thích dành thời gian cùng gia đình sắm Tết, mua quất, đào trang trí cho ngôi nhà của mình thêm ấm cúng. Thiên cũng thích được ngồi bên gia đình nhâm nhi ly rượu ngày Tết, ăncác món ăn mẹ nấu; cùng bạn bè đón Tết ở nhà… Thiên tôn trọng các nghi lễ cổ truyền để qua đó cũng gắn kết tình cảm của các thế hệ trong gia đình.
- Được biết vừa rồi Du Thiên đã ra mắt thành công dự án phim ca nhạc “Không để em khổ đau". Anh có thể chia sẻ về dự án này?
Tháng 12/2016, Thiên ra mắt dự án phim ca nhạc "Không để em khổ đau". Đây là một dự án mà Thiên vô cùng tâm huyết và đầu tư với kinh phí lớn. Thiên đã hợp tác với Lữ Bình Entertaiment – TP HCM để thực hiện phim với hai sáng tác của Nhạc sĩ Tài Nguyễn "Không để em khổ đau" và "Vợ ơi! Anh xin lỗi".
Dự án là một thông điệp mà Thiên muốn gửi tới khán giả, đặc biệt là những người trẻ: “Hãy trân trọng hạnh phúc gia đình; trân trọng người “đầu gối, tay ấp” bên ta cả khi hạnh phúc hay đau khổ; đừng quá chạy theo danh vọng để rồi ân hận khi đánh mất đi những điều quý giá nhất”.
Với Dự án này Thiên đã chọn một cái kết có hậu để khán giả tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống này, tin vào tình yêu và trân trọng cuộc sống.
Trước khi ra mắt dự án, Thiên cũng bị vướng vào nghi án tạo scandal vì những hình ảnh Thiên bị công an bắt vì tội tàng trữ ma túy và lộ ảnh nóng cùng một cô gái. Trong những ngày đó do lịch quay dày đặc và di chuyển nhiều, Thiên gần như không sử dụng điện thoại nên mọi người càng hiểu lầm. Thực ra, đó chỉ là những cảnh quay trên phim…
Còn nhiều kỉ niệm khó quên khác khi thực hiện các bối cảnh trong phim, nhất là khi Thiên vào vai một tù nhân, phải lao động chân tay, cuốc đất, bê đá và thường xuyên bị những trận đòn của các “đàn anh”. Thiên đã cố gắng diễn tất cả các cảnh này một cách thật nhất để mang tới khán giả một sản phẩm chất lượng hoàn hảo.
Thiên còn nhớ như in cảnh quay cuối cùng trong phim đó là cảnh ngày Thiên mãn hạn tù trở về nhìn thấy vợ của mình nằm đó trong bộ dạng tiều tụy, xuống sắc. Nhân vật người chồng do Thiên thủ vai bị dày vò, đau đớn trong cảm giác ân hận. Thiên đã gục xuống khóc nức nở. Lúc đó, cả ekip bất ngờ về khả năng diễn xuất của Thiên.
Hy vọng mọi người sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ cho đứa con tinh thần của Thiên.
- Cảm ơn ca sĩ Du Thiên. Chúc anh năm mới Đinh Dậu thành công và thật nhiều niềm vui!
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

“Khăn quàng thắm vai em” - hành trình cảm xúc về tuổi thơ

Trao tặng 50 bức ảnh phục dựng đến gia đình liệt sĩ

Chàng trai giải tích và hành trình chinh phục đỉnh cao Toán học

Con ong chăm chỉ gặt "mùa vàng" tri thức

Bí quyết vượt vũ môn và chọn đúng nghề cho tương lai

“Hội tiền bối” giúp 2K10 gỡ rối trước kỳ thi vào lớp 10

“Khoác áo mới” cho nhà tạm, nhà dột nát

Tạm biệt tháng Tư, giới trẻ hướng về Hà Nội mùa thu lịch sử

Tuổi trẻ yêu nước từ những điều dù rất nhỏ
