Bài 4: Bạn trẻ làm nghề tự do quyết tình nguyện vào tâm dịch
“Giấu” mẹ viết đơn xin tình nguyện
Khi còn là cậu sinh viên trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, Bùi Ngọc Hưng đã sục sôi ý chí nhiệt huyết của tuổi trẻ, sẵn sàng dấn thân, không ngại gian khó. Thật khó có thể kể ra chương trình tình nguyện nào mà Hưng vắng mặt.
Vốn sinh ra và lớn lên ở vùng quê huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương, 18 tuổi, Bùi Ngọc Hưng lên Hà Nội học tập và làm công việc kinh doanh cho tới tận bây giờ. Dù chưa phải là một thời gian quá dài nhưng anh Hưng bảo: “Thương mảnh đất Hà Nội lắm”.
![]() |
Bạn trẻ Bùi Ngọc Hưng |
Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bủa vây, anh chỉ mong được cống hiến, xông pha như hồi còn là sinh viên đại học. Ngồi trầm tư, anh Hưng kể: “Khi nghĩ đến cảnh những nhân viên y tế đang vất vả, gồng mình chống dịch, nhiều người bị ngất xỉu, tôi thấy thương lắm. Điều đó lại thôi thúc tôi tham gia để có thể chung tay góp một phần nhỏ sức lực sớm đẩy lùi dịch bệnh”.
Ngay sau khi có thư kêu gọi các bạn trẻ tham gia tình nguyện phòng chống dịch của Thành đoàn Hà Nội, chàng trai Bùi Ngọc Hưng đã không ngần ngại viết đơn đăng ký. Nhớ lại khoảnh khắc đó, anh Hưng chia sẻ: “Tôi viết đơn tình nguyện tham gia chống dịch thì chỉ có mỗi chị gái biết chuyện. Dù rất lo cho nhưng chị hiểu tính tôi rồi. Tôi chỉ giấu mẹ vì ở tuổi của mẹ thường hay lo nghĩ, sợ mẹ buồn… Khi nào có thông báo chính thức của Thành đoàn Hà Nội về việc tình nguyện, tôi sẽ gọi điện nói với mẹ”.
![]() |
Chàng trai trẻ Bùi Ngọc Hưng và các em nhỏ vùng cao (Ảnh tư liệu) |
Từ sâu trong ánh mắt của anh Hưng, chúng tôi đã cảm nhận được sự quyết tâm của tuổi trẻ. Anh Bùi Ngọc Hưng cho biết: “Tôi viết đơn này, Thành đoàn phân đi đâu, tôi sẽ tới đó. Nhiều người nói, làm tình nguyện viên giữa “bão dịch” thế này nguy hiểm, không cẩn thận sẽ bị lây nhiễm. Tôi cho rằng, nếu người nào cũng trốn tránh thì ai sẽ phòng chống dịch? Khi đi làm công tác tình nguyện, bản thân phải tự chăm sóc tốt cho mình, biết cách phòng tránh, cố gắng hạn chế nhất tổn hại sức khoẻ của mình”.
Mình không đòi hỏi gì khi hết nhiệm vụ
Trên quãng đường thênh thang trở về nhà tại xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, chàng shipper Nguyễn Văn Minh (21 tuổi) không cảm thấy mệt như mọi hôm nữa. Hôm nay, anh cảm thấy rất vui vì lần đầu tiên trong đời đã đưa ra một quyết định nhanh và quyết tâm như vậy.
![]() |
Nguyễn Văn Minh tại chốt trực ở địa phương |
Ngày 29/8, chàng trai trẻ Nguyễn Văn Minh đã cùng bao thanh niên Thủ đô bấm nút gửi lá đơn tình nguyện xung phong ra tuyến đầu: “Tôi làm đơn tình nguyện với mong muốn góp sức mình cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh. Tổ chức phân đi đâu, tôi sẽ đi đó. Đâu cần thanh niên có, khó có thanh niên”, mình không ngại khó khăn... Mình tin rằng, chỉ cần đoàn kết, tin tưởng và sống có trách nhiệm, đất nước ta sẽ chiến thắng “giặc Covid-19”, Minh quả quyết.
Khi chúng tôi cố gặng hỏi xem anh chàng vừa qua tuổi 21 này có sợ hay không? Có lo cho gia đình hay không? Khi người chị gái đã lập gia đình, ở nhà hiện tại chỉ còn lại anh và bố mẹ đã bước sang tuổi xế chiều.
![]() |
Nguyễn Văn Minh (áo hồng) rất vui vì được góp sức mình phòng chống dịch (Ảnh tư liệu) |
Chàng trai trẻ cười: “Thấy bố mẹ mình có vẻ thương con trai lắm nhưng vẫn ủng hộ quyết tâm của mình. Vì bố mẹ biết, mình rất ngưỡng mộ những tấm lòng cao cả, những hy sinh thầm lặng của các y, bác sĩ đang nỗ lực ngày đêm bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của các bệnh nhân. Biết bao lực lượng tuyến đầu đang ở trong khu cách ly hỗ trợ Nhân dân... Hiểu được mọi sự khó khăn, hy sinh của lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, mình, dù chỉ là một lao động tự do bình thường nhưng cũng muốn góp sức để cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh".
Anh Minh bảo: “Mình đã sẵn sàng rồi. Đàn ông, con trai có gì nhiều đâu mà chuẩn bị. Khi đi, mình sẽ tuân thủ cách mang đồ đạc như Thành đoàn hay chính quyền yêu cầu. Mình cũng không đòi hỏi quyền lợi sau khi hết nhiệm vụ. Chỉ mong mang về cho bố mẹ niềm tự hào, tin tưởng ở con trai, để biết đâu nhà mình sớm có con dâu hiếu thảo…".
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Tuổi trẻ Ninh Thuận tổ chức nhiều hoạt động tri ân cựu chiến binh

Thanh niên nghe chuyện lịch sử, viết tiếp tương lai

Khi người trẻ trở thành nguồn cảm hứng lan tỏa mạnh mẽ cho xã hội

Tuổi trẻ thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Góp sức trẻ xây dựng những vùng nông thôn mới đáng sống

Thắt chặt tình hữu nghị thanh niên 2 nước Việt Nam - Trung Quốc

Tổ chức tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Ninh Thuận: Hơn 300 đoàn viên hành trình về nguồn
