80 năm Quốc khánh, triệu trái tim chung nhịp tự hào
Kỷ niệm trọng thể 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Hân hoan, tự hào được hòa mình trong ngày hội lớn của non sông |
Trong thời khắc thiêng liêng của lịch sử, khi triệu triệu trái tim của Nhân dân cả nước hướng về Thủ đô Hà Nội, triệu triệu trái tim ở Thủ đô Hà Nội đều hướng về Quảng trường Ba Đình lịch sử, chị Đặng Kim Thu, phường Hà Đông, Hà Nội thức dậy từ rất sớm.
![]() |
Không khí trang nghiêm đầy xúc động, tự hào |
Khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng, chị cùng các con đến Vườn hoa Hà Đông từ rất sớm để theo dõi lễ kỷ niệm trọng thể qua màn hình lớn, hòa vào không khí hân hoan của cả dân tộc.
Chị Thu xúc động chia sẻ: “Mình rất muốn được đến Ba Đình để trực tiếp xem buổi lễ nhưng cập nhật thông tin thì thấy ở khu vực đó đã quá đông nên quyết định đi xem ở màn hình lớn được đặt ngay trung tâm vườn hoa.
Khi được cùng rất nhiều bà con, bạn bè xem trực tiếp, không khí khác hẳn xem tivi ở nhà. Xúc động nhất là giây phút tất cả mọi người cùng nhau hát Quốc ca. Tự hào và hạnh phúc vô cùng”.
![]() |
Cán bộ, Nhân dân phường Kiến Hưng trong giây phút chào cờ xúc động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh |
Để tạo không khí đoàn kết gắn bó trong toàn Đảng, toàn dân, Đảng ủy - UBND - Ủy ban MTTQ phường Kiến Hưng, Hà Nội cũng đã gửi giấy mời đến toàn thể các tổ dân phố và mọi tầng lớp Nhân dân tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh 2/9 tại màn hình Led lớn tại sân trường Tiểu học Kiến Hưng.
Từ 6h sáng, đã rất đông các cô, các bác, các cháu học sinh được bố mẹ đưa đến để hòa vào ngày hội lớn của toàn dân tộc. Địa phương bố trí dù che mưa, nắng, ghế ngồi, nước uống phục vụ chu đáo cho toàn thể bà con.
![]() |
Màn hình cỡ lớn phục vụ Nhân dân theo dõi lễ diễu binh, diễu hành nhân kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh |
“Theo từng bước chân mạnh mẽ, đồng đều của các đoàn cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp Nhân dân tham gia diễu binh, diễu hành, tôi cảm nhận rõ niềm vinh quang khi được sống trong một đất nước hòa bình, độc lập và phát triển.
Từng lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh dưới bầu trời Thu Hà Nội đã khiến trái tim tôi rạo rực, xúc động và thêm trân trọng những hy sinh to lớn của cha ông để bảo vệ nền độc lập hôm nay”, chị Nguyễn Thị Thu Trang, tổ dân phố 25, phường Kiến Hưng xúc động chia sẻ.
Theo ghi nhận của phóng viên, từ sáng sớm 2/9, rất đông người dân đã đổ về khu vực các vườn hoa trung tâm - nơi đặt màn hình Led lớn để theo dõi buổi lễ kỷ niệm trọng thể.
![]() |
Màn hình Led ở Vườn hoa Hà Đông thu hút đông đảo bà con đến xem |
Tại khu vực Vườn hoa Hà Đông, từ 5h30, dòng người đã tấp nập đổ về để chọn cho mình vị trí đẹp nhất theo dõi lễ kỷ niệm và diễu binh, diễu hành.
Anh Hoàng Văn Thắng, phường Hà Đông xúc động bày tỏ: “Tôi vô cùng xúc động khi được xem chương trình diễu binh, diễu hành trang nghiêm, hoành tráng. Tự hào bởi sự phát triển mạnh mẽ của dân tộc ta chỉ sau 80 năm từ ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
80 năm ấy, có biết bao mất mát, hi sinh, bao máu xương của ông cha đổ xuống để có được hòa bình, độc lập, tự do như hôm nay”.
![]() |
Không chỉ là chương trình kỷ niệm, là lễ diễu binh, diễu hành, chị Nguyễn Thị Phương Lan, phường Đại Mỗ, Hà Nội coi đây là niềm tự hào dân tộc. Chị Phương Lan chia sẻ: “Chỉ diễn ra vỏn vẹn trong vòng hơn 2 tiếng nhưng Thủ đô đã có cả tháng sống trong không khí náo nức, hân hoan khi dòng người đổ về trung tâm mỗi ngày một nhiều thêm.
Từ các buổi tập luyện, đến hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt đều được hàng triệu triệu Nhân dân Thủ đô háo hức chờ mong. Đó là lòng tự hào, kiêu hãnh mà không gì có thể so sánh nổi”.
![]() |
Biển người tập trung theo dõi lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại Vườn hoa Hà Đông |
Đã theo dõi, cổ vũ cho các chiến sĩ trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt, nên sáng 2/9, chị Nguyễn Thị Tuyến, phường Thanh Liệt, Hà Nội chọn cách ngồi trước màn hình Led lớn để theo dõi toàn cảnh buổi lễ trọng thể.
Chị Tuyến chia sẻ: “Giây phút xúc động nhất với tôi là khi xem các đoàn tàu diễu binh trên biển và máy bay mang theo lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trên bầu trời hòa bình. Tôi trân trọng lịch sử, biết ơn thế hệ cha ông đã đổ máu xương để tôi được sống trong hòa bình, hạnh phúc như hôm nay.
![]() |
Các cô, các bác mặc tà áo dài truyền thống, thể hiện niềm tự hào dân tộc |
Tôi cũng xúc động với tình yêu Tổ quốc, tinh thần đoàn kết, đùm bọc, yêu thương nhau của người dân, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước dành cho Nhân dân ngày càng sát sao hơn, gần gũi hơn”.
Nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Thành phố Hà Nội đã triển khai lắp đặt 20 màn hình LED cỡ lớn tại 19 địa điểm công cộng trọng điểm để phục vụ Nhân dân.
![]() |
Phường Đại Mỗ tổ chức liên hoan văn nghệ tạo không khí hân hoan, phấn khởi |
Các màn hình LED phát sóng trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành cùng nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, phim tư liệu lịch sử… giúp người dân và du khách dễ dàng theo dõi sự kiện trọng đại của đất nước từ nhiều khu vực khác nhau.
Việc bố trí hệ thống màn hình LED không chỉ tạo thuận tiện cho Nhân dân tiếp cận, mà còn góp phần giảm áp lực tập trung tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm, đảm bảo an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và giữ gìn an ninh trật tự trong những ngày lễ lớn.
Tin liên quan
Đọc thêm

Mùa thu và tinh thần cách mạng của người Hà Nội

Nhân lên những “ngọn lửa” của lý tưởng và cống hiến

Nỏ thần giữ nước, hào khí bất diệt

Quạt giấy Chàng Sơn tung bay trong sắc đỏ Quốc khánh

80 năm những chặng đường của văn hóa Thủ đô

Khúc tráng ca mùa thu lịch sử viết nên những kỳ tích mới

Hà Nội rực rỡ trong mùa thu lịch sử, sẵn sàng cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh

Người dân đội mưa xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành

Hãy gìn giữ nét đẹp Tràng An từ những điều nhỏ nhất
