Vui tiếng trống tựu trường trong tiếng hát mùa thu...
Ngày tựu trường - học sinh háo hức, sân trường rộn rã tiếng cười Khúc tráng ca mùa thu lịch sử viết nên những kỳ tích mới Mùa thu và tinh thần cách mạng của người Hà Nội |
Dư âm A80 vang vọng trong mùa thu lịch sử
Mùa tựu trường 2025 - 2026 diễn ra chỉ sau lễ kỉ niệm 80 năm Quốc khánh mấy ngày. Dư âm của mùa thu cách mạng vẫn còn tràn ngập trong trái tim những người Việt Nam yêu nước. Càng tự hào về sự phát triển của đất nước sau 80 năm giành được độc lập, tự do bao nhiêu chúng ta càng biết ơn Bác Hồ, biết ơn Đảng lãnh đạo, biết ơn bao thế hệ cha anh đi trước đã cống hiến, hi sinh cho chúng ta được hưởng nền hòa bình, hạnh phúc như ngày nay.
![]() |
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các em học sinh dự lễ khai giảng (Ảnh: VGP/Nhật Bắc) |
Trong những ngày thu lịch sử này, bên cạnh không khí hào hùng của lễ diễu binh, diễu hành, bên cạnh những concert tưng bừng rộn rã thì không ít người nhớ lại thời điểm năm 1945. Đó là khi cả nước ta lầm than "một cổ hai tròng" dưới ách đô hộ của thực dân, phong kiến, người dân đói nghèo, lạc hậu, mù chữ. Đó là lúc nạn đói năm Ất Dậu khiến khoảng 2 triệu đồng bào ta chết đói...
Chính vì thế, 80 năm không phải quá lâu nhưng là một bước tiến vô cùng dài của dân tộc. Từ một nước nhà độc lập non trẻ, chúng ta nhanh chóng đoàn kết vừa xây dựng vừa bảo vệ bờ cõi và vươn lên nhờ các chiến lược đúng đắn, trong đó có giáo dục.
![]() |
Lãnh đạo TP Hà Nội tặng hoa chúc mừng ngành Giáo dục Thủ đô |
Ngay sau khi giành chính quyền, lập nên nhà nước dân chủ đầu tiên ở Đông Nam Á, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng toàn thể Chính phủ và Nhân dân bắt tay vào diệt "giặc dốt". Bởi "Một dân tộc dốt là một dân tộc yếu" như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận định.
Như lời Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2025 - 2026: Ngày này cách đây 80 năm, chỉ vài ngày sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết thư gửi các em học sinh nhân ngày khai trường đầu tiên của nước Việt Nam mới. Bức thư là một tuyên ngôn về giáo dục và đào tạo, thể hiện tầm nhìn về tương lai phát triển đất nước bằng và gắn liền với giáo dục.
Ngày 5/9 đã thành ngày truyền thống của ngành, là ngày cả nước khai giảng, là ngày hội toàn dân đưa trẻ tới trường. Cũng đúng dịp này cách đây 80 năm, Bộ Quốc gia giáo dục, thành viên của Chính phủ lâm thời đã được thành lập. Từ đó tới nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quản lý, dẫn dắt toàn ngành, trải qua 80 năm phấn đấu trưởng thành và góp phần phát triển đất nước.
![]() |
Niềm hân hoan của ngành Giáo dục trước thềm năm học mới |
Từ đó, chúng ta liên tục coi trọng, đầu tư cho giáo dục, phát triển khoa học kĩ thuật, gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp, đưa đất nước phát triển không ngừng bởi xã hội học tập suốt đời. Cho đến nay, phong trào Bình dân học vụ số lại tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, đưa đất nước vững bước trong kỉ nguyên số.
Bởi vậy, có thể nói, mùa thu lịch sử không chỉ là mùa tựu trường mà còn là mùa mà chúng ta nhìn lại và tự hào về kết quả vươn lên từ xuất phát điểm năm 1945 của đất nước trong đó có đóng góp không nhỏ của ngành Giáo dục.
Niềm hạnh phúc trong chặng đường mới
Cho đến thời điểm này, 80 năm sau khi đất nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân được thành lập, chúng ta lại có thêm được những niềm hạnh phúc vô bờ từ chính sách ưu đãi cho Giáo dục. Đó là học sinh mầm non và phổ thông được miễn học phí. Bên cạnh đó, tại Hà Nội, cấp tiểu học còn được hỗ trợ tiền ăn bán trú.
![]() |
Đây là sự tiếp nối tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại trong sự nghiệp Giáo dục nói riêng và sự nghiệp bồi đắp con người Việt Nam nói chung.
Đây thực sự là một "món quà" vô cùng quý giá cho Nhân dân cả nước cũng như Hà Nội. Bởi lẽ, đây không chỉ là thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho Giáo dục của Đảng, Nhà nước mà còn đánh dấu một chặng đường mới của đất nước. Đó là khi chúng ta đủ lực, đủ tầm để nâng cao đời sống cho Nhân dân, hướng đến kỉ nguyên vươn mình với nhiều mục tiêu cao hơn phía trước.
![]() |
Đối với các gia đình tại Hà Nội, món quà này còn ý nghĩa hơn nữa khi Thủ đô luôn là nơi đi đầu, tiên phong trong rất nhiều hoạt động, chính sách, mở đường cho các địa phương trong cả nước học tập, noi theo.
Nhà bà Hạnh (Định Công, Hà Nội) có ba cháu nhỏ cùng học cấp Tiểu học. Cùng với việc được miễn học phí lại được hỗ trợ tiền ăn, đó là một khoản tiết kiệm được khá lớn để gia đình đầu tư cho việc nâng cao chất lượng cuộc sống. Còn với nhà ông Minh (Thanh Xuân, Hà Nội) vốn còn rất nhiều khó khăn nên mùa tựu trường sẽ giảm bớt áp lực, để các cháu yên tâm tới trường.
![]() |
Mùa thu này nắng vẫn trải đều trên khắp các nẻo đường, tiếng trống trường như rộn rã hơn và những bước chân tới lớp như náo nức hơn. Thầy và trò bước vào năm học mới với rất nhiều nụ cười dõi theo của Đảng, Nhà nước, chính quyền, Nhân dân. Mong rằng từ đây một chặng đường mới mở ra, ngành Giáo dục nước nhà nói chung và Thủ đô nói riêng sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa, đóng góp vào kỉ nguyên vươn mình của đất nước.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Khai giảng năm học mới cùng thầy và trò Trường Tiểu học Tây Sơn

Trường vùng cao gây quỹ "tiếp sức" học sinh nghèo

Hơn 11.300 học sinh phường Đại Mỗ nô nức bước vào năm học mới

Quảng Ngãi: Tưng bừng khai giảng năm học mới ở vùng biên

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Đà Nẵng tuyên dương thủ khoa xuất sắc

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 80 năm truyền thống ngành Giáo dục và khai giảng năm học mới 2025-2026

Lâm Đồng: Gần 809.000 học sinh háo hức khai giảng năm học mới

Đà Nẵng: Hơn 670 nghìn học sinh chào đón năm học mới

Thầy trò phường Chương Mỹ náo nức đón năm học mới
