TTTĐ - Chiều 4/6, Đoàn công tác Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Tỉnh đoàn Hà Giang đã đến nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên (Hà Giang) dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.
Đây là hoạt động ý nghĩa mở đầu cho chuỗi chương trình hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025); 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
 |
Đoàn công tác của Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Tỉnh đoàn Hà Giang dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại nghĩa trang Vị Xuyên |
 |
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ |
 |
Đoàn công tác thỉnh chuông tại Đền thờ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên |
Tham gia lễ dâng hương có nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô; nhà báo Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô; anh Nguyễn Hải Dương, UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hà Giang; anh Hoàng Thế Hanh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hà Giang.
 |
Đoàn công tác dâng hương tại Đền thờ liệt sĩ ở Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên |
Trong không khí trang nghiêm, thành kính, Đoàn công tác Báo Tuổi trẻ Thủ đô và Tỉnh đoàn Hà Giang đã thỉnh chuông tại đền thờ liệt sĩ, dâng hoa và dâng hương tưởng nhớ, tri ân công lao các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân.
 |
Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ |
 |
Anh Nguyễn Hải Dương, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang và Nhà báo Ngô Vương Tuấn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ Thủ đô thắp hương tại phần mộ các liệt sĩ |
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng một mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu, bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc từ năm 1979 - 1989.
Với ý chí "một tấc không đi, một ly không rời" và tinh thần quả cảm, các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, quyết tâm giữ vững từng mỏm đồi, vách đá, điểm cao bằng tinh thần quả cảm "Sống bám đá đánh giặc, chết hóa đá bất tử".
 |
Nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, nơi an nghỉ của hơn 1.800 liệt sĩ cùng một mộ tập thể các liệt sĩ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu, để bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc từ năm 1979 - 1989 |
46 năm đã qua, chiến công và tên tuổi của các anh hùng liệt sĩ đã trở thành bất tử, khắc ghi vào lịch sử dân tộc và mãi mãi được ghi nhớ trong tâm trí mỗi thế hệ người dân Việt Nam.