Tình nguyện Thủ đô “phủ xanh” đường phố, tiếp lửa đại lễ A80
Chuyên môn hóa tình nguyện, phụng sự cộng đồng |
Trao nước mát – gửi nhiệt huyết
Theo chị Phạm Thu Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường, Bí thư Đoàn Thanh niên phường Ba Đình (Hà Nội), chiều 24/8, Đoàn phường đã huy động hơn 200 đoàn viên, thanh niên triển khai 25 điểm cấp phát nước miễn phí, kịp thời hỗ trợ lực lượng diễu binh, diễu hành. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng hỗ trợ người già, trẻ nhỏ, phát áo mưa miễn phí đến người dân.
“Chúng tôi coi đây không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để tuổi trẻ Ba Đình được góp một phần nhỏ bé vào ngày hội lớn của dân tộc. Từng chai nước, từng nụ cười gửi đến chiến sĩ đều là niềm tự hào”, chị Phương chia sẻ.
![]() |
Tình nguyện viên Thủ đô trao tặng nước đến người dân |
Hình ảnh “áo xanh” nhiệt huyết trao nước, hướng dẫn, động viên các lực lượng, hỗ trợ người già đã tạo ấn tượng đẹp với người dân. Ông Nguyễn Văn Hòa (62 tuổi, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Hà Nội) cho biết: “Các cháu không chỉ phát nước mà còn truyền một năng lượng tích cực, khiến những người lớn tuổi như chúng tôi cũng thấy rộn ràng, tin tưởng”.
Đoàn phường Ba Đình không chỉ tham gia ngày 24/8, mà còn đảm nhận chuỗi nhiệm vụ quan trọng khác: Phục vụ buổi sơ duyệt (20h, ngày 27/8), tổng duyệt diễu binh (7h, ngày 30/8) và lễ diễu binh, diễu hành chính thức (6h30, ngày 2/9).
Ngoài công tác hậu cần, tuổi trẻ Ba Đình còn “tái khởi động” Đội hình “Tuyên truyền văn hóa lịch sử Thăng Long – Hà Nội” với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên địa bàn dân cư và tình nguyện viên Trung tâm Anh ngữ Miss Hoa Junio.
![]() |
Thanh niên tình nguyện phường Ba Đình trao tặng nước đến người dân chiều 24/8 |
Từ ngày 25/8 đến 2/9, đội hình này sẽ trực tại các điểm du lịch trọng điểm như Đền Quán Thánh, di tích lịch sử quanh khu Ba Đình để hỗ trợ, cung cấp thông tin, giới thiệu nét đẹp văn hóa – lịch sử đến khách trong nước và quốc tế.
Các thành viên trong đội cho biết, hoạt động này không chỉ là dịp quảng bá về Ba Đình mà còn giúp họ rèn kỹ năng và thấy rõ trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn và lan tỏa di sản lịch sử – văn hóa Thủ đô.
Một Thủ đô mến khách
Một điểm nhấn khác của tuổi trẻ Ba Đình là công trình “Ba Đình – Mã số ký ức, kết nối tương lai” với sản phẩm “Sổ tay du lịch điện tử”.
![]() |
Các bạn trẻ luôn có mặt hỗ trợ, tiếp sức các lực lượng tham gia tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành |
Ứng dụng này tích hợp đầy đủ thông tin du lịch, lịch sử, ẩm thực, bản đồ số, thậm chí cả danh sách các địa điểm “Free Restroom” (nhà vệ sinh miễn phí) cho người dân và du khách. Chỉ cần quét mã QR, khách tham quan có thể tra cứu nhanh bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh.
Chị Lê Mai Anh (khách du lịch đến từ Thành phố Hồ Chí Minh) chia sẻ sau khi dùng thử: “Cái hay là sổ tay này không khô khan, mà còn có gợi ý ăn uống, trải nghiệm. Mình thấy rất tiện, nhất là khi đi du lịch mà không muốn mất công tìm kiếm quá nhiều trên mạng”.
Không chỉ Ba Đình, phường Ngọc Hà, nơi các khối diễu binh, diễu hành tập kết sau lễ chính thức cũng rộn ràng không kém. Từ sáng, đoàn viên, thanh niên phường đã được huy động hỗ trợ lực lượng diễu binh tại Cung thể thao tổng hợp Quần Ngựa.
![]() |
Thanh niên tình nguyện phường Ngọc Hà trao tặng nước đến các chiến sĩ |
Trước đó, ngày 21/8, Đoàn Thanh niên phường cũng đã ra quân tiếp sức các lực lượng diễu binh, diễu hành. Dù đến hơn 21h đêm, các khối mới trở về điểm tập kết, đội hình áo xanh vẫn kiên nhẫn chờ đợi, sẵn sàng phát nước, hỗ trợ từng đơn vị.
Đặc biệt, sau khi hoàn thành hỗ trợ các lực lượng, đoàn viên, dân quân tự vệ và cả người dân phường Ngọc Hà còn tiếp tục thu gom rác thải tại các tuyến phố đoàn diễu binh đi qua, trả lại không gian sạch đẹp, văn minh.
Bí thư Đoàn phường Ngọc Hà Đặng Việt Trinh cho biết: “Chúng tôi về nhà khi đã quá nửa đêm nhưng ai cũng vui. Được góp sức vào đại lễ, thấy được niềm vui của các chiến sĩ, bao nhiêu mệt mỏi đều tan biến”.
![]() |
Dù đêm muộn các bạn trẻ vẫn có mặt hỗ trợ người dân |
Từ những chai nước mát, cuốn “sổ tay điện tử”, đến nụ cười thân thiện hướng dẫn du khách, mỗi hoạt động của đoàn viên, thanh niên Ba Đình – Ngọc Hà đều góp một gam màu trẻ trung, rực rỡ cho bức tranh Đại lễ A80.
Mỗi công việc, dù nhỏ bé, đều được các bạn trẻ thực hiện bằng tất cả trách nhiệm và niềm tự hào. Những ngày này, Hà Nội rực rỡ sắc cờ hoa nhưng trong lòng nhiều người dân, có lẽ sắc xanh tình nguyện của tuổi trẻ Thủ đô cũng lung linh không kém. Đó là màu xanh của nhiệt huyết, của niềm tin và của sự tiếp nối truyền thống cha anh.
Tin liên quan
Đọc thêm

Hành trình “Tuổi trẻ Đà Nẵng với biển, đảo quê hương”

Công nghệ và nhân ái vì sức khỏe cộng đồng

Chuyên môn hóa tình nguyện, phụng sự cộng đồng

Linh hoạt, hiệu quả là thước đo công tác Đoàn

Hàng ngàn tình nguyện viên Thủ đô đã sẵn sàng

Tình nguyện viên Thủ đô sẵn sàng làm nhiệm vụ

Vùng quê rộn ràng mừng Quốc khánh - Dấu ấn sức trẻ đoàn kết

Nhiều hoạt động tri ân trong hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi”

8.800 tình nguyện viên Thủ đô góp sức tại Đại lễ Quốc khánh
