Tag

Thủ khoa yêu màu áo lính

Nhịp sống trẻ 25/11/2021 07:45
aa
TTTĐ - Từ sự ngưỡng mộ ông ngoại từng là người lính cụ Hồ, Lưu Thị Bích Hằng quyết định “đầu quân” vào Học viện Khoa học Quân sự. Sau 4 năm rèn luyện, Hằng ra trường với tấm bằng đỏ mang quân hàm Trung úy, đồng thời là Thủ khoa xuất sắc của thành phố Hà Nội năm 2021.
Tự hào về những người lính Cụ Hồ nơi tâm dịch Bài 2: Người lính già không nề hà hiến ruộng

Năm cấp 3, Hằng xuất sắc giành giải Ba môn tiếng Trung Quốc cấp quốc gia nên được tuyển thẳng vào đại học. Khi đó, cả gia đình đều đặt kỳ vọng và mong cô gái trẻ theo bước ông ngoại trở thành bộ đội. Vì thế, Hằng quyết định chọn khoa tiếng Trung Quốc, Học viện Khoa học Quân sự làm nơi học tập.

Khi niềm vui được vào ngôi trường yêu thích chưa hết, Hằng đã phải đối diện với khó khăn. Ngoài làm quen với môi trường kỷ luật nghiêm khắc, cô gái trẻ còn phải thích ứng với rèn luyện thể lực.

Thủ khoa xuất sắc Lưu Thị Bích Hằng
Thủ khoa xuất sắc Lưu Thị Bích Hằng

“Việc rèn thể lực với mình thật nhiều gian lao. Ngày đầu tiên mang bao cát đi hành quân mình đã khóc nức nở. Nữ sinh chúng mình phải học tất cả môn như các bạn nam như: Bắn súng, ném lựu đạn…”, Hằng kể.

Khó khăn nhưng không nản, Hằng chăm chỉ luyện tập, đặc biệt ở những nội dung khó như chạy bền 1500m (dành cho nữ). Cô gái trẻ phải tự học cách thở và chạy sao cho bền sức nhất. Sự nỗ lực được bù đắp xứng đáng khi Hằng đều vượt qua các bài kiểm tra thể lực. Cô gái trẻ còn tự hào hơn khi chiến thắng và vượt qua giới hạn của bản thân.

Có nền tảng học tập tốt và niềm đam mê tiếng Trung Quốc nên Hằng không hề gặp khó khăn với môn học chuyên ngành. Năm thứ ba đại học, Hằng đã có một học kỳ được tham dự trao đổi học viên với Trung Quốc. Đặc biệt, cô gái trẻ tham gia phiên dịch tại buổi tiệc chiêu đãi trong khuôn khổ Hội nghị giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt - Trung lần thứ 6, năm 2021.

Bích Hằng ra trường với tấm bằng đỏ và quân hàm Trung úy
Bích Hằng ra trường với tấm bằng đỏ và quân hàm Trung úy

Theo Hằng, là một sỹ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam trước hết phải phục vụ Nhân dân, trau dồi năng lực trình độ chuyên môn để phục vụ Tổ quốc. “Môi trường quân đội đã rèn luyện cho mình ý chí phấn đấu học tập hết mình. Từ chuyên ngành theo học mình sẽ phục vụ đối ngoại quốc phòng, đặc biệt là giao lưu đối thoại với Trung Quốc trong tình hình hiện nay”, Hằng cho biết.

Ý thức được điều đó, Hằng không chỉ nỗ lực trong học tập mà còn tích cực rèn luyện kỹ năng mềm. Cô gái trẻ hiện thức hóa điều này bằng cách năng nổ tham gia hoạt động Đoàn- Hội ở trường như: Tham gia, tổ chức sự kiện nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, tư vấn tuyển sinh…

Thủ khoa yêu màu áo lính
Bích Hằng tham gia cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" năm 2019

Đặc biệt, Hằng giành giải Nhất cuộc thi "Nhịp cầu Hán ngữ" năm 2019. Đây là cuộc thi do Ủy ban tiếng Trung Quốc dành cho người nước ngoài trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc (gọi tắt là HanBan) tổ chức mỗi năm 1 lần với sự tham gia của hơn 50 quốc gia. Cuộc thi cũng là sân chơi dành cho các sinh viên học tiếng Trung Quốc thể hiện khả năng ngôn ngữ, tăng cường sự giao lưu, vốn hiểu biết về nền văn hóa, đất nước, con người Trung Quốc.

Với thành tích này, Hằng là 1 trong 2 thí sinh đại diện cho Việt Nam tham gia thi tài tại Trung Quốc.

Bích Hằng (bên phải) tham gia tư vấn tuyển sinh
Bích Hằng (bên phải) tham gia tư vấn tuyển sinh (Ảnh tư liệu)

“Qua cuộc thi mình rèn luyện được nhiều kiến thức, khả năng giao tiếp. Đặc biệt việc hiểu hơn về văn hóa, đất nước, con người Trung Quốc giúp mình phục vụ tốt hơn trong chuyên môn nghiệp vụ của bản thân trong tương lai”, Hằng tâm sự.

Với Hằng trở thành Thủ khoa xuất sắc của thành phố Hà Nội vừa là vinh dự vừa là trách nhiệm phải nỗ lực hơn nữa. Hằng mong muốn trở thành một sĩ quan Quân đội vừa hồng, vừa chuyên, có thể phát huy hết khả năng và trình độ để phục vụ Tổ quốc, Nhân dân. Cô gái trẻ cũng mong được công tác tại thành phố Hà Nội để góp sức nhỏ bé của mình xây dựng Thủ đô giàu mạnh hơn.

Đọc thêm

Nam sinh sáng tạo “chuyên gia” tư vấn tâm lý bằng AI Tuổi trẻ học và làm theo Bác

Nam sinh sáng tạo “chuyên gia” tư vấn tâm lý bằng AI

TTTĐ - Từng chứng kiến nhiều người bạn bị khủng hoảng tâm lý mà phải chịu đựng một mình, Diệp Gia Bảo (sinh viên Trường Đại học Văn Lang) đã mày mò sáng tạo ra nền tảng tư vấn tâm lý bằng AI mang tên Mindvivo. Sản phẩm của chàng trai trẻ đã xuất sắc giành giải Nhất cuộc thi Thách thức đổi mới sáng tạo thời đại số - Youth Digital Innovation Challenge.
Cha mẹ đứng ngồi không yên ngoài cổng trường đợi con “vượt vũ môn” Nhịp sống trẻ

Cha mẹ đứng ngồi không yên ngoài cổng trường đợi con “vượt vũ môn”

TTTĐ - Ngày thi THPT năm 2025 diễn ra trong cái nắng oi ả, tiếng còi xe, tiếng loa phóng thanh hòa cùng những bước chân vội vã của sĩ tử đang bước vào kỳ thi nhưng phía sau những cánh cổng trường là một thế giới khác, nơi có những ánh mắt dõi theo, những bàn tay đan vào nhau trong im lặng và sự chờ đợi kéo dài trong niềm hy vọng. Đó là nơi cha mẹ đang "thi" theo cách của riêng mình.
AI và giáo dục bao trùm: Xây dựng cơ hội học tập công bằng Nhịp sống trẻ

AI và giáo dục bao trùm: Xây dựng cơ hội học tập công bằng

TTTĐ - AI không còn là tương lai xa, mà đang từng bước kiến tạo lại hệ sinh thái giáo dục. Nó mở ra những cánh cửa mới cho cá nhân hóa học tập, giúp người học vượt qua rào cản ngôn ngữ, địa lý, điều kiện kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với đó là những câu hỏi lớn cần lời giải.
Cơm miễn phí, nước mía 0 đồng “tiếp sức” thí sinh Camera 360 trẻ

Cơm miễn phí, nước mía 0 đồng “tiếp sức” thí sinh

TTTĐ - 500 cốc nước mía mát lạnh đã được tự tay thanh niên tình nguyện xã Minh Tân (Phú Xuyên, Hà Nội) làm trao đến thí sinh và phụ huynh. Đặc biệt, Đoàn Thanh niên xã còn phối hợp với các hộ dân trên địa bàn cung cấp suất ăn và chỗ nghỉ miễn phí cho các thí sinh trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.
Áo xanh chở yêu thương giữa nắng hè Hà Nội Nhịp sống trẻ

Áo xanh chở yêu thương giữa nắng hè Hà Nội

TTTĐ - Kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2025 chính thức bắt đầu trong cái nắng gay gắt mùa hạ. Song, cái nắng ấy không làm chùn bước những “chiến binh áo xanh" mang theo năng lượng và tinh thần sẻ chia để đồng hành cùng các sĩ tử trong một trong những cột mốc quan trọng nhất đời học trò.
Tuổi trẻ Bình Dương tiếp lửa mùa thi cho hơn 17.000 thí sinh Nhịp sống phương Nam

Tuổi trẻ Bình Dương tiếp lửa mùa thi cho hơn 17.000 thí sinh

TTTĐ - Cùng với hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước, 17.076 thí sinh tại tỉnh Bình Dương chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, mở đầu với bài thi Ngữ văn - môn thi duy nhất theo hình thức tự luận, với thời gian làm bài 120 phút.
“Model kid” tỏa sáng lấp lánh giữa khu rừng nhiệt đới Camera 360 trẻ

“Model kid” tỏa sáng lấp lánh giữa khu rừng nhiệt đới

TTTĐ - Giữa sân khấu lung linh của show diễn thời trang Cherry An mùa 8, với chủ đề đậm chất nghệ thuật: Tropical Forest, những “Model kid” tỏa sáng với màn trình diễn tràn ngập cổ tích và sự sáng tạo, khác họa hình tượng khu rừng nhiệt đới rực rỡ trên sàn catwalk.
Người trẻ "sống chất” trong thời đại số Camera 360 trẻ

Người trẻ "sống chất” trong thời đại số

TTTĐ - Trong bối cảnh công nghệ phát triển như vũ bão, kỷ nguyên số không còn là một khái niệm xa vời mà đã trở thành không gian sống, làm việc, học tập, kết nối và thể hiện bản thân của thế hệ trẻ. Giữa những luồng dữ liệu khổng lồ, tốc độ thay đổi nhanh chóng và thách thức đa chiều, người trẻ Việt Nam không chỉ thích nghi, mà còn chủ động định hình lối "sống chất”, hiện đại, bản lĩnh và nhân văn.
Khi Gen Z say điệu ca trù... Nhịp sống trẻ

Khi Gen Z say điệu ca trù...

TTTĐ - Không ồn ào như nhạc pop, chẳng sôi động như rap, nhưng những làn điệu ca trù cổ kính vẫn đang lặng lẽ “hồi sinh” trong sự yêu mến và theo đuổi của thế hệ Gen Z. Giữa đời sống số hóa và gu thẩm mỹ ngày càng hiện đại, những lớp học nhỏ, những câu lạc bộ cộng đồng lại trở thành nơi ươm mầm tình yêu di sản – nơi các bạn trẻ Hà Nội tìm thấy sự sâu lắng, bản sắc và cả niềm tự hào dân tộc trong từng tiếng phách, câu ca.
Chữa lành qua mạng: Giới trẻ lạc lối giữa ma trận “coach ảo” Nhịp sống trẻ

Chữa lành qua mạng: Giới trẻ lạc lối giữa ma trận “coach ảo”

TTTĐ - Một cú click, vài cái vuốt màn hình, không ít bạn trẻ nghĩ rằng mình đang bắt đầu một hành trình “chữa lành tâm lý”. Họ tìm đến những buổi “trị liệu” online qua Zoom, nhắn tin riêng với người tự xưng là “chuyên gia”, hoặc tham gia vào những group Facebook, TikTok chia sẻ về sức khỏe tinh thần. Nhưng sau tất cả, điều họ nhận lại đôi khi không phải sự an ủi, bình ổn, mà là cảm giác bị lợi dụng, lạc lối, thậm chí tổn thương sâu hơn.
Xem thêm