Tấm lòng của người dân Phú Xuyên với miền Trung ruột thịt
| Xã Phú Xuyên lắng nghe ý kiến Nhân dân về thủ tục hành chính Nhân dân xã Phú Xuyên tiếp sức đồng bào vùng lũ |
Giữa những ngày nắng hanh hao nghiêng trên vai, dọc các con ngõ nhỏ thuộc xã Phú Xuyên (Hà Nội), hình ảnh các hội viên phụ nữ cần mẫn thu gom từng chai nhựa, lon bia, tấm bìa carton đã trở nên quen thuộc.
Những chiếc xe chở phế liệu cứ thế nối nhau về “Ngôi nhà xanh” điểm tập kết phế liệu của Hội LHPN xã. Lần thu gom này, những bước chân ấy dường như gấp gáp và chứa đựng nhiều xúc cảm hơn thường lệ bởi mỗi vỏ chai nhựa, mỗi lon bia thu về đều chất chứa một tấm lòng hướng về đồng bào miền Trung - nơi đang oằn mình trong dòng nước lũ.
![]() |
| Đồng chí Vũ Thị Hương Nhiên, Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Xuyên (bên trái) cùng các hội viên thu gom phế liệu |
Liên tiếp những ngày qua, tình hình mưa lũ tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên trở nên khốc liệt. Nước dâng cao, nhiều bản làng chìm trong biển nước, tài sản bị cuốn trôi, cuộc sống người dân rơi vào cảnh chao đảo.
Theo dõi thông tin liên tục trên báo đài, nhiều người ở Phú Xuyên không khỏi xót xa. Từ nỗi xót xa ấy, ý tưởng về một đợt thu gom phế liệu, bán gây quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung thân yêu nhanh chóng được Hội LHPN xã Phú Xuyên phát động.
![]() |
“Trong hoạn nạn mới thấu tấm lòng đồng bào. Chúng tôi mong muốn làm điều gì đó thiết thực, ngay lập tức và trong khả năng của mình", đồng chí Vũ Thị Hương Nhiên - Chủ tịch Hội LHPN xã Phú Xuyên chia sẻ.
Chỉ một ngày sau phát động, từ các chi hội phụ nữ đến từng ngõ xóm, phong trào thu gom phế liệu đã lan tỏa nhanh chóng. Nhiều hội viên tranh thủ từng chút thời gian rảnh sau buổi chợ, sau giờ làm, thậm chí cả buổi tối để đi thu gom phế liệu trong nhà và quanh khu dân cư.
![]() |
Tại thôn Phong Chiều, chị Nguyễn Thị Lành một hội viên tích cực vừa xếp lại đống chai lọ, vừa rầu rĩ khi nhắc đến những hình ảnh đau lòng ở miền Trung: “Nhìn cảnh người dân gồng mình trong nước lũ, tôi không cầm được nước mắt. Mình tuy ở xa nhưng mỗi hành động nhỏ đều có thể góp phần chia sẻ cùng bà con”.
Những lon bia, chai nước đã qua sử dụng, những mảnh sắt vụn nằm chơ vơ nơi góc sân, góc bếp… giờ đây trở thành những vật phẩm đầy ý nghĩa. Chúng được bàn tay của các chị em gom góp, phân loại, bó buộc cẩn thận rồi chuyển về “Ngôi nhà xanh” của Hội.
![]() |
Ở thôn Đặng Xá, bà Ngô Thị Vân Chi hội trưởng cho biết: “Cả thôn ai cũng hướng về miền Trung. Có gia đình chỉ góp được vài lon bia, vài vỏ chai, có gia đình gom được cả bao tải lớn… nhưng điều quan trọng là tất cả đều đồng lòng”.
“Ngôi nhà xanh” mô hình do Hội LHPN xã Phú Xuyên duy trì suốt thời gian qua không chỉ là nơi tập kết phế liệu mà còn là điểm kết nối những tấm lòng nhân ái. Phế liệu sau khi gom đủ sẽ được bán gây quỹ, dùng để hỗ trợ phụ nữ nghèo, trẻ em mồ côi và các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
![]() |
Đợt này, toàn bộ số tiền thu được từ phế liệu sẽ được chuyển vào quỹ ủng hộ đồng bào miền Trung - Tây Nguyên.
Bà Vũ Thị Hương Nhiên chia sẻ thêm: “Bên cạnh ý nghĩa nhân văn sâu sắc, hoạt động còn góp phần nâng cao nhận thức của hội viên về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Đây cũng là tiêu chí quan trọng trong xây dựng đô thị văn minh mà xã đang phấn đấu”.
Phế liệu những vật tưởng chừng bỏ đi đã trở thành nguồn lực quý giá. Ẩn sau những chiếc bao tải đầy ắp vỏ chai nhựa là biết bao tấm lòng, sự chia sẻ và tinh thần tương thân tương ái của người Phú Xuyên.
Trong buổi chiều đầu đông, chúng tôi gặp nhóm phụ nữ thôn Phú Xuyên đang kéo chiếc xe đẩy chở đầy phế liệu về điểm tập kết. Những bước chân chậm rãi nhưng chắc chắn. Mỗi người một việc, người bóc nhãn chai, người phân loại lon bia, người gom gọn sắt vụn. Gương mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt luôn ánh lên sự ấm áp.
“Tôi tin rằng dù đóng góp nhỏ bé nhưng khi cộng lại, đó sẽ là nguồn động lực lớn gửi đến bà con miền Trung lúc này,” chị Lê Thị Hòa, một hội viên nói trong lúc đôi tay thoăn thoắt buộc dây.
Không chỉ hội viên phụ nữ, phong trào còn nhận được sự hưởng ứng của nhiều người dân, các em học sinh, đoàn viên thanh niên. Mỗi người một phần sức, một chút tấm lòng, chung tay vì mục tiêu chung: “Phú Xuyên hướng về miền Trung”.
Được biết, hoạt động thu gom phế liệu gây quỹ của Hội LHPN xã Phú Xuyên không phải là việc làm nhất thời. Nhiều năm qua, mô hình đã trở thành nét đẹp trong đời sống cộng đồng. Điều đáng quý nhất, theo bà Nhiên, không chỉ đơn thuần là số tiền thu được mà là tinh thần san sẻ, gắn kết nghĩa đồng bào.
Mỗi chai nhựa được bỏ vào “Ngôi nhà xanh” đều mang câu chuyện riêng: câu chuyện về ý thức, trách nhiệm và lòng trắc ẩn. Và trong đợt hướng về miền Trung này, câu chuyện ấy thêm phần ý nghĩa, cấp thiết.
Khi những bao phế liệu cuối cùng được chất lên xe để chuẩn bị bán gây quỹ, nhiều chị em không giấu được cảm xúc, trong mỗi người đong đầy tình yêu thương đến những gia đình đang gánh chịu đau thương nơi bão lũ.
Phú Xuyên - một vùng đất bình dị đã và đang viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần sẻ chia. Dẫu chỉ là những hành động giản dị, nhưng ấm áp như chính tấm lòng người Hà Nội.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm
Môi trường
Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão trên vùng biển Philippines
Môi trường
Hoàn thành dứt điểm đúng hạn các nhiệm vụ chống khai thác IUU
Xã hội
Khẩn trương giải quyết chính sách, chi trả bảo hiểm cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi lũ lụt
Xã hội
Đắk Lắk: Ấm áp tình người sau cơn lũ dữ
Xã hội
Nghĩa tình Hà Nội gửi miền Trung và Tây Nguyên
Muôn mặt cuộc sống
Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam hướng về miền Trung
Xã hội
Nhân dân xã Quảng Bị hướng về đồng bào miền Trung và Tây Nguyên
Xã hội
Quảng Ngãi tăng cường chi viện hỗ trợ người dân vùng lũ
Muôn mặt cuộc sống
Bình Điền hỗ trợ khẩn cấp hơn 3 tỷ đồng cho người dân vùng lũ
Xã hội







