Sự tận tâm của "khối" thầy cô Hà Nội
Hiệu triệu sức mạnh trí tuệ, tình yêu, niềm tin dành cho Hà Nội Mùa thu và tinh thần cách mạng của người Hà Nội Đưa Hà Nội vươn cao với tư duy và hành động mới |
Hậu phương A80
Tại số 8 phố Nguyễn Trường Tộ, Hà Nội, trường THCS Nguyễn Công Trứ những ngày này trở nên đặc biệt hơn thường lệ. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, nhà trường mở rộng cánh cửa để trở thành điểm tựa cho người dân và du khách. Khuôn viên trường được tận dụng làm bãi giữ xe miễn phí; những phòng học vốn quen thuộc với bảng đen, bàn ghế học sinh nay được sắp xếp gọn gàng thành nơi nghỉ ngơi, tránh nắng, trú mưa cho bà con; sân trường còn bố trí màn hình lớn truyền hình trực tiếp lễ diễu binh, diễu hành.
![]() |
Thầy cô giáo trường THCS Nguyễn Công Trứ, Hà Nội tham gia phục vụ Đại lễ A80 |
Ngay từ chiều 1/9, nhiều người dân đã tìm đến. Những cụ già từ ngoại thành lên sớm để kịp dự lễ được mời vào phòng học nghỉ ngơi; những em nhỏ theo bố mẹ chen chân giữa dòng người, khi mệt mỏi được thầy cô ân cần hướng dẫn vào sân trường, được mời nước uống. Hình ảnh một ngôi trường giữa lòng Thủ đô trở thành điểm tựa bình dị cho cộng đồng khiến ai chứng kiến cũng thấy ấm lòng.
“Chúng tôi coi đây là niềm tự hào, là cách để tập thể nhà trường góp sức cùng Thủ đô trong sự kiện trọng đại này. Không ai bắt buộc, mà tất cả đều xuất phát từ tinh thần tự nguyện, từ mong muốn được cống hiến cho ngày hội lớn của đất nước,” nhà giáo Lê Hoàn Châu – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ.
![]() |
Thầy cô giáo Trường THCS Nguyễn Công Trứ thu gom rác thải, giữ gìn vệ sinh môi trường tại khu vực người dân tập trung xem diễu binh. |
Cô hiệu trưởng cho biết thêm: không chỉ tại trường, 20 thầy cô còn trực tiếp ra khu vực Trần Phú – Hùng Vương, mang theo gần 800 chiếc ghế phục vụ các cựu chiến binh, đồng thời thu gom rác sau mỗi buổi duyệt.
Cô giáo Vân Anh đã nhiều ngày nay “cắm chốt” tại Hùng Vương – Trần Phú, sát ngay Quảng trường Ba Đình. Giữa dòng người đông đúc, trong cái nắng oi ả hoặc những cơn mưa bất chợt, nhiệm vụ của cô giáo và đồng nghiệp không hề nhẹ nhàng: từ sáng sớm, họ phải chuyển gần 800 chiếc ghế từ trường ra điểm trực, sắp xếp ngay ngắn cho các cựu chiến binh và đại biểu cao tuổi. Hết buổi, từng chiếc ghế lại được thu dọn, đưa về trường. Xen giữa đó là việc nhặt rác, dọn vệ sinh, giữ cho không gian quanh khu vực diễu binh luôn sạch đẹp. “Chúng mình mang ghế ra, xếp cho các bác ngồi, xong lại gom về. Vất vả thật, nhưng nhìn bà con yên tâm, thấy các bác ngồi ngay ngắn, lòng mình nhẹ nhõm lắm,” cô giáo Vân Anh chia sẻ.
![]() |
Thầy cô giáo Hà Nội trở thành “tình nguyện viên” trong ngày hội lớn, phục vụ bà con từ sáng đến khuya. |
Không chỉ ghế ngồi, các thầy cô còn phải linh hoạt bố trí chỗ cho những cựu chiến binh cao tuổi. “Cứ có bác cựu chiến binh hay người cao tuổi đến, chúng em đều sắp xếp được. Mỗi ca trực kéo dài chừng 6 tiếng. Đêm 1/9, cả nhóm trực xuyên đêm, đội này về đội khác thay, để lúc nào cũng có thầy cô Nguyễn Công Trứ đón tiếp,” Vân Anh nói.
Họ thay phiên nhau, trong bộ đồng phục nhà trường giản dị, để bất cứ ai đi qua cũng dễ dàng nhận ra và được mời vào với sự tin cậy. Huy động gần 800 chiếc ghế, trực suốt ngày đêm, lo từng chỗ ngồi, từng túi rác – tất cả những công việc tưởng nhỏ bé ấy, trong mắt các thầy cô, lại là vinh dự lớn lao. Với họ, được góp phần để ngày hội lớn của dân tộc diễn ra trang trọng, an toàn, nghĩa tình cũng là một cách sống đẹp, một bài học không lời gửi đến học trò.
Mở cửa trường, đón Nhân dân và lực lượng phục vụ
Không xa đó, Trường THCS Nguyễn Trãi (số 25 Giang Văn Minh, phường Giảng Võ, Hà Nội) cũng đã mở cửa rộng để đón bà con. Những ngày qua, ga Cát Linh trở thành “cửa ngõ” đặc biệt, nơi hàng vạn người từ khắp nơi đổ về trung tâm Thủ đô để theo dõi lễ diễu binh, diễu hành. Mỗi chuyến tàu vừa dừng, dòng người đỏ rực màu cờ lại tuôn xuống sân ga, mang theo niềm háo hức và tự hào. Không khí ấy vừa sôi động, vừa đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo để người dân có chỗ nghỉ ngơi, lấy lại sức sau hành trình dài.
![]() |
Từ sớm, trước ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, người dân quây quần trong sân trường THCS Nguyễn Trãi theo dõi thông tin Quốc khánh qua màn hình lớn. |
Ngôi trường nhỏ cạnh ga tàu điện đã trở thành điểm tựa thân quen. Dù chỉ là chỗ ngồi tạm nghỉ chân, nhưng ngay từ chiều 1/9, sân trường đã ken đặc người. Ghế được kê thêm, phòng học bật sáng đèn để bà con có nơi ngồi nghỉ, uống nước. Không khí vừa náo nhiệt, vừa ấm áp tình người.
Nhà giáo Lê Minh Huệ – Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: “Trường đã mở cửa phục vụ từ hôm qua. Người dân có thể vào nghỉ ngơi, nhưng chỗ ngồi chỉ mang tính tạm dừng chân, không phải điểm có đoàn tiến binh đi qua. Ngoài Nhân dân, chúng tôi cũng chuẩn bị chỗ nghỉ cho lực lượng công an, thanh niên tình nguyện.”
![]() |
Sân trường THCS Nguyễn Trãi chật kín người dân từ khắp nơi đổ về nghỉ ngơi, trú mưa trong tối 1/9. |
Để đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường, ban giám hiệu cùng nhiều thầy cô Trường THCS Nguyễn Trãi phải trực ca liên tục chẳng khác nào các lực lượng chuyên trách. Họ kiểm tra từng phòng học, từng dãy hành lang, chuẩn bị cơ sở vật chất chu đáo. Nhà giáo Lê Minh Huệ nói đầy tự hào: “Đây là niềm vinh dự lớn lao. Trường học của chúng tôi được chọn làm điểm mở cửa phục vụ Nhân dân, vừa để bà con có nơi nghỉ ngơi, vừa hỗ trợ chỗ cho lực lượng công an, thanh niên tình nguyện đang ngày đêm làm nhiệm vụ. Các thầy cô được phân công thay phiên nhau trực, từ đón tiếp, chỉ dẫn đến dọn vệ sinh. Ai cũng coi đây là nhiệm vụ thiêng liêng trong dịp Quốc khánh.”
![]() |
Từng tấm bạt trải vội, từng góc sân được tận dụng làm chỗ dừng chân cho bà con tại THCS Nguyễn Trãi. |
Cô Huệ kể thêm, có gia đình đi ba người, một người giữ chỗ ngoài phố, hai người vào trường ngồi chờ. Có những cụ già mỏi chân được mời vào phòng học nghỉ, có em nhỏ được thầy cô rót nước. “Đó là những hình ảnh giản dị nhưng khiến chúng tôi thấy hạnh phúc, bởi trường học không chỉ là nơi dạy chữ mà còn là chỗ dựa của cộng đồng trong những ngày đặc biệt,” cô nói.
![]() |
Nhà giáo Lê Minh Huệ – Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Trãi trực tiếp có mặt tại sân trường, cùng thầy cô đón Nhân dân và du khách vào nghỉ ngơi, theo dõi lễ Quốc khánh |
Tối 1/9, sau công điện của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nhiều sân trường trên các tuyến diễu binh, diễu hành đã sáng đèn xuyên đêm. Bên cạnh lực lượng chuyên trách, sự góp sức âm thầm nhưng tự nguyện của các thầy cô giáo chính là phần thưởng lớn lao: làm cho Hà Nội thêm thân thiện, nghĩa tình trong mắt Nhân dân và du khách.
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội vừa có công điện gửi các Ban, sở, ngành trên địa bàn TP, nhấn mạnh: Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, thời tiết Hà Nội trong dịp cao điểm Quốc khánh 2/9 có khả năng xuất hiện mưa lớn cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại và sinh hoạt, đặc biệt tại khu vực Quảng trường Ba Đình, nơi tập trung đông đảo Nhân dân và du khách. Để chủ động ứng phó, Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học, cơ sở văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng, trụ sở cơ quan Nhà nước cần mở cửa phục vụ người dân, bố trí điểm nghỉ ngơi, trú mưa, trú nắng, vệ sinh cá nhân, bảo đảm thân thiện và mến khách. Công điện cũng kêu gọi Nhân dân và du khách chấp hành nghiêm quy định, giữ gìn nếp sống văn minh, phối hợp với chính quyền và lực lượng chức năng để cùng xây dựng hình ảnh Thủ đô thanh lịch, nghĩa tình trong ngày hội lớn của dân tộc.
|
Tin liên quan
Đọc thêm

Hành trình đi lên từ ánh sáng "Bình dân học vụ"

Trường THCS Giảng Võ 2 thúc đẩy công nghệ, văn hóa Việt - Hàn

Bài 3: Giáo viên thay đổi cách tổ chức, dẫn dắt lớp học

Triển khai hai dự án trường nội trú tại A Lưới

Bài 2: Vì sao học sinh tiểu học cần học cách tự học?

Lắng nghe ý kiến cử tri để tích cực chuẩn bị năm học mới

Nơi đào tạo, tư vấn chính sách kinh tế hàng đầu cả nước

Bộ GD&ĐT gia hạn thời gian xác nhận nhập học đến ngày 2/9

Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội xét tuyển bổ sung đại học hệ chính quy năm 2025
