TTTĐ - Sáng 2/9, Đảng ủy đặc khu Cô Tô (Quảng Ninh) đã long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ Tổ quốc tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và Lễ thượng cờ tại khuôn viên cột cờ Tổ quốc trên đảo Thanh Lân.
 |
Các chiến sĩ chuẩn bị thủ tục làm lễ Thượng cờ Tổ quốc |
Tham dự buổi lễ có đồng chí Lê Ngọc Hân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu; đồng chí Vũ Văn Khương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy; đồng chí Nguyễn Danh Hà, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu.
Cùng dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ đặc khu, lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, giáo viên và học sinh trên địa bàn.
 |
Cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân nghiêm trang trong lễ chào cờ. |
Hòa cùng khí thế tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cả nước hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), các đại biểu đã dự Lễ Thượng cờ, dâng hoa, dâng hương tại Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 |
Các đại biểu dâng hương tại Khu lưu niệm Bác Hồ, tưởng nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại |
Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ngọc Hân, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND đặc khu Cô Tô nhấn mạnh: “Trước anh linh của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Cô Tô nguyện tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, giữ vững ý chí kiên cường của đảo tiền tiêu, đoàn kết, đổi mới sáng tạo, xây dựng đặc khu ngày càng giàu đẹp, văn minh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc”.
 |
Bà Lê Ngọc Hân, Bí thư đặc khu Cô Tô phát biểu tại buổi lễ thượng cờ |
Trên nền trời xanh biếc của biển khơi, lá cờ đỏ sao vàng tung bay kiêu hãnh trong buổi lễ sáng 2/9 tại đảo tiền tiêu Cô Tô. Khoảnh khắc linh thiêng ấy gợi nhắc đến Tuyên ngôn Độc lập cách đây 80 năm, khi cả dân tộc cất cao lời thề sắt son về độc lập, tự do.
Sắc cờ Tổ quốc tung bay tại Đặc khu Cô Tô hôm nay không chỉ là niềm tự hào thiêng liêng, mà còn là lời nhắn nhủ thế hệ mai sau về trách nhiệm xây dựng và bảo vệ đất nước trường tồn, hùng cường; là sự tri ân sâu sắc đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh và các thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
 |
Bà Lê Ngọc Hân, Bí thư đặc khu Cô Tô trao huy hiệu cho các Đảng viên cao tuổi |
 |
Bà Lê Ngọc Hân, Bí thư đặc khu Cô Tô trao quà và bằng khen cho các cán bộ trẻ tuổi |
Buổi lễ diễn ra trong không khí trang trọng, là dịp để cán bộ, đảng viên và Nhân dân Cô Tô ôn lại truyền thống cách mạng hào hùng, khẳng định ý chí kiên cường, hun đúc tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc và khơi dậy khát vọng cống hiến, vươn lên trong chặng đường phát triển mới của đất nước.
Ngọc Tiến