TTTĐ - Hàng chục tấn hàng cứu trợ cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đã và đang được huy động giúp người dân Đắk Lắk khắc phục hậu quả thiên tai, tô thắm thêm hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ”.
 |
| Những hành động thiết thực và kịp thời này đang tiếp thêm sức mạnh để người dân vùng lũ sớm ổn định cuộc sống (Ảnh: Báo QK5) |
Những ngày qua, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk bị ngập sâu, sạt lở, gây thiệt hại nặng nề về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân.
Trước tình hình đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động lực lượng cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại các khu vực bị ảnh hưởng để hỗ trợ chính quyền và nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Ngày 24/11, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu 5 do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn đã trực tiếp đến thăm, làm việc và trao quà hỗ trợ tỉnh Đắk Lắk.
Chia sẻ sâu sắc trước những thiệt hại nặng nề mà tỉnh phải gánh chịu, Đại tá Phan Đại Nghĩa khẳng định, Quân khu 5 sẽ tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với địa phương để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, giúp gười dân sớm ổn định cuộc sống trở lại.
Tại buổi làm việc, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã trao tặng cho tỉnh Đắk Lắk nguồn hỗ trợ thiết yếu gồm 20 tấn gạo, 14 tấn lương thực khô, 5 tấn thực phẩm, 12.000 màn tuyn, 12.000 bộ quần áo và 2.200 suất quà để kịp thời phân bổ đến các hộ dân đang gặp khó khăn.
 |
| Bộ Tư lệnh Quân khu 5 hỗ trợ nhu yếu phẩm, quần áo, gạo cho nhân dân tỉnh Đắk Lắk bị thiệt hại do mưa lũ |
Đáp lại tình cảm và sự hỗ trợ quý báu đó, bà Hồ Thị Nguyên Thảo - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đắk Lắk, bày tỏ lòng cảm ơn chân thành. Bà nhấn mạnh, trong những thời khắc cam go nhất của đợt lũ, khi nhiều khu vực bị chia cắt, chính lực lượng của Quân khu 5 đã không quản ngại hiểm nguy, trực tiếp tham gia tìm kiếm cứu nạn, là chỗ dựa vững chắc cho chính quyền và nhân dân.
Lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ phân bổ các nguồn hỗ trợ một cách công khai, minh bạch, đảm bảo đến đúng tay người dân cần giúp đỡ.
Trước đó, ngay trong những ngày lũ dữ, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã điều động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc các đơn vị chủ lực nhanh chóng có mặt tại các điểm nóng ngập lụt, sạt lở.
Các mũi công tác được triển khai thần tốc, vừa tổ chức tìm kiếm cứu nạn, di dời người dân khỏi vùng nguy hiểm, vừa vận chuyển nhu yếu phẩm đến những nơi bị cô lập.
Khi nước lũ bắt đầu rút, hình ảnh người lính lại càng trở nên thân thương hơn khi họ không quản ngại gian khó, lội bùn, dọn dẹp từng đoạn đường, nâng giúp từng tấm mái ngói, dựng lại từng bức tường nhà cho bà con.
Tại xã Hòa Xuân Đông - một trong những nơi chịu thiệt hại nặng nề, cán bộ, học viên Trường Quân sự Quân khu 5 từ Đà Nẵng đã có mặt tại Trường THCS Nguyễn Chí Thanh, nơi bùn đất ngập sâu gần 2m, bàn ghế, sách vở hư hỏng nặng, các chiến sĩ đã không một phút nghỉ ngơi, họ đã lao vào dọn dẹp, nạo vét hàng nghìn mét vuông sân trường, phòng học đầy bùn non và rác thải.
 |
| Bằng quyết tâm cao độ, các chiến sĩ đã chạy đua với thời gian, quyết tâm trả lại ngôi trường sạch đẹp để các em học sinh có thể sớm trở lại lớp (Ảnh: Báo QK5) |
Cũng trong sáng 24/11, khi những lớp bùn đất vẫn còn phủ dày trên các tuyến đường của xã Hòa Xuân, lực lượng cán bộ, học viên Trường Quân sự Quân khu 5 và Lữ đoàn 572 đã kịp thời có mặt, chung tay cùng bà con và lực lượng tại chỗ khắc phục hậu quả sau bão lũ.
 |
| Khắp nơi là cảnh ngổn ngang, cây cối bật gốc, rác thải ngập ngụa, nhiều khu dân cư vẫn hằn rõ dấu vết của dòng nước dữ (Ảnh: Báo QK5) |
Trong điều kiện thời tiết phức tạp và địa hình hiểm trở, tinh thần trách nhiệm và sự quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5 đã để lại nhiều hình ảnh đẹp, lan tỏa tình quân – dân thắm thiết. Sự hỗ trợ kịp thời của bộ đội góp phần quan trọng giúp Đắk Lắk nhanh chóng vượt qua khó khăn, từng bước khôi phục cuộc sống bình thường sau mưa lũ.
Ngọc Linh