Phố trong mùa thời gian
| Ấn tượng với “Nhịp điệu yêu thương” Khi hai tâm hồn nghệ thuật hòa cùng một nhịp điệu "Nhịp điệu ước mơ" thắp sáng khát vọng của thiếu nhi dịp Trung thu |
Guồng quay Tết
Một năm theo lịch mặt trăng đã trôi dần về cuối. Guồng quay Tết chẳng rõ được khởi động từ bao giờ, chỉ biết, như một lõi nam châm có sức hút lạ kì, cuốn mọi người theo một cách ngày càng lớn dần lên.
Đó là những dòng xe cộ đi lại trên đường ngày càng nhiều để vận chuyển hàng hóa. Đó là phố phường đông đúc hơn, nhộn nhịp hơn trong cái rét ngày càng se sắt hơn.
![]() |
| Sắc hoa đào mở ra mùa Tết khắp phố phường Hà Nội |
Trong mỗi nếp nhà Hà Nội, người ta cảm nhận rõ cái guồng ấy ngày càng tăng tốc và hối hả. Những người mẹ lục tung hết các shop thời trang để chọn váy áo Tết cho con. Những bà nội trợ bắt đầu nghĩ xem Tết này ăn gì, làm món gì cho đổi món.
Món gì thì món, Tết vẫn phải là truyền thống, thế nên canh măng, canh bóng, hạt sen, miến, mộc nhĩ, nấm hương không thể thiếu trong mâm cỗ cúng gia tiên.
Thế là trong nhà bắt đầu thoang thoảng mùi măng khô, mùi những miếng bóng bì thật to các bà, các mẹ mua sẵn ở chợ về. Rồi thêm quả gấc đỏ chót, với mùi hương thoang thoảng đưa. Tết đã về gần lắm.
![]() |
Với những người khéo tay, các món bánh kẹo, mứt Tết sẽ được làm dần để vừa biếu, vừa ăn, vừa là một cách chơi Tết rất Hà Nội. Những mẻ mứt dừa, mứt bí, mứt táo, ô mai... được hoàn thành, đánh dấu không chỉ sự chịu thương chịu khó, khéo tay hay làm mà còn thể hiện sự chăm chút Tết cho gia đình của người phụ nữ Hà Nội.
Những "công cuộc" dọn nhà bắt đầu. Tùy theo điều kiện, hoàn cảnh, nhà thì thuê dịch vụ, nhà thì huy động nhân lực tại chỗ xắn tay áo cùng làm. Tất cả tạo nên một bầu không khí rộn ràng, một sự chờ đợi đầy háo hức về năm mới sắp sang.
Trong khi đó, có những người thưởng thức Tết theo cách của riêng mình. Sắm những lọ hoa tuyết mai, tỉa những củ hoa thủy tiên, đi chợ hoa để mang về nào chậu cúc vàng tươi, nào cành đào đầy nụ hay vài ngày lại thay một lọ thược dược đủ màu...
![]() |
| Các "nàng thơ" chụp ảnh bên hồ Gươm |
Không thể không kể đến giới trẻ, các "nàng thơ" chơi Tết rất trẻ trung, tưng bừng. Những bộ ảnh áo dài bên hồ Gươm, trong các di tích, đền, chùa... cho thấy những người trẻ trân trọng tà áo dài, tìm về truyền thống trong nhịp sống rất hiện đại. Chụp được những bộ ảnh ưng ý, đăng dần lên mạng xã hội để khoe bạn bè, đó cũng là cách chơi Tết của người Hà Nội.
Cứ như thế, Tết chầm chậm đến, dần dần đến, gieo vào lòng người những nốt nhạc xuân rộn rã, cho nhịp điệu phố của Hà Nội trở nên sôi động và thu hút hơn bao giờ hết.
Bản nhạc xuân
Tết sắp về, nghĩa là bản nhạc xuân đang ngân lên những khúc mở đầu. Mỗi một ngày trôi qua, bản nhạc ấy càng trở nên đa sắc hơn, hấp dẫn hơn. Dù chơi Tết, thưởng thức Tết, người Hà Nội không quên một điều: Giữ gìn an toàn cho chính mình và mọi người.
![]() |
| Người Hà Nội chơi Tết theo những cách riêng |
Vào tháng chạp, thời tiết giá rét, người xưa vẫn gọi là "tháng củ mật". Việc nâng cao cảnh giác, đề phòng những việc bất trắc, trộm cắp vẫn được các cụ truyền lại cho con cháu. Bên cạnh đó, người Hà Nội cũng nhắc nhở nhau nâng cao ý thức chấp hành luật giao thông.
Nhiều người cho rằng, việc các camera AI được lắp trên các tuyến phố đã thay đổi đáng kể những thói quen xấu của một bộ phận người dân Hà Nội xưa kia. Đó là việc phóng nhanh, vượt ẩu, vượt đèn đỏ, bấm còi inh ỏi, gây ức chế cho người khác khi lưu thông trên đường.
Giờ đây nề nếp, trật tự được duy trì, mang đến cho phố phường sự chậm rãi hơn, chừng mực hơn. Ai cũng chấp hành nghiêm chỉnh, bớt đi rất nhiều tình trạng vừa đi đường vừa lo nơm nớp. Chính vì thế, nhịp phố cũng thong dong hơn rất nhiều.
Một điều đáng mừng nữa là sau những cuộc liên hoan, tiệc tùng, gặp mặt cuối năm, hầu như không còn ai lái xe ra đường khi đã có "hơi men". Vì thế, những người lưu thông trên đường cũng giảm đi rất nhiều nỗi lo khi gặp phải những người "quá chén", không làm chủ được tốc độ.
![]() |
Cuối năm, Hà Nội cũng bước vào mùa của những chương trình nghệ thuật với âm thanh và ánh sáng ngày càng được nâng cấp, trở thành những "bữa tiệc" âm nhạc thịnh soạn, hấp dẫn. Là thành phố của nghệ thuật, Hà Nội ngày càng hướng tới những chương trình có yếu tố chuyên nghiệp cao cao nhưng phục vụ cộng đồng, nâng cao thị hiếu của khán giả và thu hút du khách trong, ngoài nước.
Với dự án "Âm nhạc cuối tuần", giao lộ Đông - Tây tại Nhà Bát Giác vang lên những bản nhạc nổi tiếng khiến du khách không thể rời bước. Dự án "Âm nhạc cộng đồng" cũng tiếp nối mở ra không gian thưởng thức nghệ thuật không giới hạn cho khán giả.
Trong khi đó, những chương trình rực rỡ sắc màu của âm thanh, ánh sáng đỉnh cao sẽ mang đến sự trẻ trung, sáng tạo, sôi động với niềm tin, khát vọng và tin tưởng về một mùa xuân mới nhiều điều đổi mới.
Tất cả tạo nên những bản hòa ca xuân đa sắc, đa thanh trong tâm hồn mỗi người.
Tin liên quan
Đọc thêm
Người Hà Nội
Cán bộ, đảng viên, Nhân dân xã Đoài Phương hướng về Đại hội Đảng
Người Hà Nội
Bài ca thiết tha gửi trọn niềm tin yêu với Đảng
Người Hà Nội
Một nhịp sống chậm cho mùa xuân an yên
Người Hà Nội
Xuân ấm trên vùng cao Hạnh Phúc
Người Hà Nội
Xây dựng Thủ đô tiêu biểu về lối sống và phong cách ứng xử văn hóa
Người Hà Nội
“Pháo đài văn hóa” của khối đại đoàn kết toàn dân tộc
Người Hà Nội
Khi giấy dó được “đánh thức” bởi những người trẻ…
Người Hà Nội
Người dệt thời gian trên tà áo dài Việt
Người Hà Nội
Văn nghệ sĩ Thủ đô gieo hạt cho “cánh đồng” văn hóa Hà Nội
Người Hà Nội








