Những tấm lòng vàng góp đất dựng xây công trình xã hội
Bài 4: Xả thân trên chiến trường, hiến đất giữa đời thường Người dân hiến đất mở đường, kiến tạo diện mạo nông thôn mới |
“Đất thì còn đó, con đường mới là của muôn đời”
Trong những năm gần đây, cùng với phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương ở Hà Nội và cả nước đã ghi nhận những nghĩa cử cao đẹp của người dân – sẵn sàng hiến đất, tài sản để phục vụ lợi ích chung. Những thửa ruộng, mảnh vườn, thậm chí cả một phần đất ở vốn gắn bó bao đời, đã được người nông dân tự nguyện trao cho chính quyền để mở rộng đường giao thông, xây dựng trường học, làm kè bờ sông, góp phần thay đổi diện mạo quê hương.
Tại xã Phú Nam Nam, huyện Chương Mỹ cũ nay là xã Hoà Phú (Hà Nội) có đoạn Sông Đáy đi qua, cứ mỗi mùa mưa lũ nước dâng lên gây sạt lở, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của bà con. Nhận thấy sự nguy hiểm đe doạ đời sống của người dân, chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch làm đường kè ở bờ sông để bảo vệ bờ, chống sạt lở, lũ lụt, đồng thời phát triển hạ tầng và đời sống dân sinh. Để hoàn thành được kế hoạch này, xã đã phải vận động người dân hiến đất làm con đường kè ven sông, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp.
Anh Nguyễn Mạnh Cường - người đã hiến 53 mét vuông đất ở chia sẻ: “Khi chính quyền địa phương đến vận động, tôi và vợ tôi không nghĩ ngợi gì, đồng ý luôn. Tôi chỉ nghĩ, mình hiến hơn 50m đất ở mà gia đình và bà con mình được an toàn, không bị ảnh hưởng bởi sạt lở ven sông, bên cạnh đó còn có đường đi sạch sẽ, khang trang cho bà con đi lại thì là điều nên làm”.
Cũng theo anh Cường, bây giờ hàng ngày đi qua con đường này có đất của mình và nhiều bà con khác cùng chung tay hiến tặng, anh cảm thấy rất vui, tự hào vì con đường đó có sự đóng góp của mình.
Ở xã Hoà Phú, chúng tôi tìm gặp gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên, một trong những hộ dân tiêu biểu hiến gần 40 mét vuông đất vườn để xã làm đường kè bờ sông Đáy. Câu chuyện giản dị nhưng chứa đựng nhiều giá trị nhân văn sâu sắc.
![]() |
Sau khi hiến đất, gia đình ông Nguyễn Văn Tuyên đã được lãnh đạo thành phố Hà Nội tặng bằng khen |
Vừa lúi húi chăm sóc mấy cây ăn quả ngoài vườn, ông Tuyển nhớ lại ngày xã vận động bà con hiến đất mở đường: “Ban đầu, tôi cũng có chút băn khoăn. Mảnh vườn này từ đời trước để lại, mỗi năm thu hoạch nhiều cây ăn quả. Tuy nhiên nghĩ lại, mình giữ thì chỉ nhà mình hưởng, còn hiến đất thì cả làng cùng đi lại thuận tiện, con cháu sau này đỡ nguy hiểm khi mùa mưa lũ đến. Hiến đất làm đường bở kè sông, đất thì còn đó nhưng con đường mở ra mới thật sự là của muôn đời”.
Ông Tuyên kể, thời điểm ấy nhiều người lo lắng mất đất, giảm thu nhập. Tuy nhiên khi nghe lãnh đạo xã xuống tận nhà nói chuyện, vận động thì cả ông Tuyển và vợ đều đồng ý hiến đất, bà con trong thôn đã đồng loạt cùng hiến đất. “Mình đi trước một bước, để mọi người thấy đó là việc nên làm, thì tự nhiên ai cũng đồng thuận”, ông Tuyên cười hiền nói.
Đứng bên cạnh, vợ ông Tuyên, bà Lê Thị Chung cũng chia sẻ: “Ban đầu tôi do dự. Tuy nhiên nghĩ đến con cháu, nghĩ đến nỗi lo nguy hiểm sẽ vơi đi khi đến mùa nước lũ, tôi lại thấy vui. Giờ con đường kè đê sạch đẹp, mỗi chiều đi qua thấy bà con ngồi hóng mát, nói chuyện với nhau, tôi thấy quyết định của mình đúng lắm. Cái mình mất thì ít nhưng cái được cho làng xóm, cho con cháu thì nhiều vô kể”.
Con đường mới, niềm vui mới
Sau khi có sự đồng thuận của Nhân dân xã Phú Nam An cũ, tuyến đường bờ kè sông Đáy dài hơn 1,7 km dài đã được hoàn thiện, trải bê tông sạch đẹp, tạo cảnh quan rất nên thơ. Cứ buổi chiều mùa hè, gió từ sông thổi vào mát rượi, bà con lại mang ghế ra ngồi hóng mát, nói chuyện rôm rả. Người dân phấn khởi vì xe tải nhỏ, xe máy có thể đi lại dễ dàng. Việc giao thương hàng hóa nông sản thuận lợi hơn, trẻ em đến trường an toàn hơn, nỗi lo thường trực cửa người dân khi đến mùa bão lũ đã không còn nữa.
![]() |
Con đường kè bờ sông Đáy đoạn qua xã Phú Nam An cũ đã được hoàn thiện với tình thần đồng lòng của Nhân dân |
Theo bà Nguyễn Thị Nga, Bí thư Đảng uỷ xã Phú Nam An, huyện Chương Mỹ cũ nay là Chủ tịch MTTQ Việt Nam xã Hoà Phú: “Khi chính quyền xuống vận động, mọi người đều đồng thuận vì lợi ích chung. Có người hiến ít, người hiến nhiều, người hiến đất vườn, người hiến đất ở nhưng đều là sự hy sinh đáng quý”.
Câu chuyện làm đường kè bờ sông, chống sạt lở, bảo vệ sản xuất và an toàn tính mạng của hàng trăm hộ dân ven bờ không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà còn mang lại sự ổn định lâu dài cho đời sống Nhân dân.
Trao đổi với phóng viên, bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Hoà Phú cho biết thêm: “Chúng tôi rất trân trọng và biết ơn những hộ dân đã tự nguyện hiến đất. Đây không chỉ là đóng góp vật chất mà còn là tấm gương tinh thần để cộng đồng noi theo. Chính quyền đã ghi nhận, biểu dương và đưa danh sách lên để thành phố tuyên dương”.
Từ một vài hộ tiên phong, phong trào hiến đất ở xã Phú Nam An cũ đã trở thành nét đẹp chung. Sau một thời gian chính quyền địa phương tích cực tuyên truyền, toàn xã có 35 hộ dân đã hiến hàng nghìn mét vuông đất để xây dựng đường bờ kè sông Đáy. “Cái quý nhất là tinh thần đồng lòng. Khi dân tin tưởng, thì mọi việc đều thuận lợi”, Bà Nga nhấn mạnh.
Nhìn lại, những mảnh đất được hiến tặng có thể tính bằng hàng nghìn mét vuông, tuy nhiên giá trị tinh thần thì không thể đong đếm. Mỗi người dân hiến đất đều mang trong mình tâm niệm: cái riêng nhường cho cái chung, cái nhỏ góp vào cái lớn, vì một quê hương khang trang, văn minh hơn.
Những người nông dân hiến đất hôm nay chính là “người xây nền” cho tương lai quê hương. Họ không phải là những người giàu có, dư thừa, mà ngược lại nhiều khi còn khó khăn. Tuy nhiên sự hy sinh ấy đã chứng minh một chân lý giản dị: xây dựng quê hương không chỉ bằng tiền bạc, công sức mà còn bằng tinh thần sẻ chia, cống hiến.
Tin liên quan
Đọc thêm

Quảng Ninh: 250 VĐV tranh tài tại giải bơi dành cho học sinh 2025

Đại hội Đảng bộ phường Thuận An: Tăng tốc cho chặng đường mới

Công an An Giang hỗ trợ người dân nhận lại tiền chuyển nhầm

Lâm Đồng chỉnh trang đô thị, phát triển hạ tầng và du lịch

Đắk Lắk: Khẩn trương hoàn thành cấp đổi thẻ đảng viên theo mẫu mới

Nhiều công trình trọng điểm được khởi công, khánh thành ngày 19/8

Nhiều tính năng tại Nền tảng số “A80 - Tự hào Việt Nam”

Khánh thành "Đoạn đường bích họa, nở hoa" chào mừng Đại hội

Phường An Lạc tăng tốc chuyển đổi số, phát triển đô thị bền vững
