Những mùa hè yêu thương của học trò vùng khó khăn
Tổ chức Đội và hành trình yêu thương cùng thiếu nhi Thủ đô |
Cậu hãy mạnh mẽ lên nhé!
Tháng 9 năm 2024, lũ quét và sạt lở đất bất ngờ tràn qua các tỉnh miền núi phía Bắc như Yên Bái, Lào Cai, Hà Giang. Những mái nhà tan hoang, những lớp học ngập trong bùn đất, những ánh mắt trẻ thơ thẫn thờ nhìn đống sách vở ướt sũng… là hình ảnh ám ảnh hàng triệu trái tim. Ngay giữa lòng Thủ đô, nơi cũng đang oằn mình gánh chịu hoàn lưu bão, nhiều thầy cô và học sinh vẫn lựa chọn hành động thay vì xót xa: Họ gác lại những buổi rước đèn, mâm cỗ Trung thu rộn ràng, để gom từng quyển vở, từng chiếc bút, từng món quà nhỏ gửi tới bạn bè chưa từng gặp mặt.
![]() |
Tổng Biên báo Tuổi trẻ Thủ đô Nguyễn Mạnh Hưng trao tặng kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tới đồng chí Phạm Văn Quynh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái |
Trường THCS Lĩnh Nam (quận Hoàng Mai, Hà Nội) là một trong những nơi tiên phong phát động chiến dịch “Chia sẻ cùng vùng lũ”. Những thùng quà nghĩa tình không chỉ mang theo vật phẩm mà còn chất chứa những tấm thiệp viết tay, lời nhắn nhủ giản dị: “Chúc bạn luôn mạnh mẽ vượt qua khó khăn!”, “Tớ hy vọng món quà nhỏ này sẽ giúp bạn vui hơn, học tốt hơn!”.
Cô Trần Lệ Khanh, Hiệu trưởng nhà trường xúc động chia sẻ: “Trẻ em Hà Nội không chỉ được chăm sóc tốt mà còn được học cách sẻ chia. Từ những hành động nhỏ hôm nay, các em sẽ trưởng thành với trái tim nhân ái.”
![]() |
Các em nhỏ vùng cao Yên Bái đón nhận những món quà từ Nhà báo Nguyễn Mạnh Hưng, Tổng Biên tập báo Tuổi trẻ Thủ đô |
Hành trình yêu thương ấy không dừng lại ở một mùa Trung thu. Đến dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2025, những chuyến xe từ Hà Nội vẫn tiếp tục lăn bánh ngược núi, chất đầy những món quà của tình thân, của giáo dục lòng nhân ái. Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã trở thành cầu nối bền chặt, đưa tấm lòng của người Hà Nội đến với các em nhỏ vùng cao bằng sự tin cậy, trách nhiệm và tận tâm.
Tháng 3 năm 2025, tại huyện Mù Cang Chải (Yên Bái), nơi những bản làng còn không ít các mái tôn lụp xụp, chương trình “Hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo” do Báo Tuổi trẻ Thủ đô phối hợp cùng Tỉnh đoàn Yên Bái và Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) triển khai đã mang đến niềm vui trọn vẹn cho 10 gia đình. 10 căn nhà mới vững chãi - là giấc mơ có thật giữa đại ngàn, là nơi chốn an toàn để các em nhỏ học hành và lớn lên. Tổng trị giá hỗ trợ lên đến 500 triệu đồng không chỉ là tiền, mà là cả tấm lòng người Hà Nội hướng về đồng bào.
Tấm lòng nhỏ làm nên việc lớn
Cùng với đó, hàng nghìn suất quà gồm sách vở, bút viết, đồ dùng học tập và bánh kẹo cũng được Báo Tuổi trẻ Thủ đô và các nhà hảo tâm gửi trao tận tay các em học sinh dân tộc thiểu số tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học & THCS Kim Nọi.
Cô giáo Ngô Thị Quỳnh xúc động kể lại: “Tôi nhớ mãi những buổi vận động phụ huynh cho con đến trường, có em không có dép, không đủ áo ấm. Giờ đây, được chứng kiến các con có thêm sách vở, có người nhớ tới, tôi thấy ấm lòng biết bao.”
Không chỉ dừng ở đó, hàng chục tấn sách vở từ các trường học huyện Thanh Trì (Hà Nội) cũng tiếp tục được chuyển tới những ngôi trường còn ngổn ngang sau thiên tai. Những thùng bánh kẹo từ Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng mang theo hương vị ngọt ngào của thành phố, như một món quà gửi gắm sự sẻ chia đầy yêu thương.
![]() |
Bố mẹ của những em nhỏ vùng cao đón nhận hỗ trợ xây nhà mới từ đoàn công tác báo Tuổi trẻ Thủ đô |
Tại Trường THCS Đống Đa, chỉ trong vòng 2 ngày sau khai giảng năm học 2024 - 2025, hơn 3.500 quyển vở, 2.000 quyển ô li, 500 bộ đồ dùng học tập đã được học sinh đóng gói gửi lên vùng lũ. Ở trường Tiểu học Phương Liệt (quận Thanh Xuân), không khí quyên góp lan tỏa như một ngày hội. Những bức thư tay đầy tình cảm: “Tớ tặng cậu món quà nhỏ, mong cậu sớm vượt qua khó khăn”; “Mình hy vọng các bạn luôn học giỏi và có thật nhiều niềm vui”… khiến ai đọc cũng không khỏi xúc động.
Một cách sáng tạo khác, Trường Tiểu học Trần Phú (quận Hà Đông) đã tổ chức “Phiên chợ yêu thương”, nơi học sinh đổi đồ chơi cũ, truyện tranh lấy vở mới để tặng bạn nghèo. Cô hiệu trưởng chia sẻ: “Chúng tôi muốn các em nhỏ không chỉ là người nhận yêu thương, mà còn được là người trao đi yêu thương. Đó là điều đẹp đẽ nhất mà giáo dục có thể gieo.”
Thủ đô của lòng nhân ái
Trong vài tháng sau thiên tai, hàng trăm nghìn quyển vở, hàng chục nghìn cây bút và hàng trăm triệu đồng đã được quyên góp từ các mái trường Hà Nội. Điều đáng quý hơn cả, là tinh thần nhân văn đang lớn lên từng ngày trong mỗi em nhỏ. Xây dựng tình yêu thương, tính nhân văn cao cả là thành quả của một chủ trương giáo dục đúng đắn mà ngành giáo dục Hà Nội luôn theo đuổi: Dạy học sinh lòng nhân ái. Đó cũng là minh chứng cho tình cảm “Hà Nội vì cả nước” không chỉ dừng ở khẩu hiệu, mà đã trở thành hành động cụ thể, thiết thực, lan tỏa mỗi ngày từ lớp học đến xã hội.
Nhà giáo Đào Thị Hồng Hạnh, Hiệu trưởng Trường THCS Đống Đa, khẳng định: “Khi học sinh biết yêu thương người khác, biết hành động vì cộng đồng, thì đó là thành công lớn nhất của giáo dục.”
![]() |
Học trò vùng cao Yên Bái |
Xuyên suốt hành trình ấy, Báo Tuổi trẻ Thủ đô đã giữ vai trò người kết nối. Không chỉ đơn thuần đưa tin hay tuyên truyền, báo còn trực tiếp tham gia vận động, tổ chức và đồng hành cùng các thầy cô, phụ huynh, doanh nghiệp trong các chiến dịch thiện nguyện. Từ chiếc bút nhỏ trong túi học sinh Hà Nội đến căn nhà vững chãi trên sườn núi Mù Cang Chải đều được kết nối bởi những trái tim biết yêu thương, qua sự đồng hành tận tụy của những người làm báo luôn đau đáu với sứ mệnh vì cộng đồng.
Dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6/2025, những món quà từ Hà Nội vẫn đang tiếp tục được chuyển tới vùng cao. Các em nhỏ nơi đây sẽ có một mùa hè đáng nhớ, không chỉ vì có thêm sách vở, bút viết, mà bởi các em biết rằng mình không bị bỏ lại phía sau.
Hành trình ấy sẽ không dừng lại. Bởi nơi kết thúc không phải là dấu chấm mà là một lời mời gọi: “Chúng ta hãy cùng nhau gieo những hạt giống yêu thương, để mọi trẻ em dù ở đâu cũng được sống trong an toàn, hạnh phúc và sẻ chia”.
Tin liên quan
Đọc thêm

Tổ chức Đội và hành trình yêu thương cùng thiếu nhi Thủ đô

30 suất học bổng dành tặng thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn

Tạo sân chơi bổ ích cho học sinh, giúp việc học thêm nhẹ nhàng

Khi ước mơ được chắp cánh từ tinh thần hiếu học...

AI hoá “bạn đồng hành” trò chuyện, giao lưu cùng thiếu nhi

Thiếu nhi Đống Đa tự hào tiếp bước truyền thống Đội

Các cháu là niềm tự hào, hy vọng, là tương lai tươi sáng

Khát vọng toả sáng, viết tiếp trang sử vàng của thiếu nhi Việt Nam

Chủ tịch nước Lương Cường chia vui tại Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ
