Người dân háo hức xem diễu binh trên màn LED trước Nhà hát Lớn
Đoàn thanh niên hỗ trợ trao quà Quốc khánh 2/9 cho người dân |
Tiếng nói cười, sự háo hức xen lẫn hồi hộp tạo nên một bầu không khí sôi động, gợi nhắc đến niềm tự hào dân tộc dâng trào trong ngày hội lớn của đất nước. Dù không trực tiếp có mặt tại Quảng trường Ba Đình, nơi trung tâm của lễ diễu binh nhưng hàng trăm, hàng ngàn trái tim vẫn cùng hòa chung nhịp đập, hướng về khoảnh khắc lịch sử.
Một ngày lễ trọng đại qua màn hình lớn
Trên những chiếc ghế đá, bậc thềm hay đơn giản chỉ đứng chen nhau sát lề đường, người già, thanh niên, trẻ nhỏ đều chăm chú hướng về màn hình. Khi từng khối quân binh, công an, thanh niên xung phong xuất hiện, cả khu vực như cùng ngân vang tiếng vỗ tay, tiếng reo hò.
![]() |
Người dân chăm chú theo dõi lễ diễu binh, diễu hành qua màn hình LED |
Chị Nguyễn Mai Anh, một người dân phường Hoàn Kiếm, chia sẻ: “Tôi không có điều kiện đến Ba Đình nhưng khi ngồi ở đây cùng mọi người, tôi cảm giác như đang hòa vào không khí trang nghiêm và tự hào. Mỗi bước chân của đoàn diễu binh đều khiến tôi xúc động, nhớ về cha ông đã hy sinh để chúng ta có hôm nay”.
Đặc biệt, nhiều bạn trẻ chọn đến Nhà hát Lớn để cùng nhóm bạn thưởng thức ngày lễ theo một cách riêng. Không chỉ xem, họ còn chụp ảnh, quay clip, đăng tải lên mạng xã hội để lan tỏa tinh thần tự hào dân tộc đến bạn bè khắp nơi.
![]() |
Từ sáng sớm người dân đã tập trung về khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội |
Phải đợi khách nên ông Nguyễn Văn Hiếu (61 tuổi, quê Thanh Hóa hiện chạy xe ôm tại Hà Nội) chọn cách xem qua màn hình điện thoại. Ông Hiếu cho biết: “Hôm nay là một ngày lễ trọng đại, chúng tôi luôn hướng về Thủ đô. Không có điều kiện xem trực tiếp, tôi vừa đợi khách vừa mở điện thoại xem. Vậy chứ hạnh phúc lắm! Tôi tin rằng không chỉ riêng tôi mà rất nhiều người dân, bằng một cách nào đó, luôn thể hiện tình yêu đất nước”.
Biểu tượng của sự gắn kết cộng đồng
Vừa xem diễu binh, diễu hành qua màn hình lớn, bà Trịnh Thị Ngọc Liên (phố Phan Chu Trinh, Hà Nội) vừa tranh thủ dọn rác. “Yêu nước là phải hành động, tôi dọn rác gọn lại để công nhân vệ sinh môi trường thu gom về điểm tập kết”, bà Liên cho biết.
![]() |
Bà Trịnh Thị Ngọc Liên tranh thủ dọn rác |
Không khí trước Nhà hát Lớn không chỉ có người lớn tuổi, mà còn là sân khấu của những người trẻ. Trong nhóm bạn trẻ đứng xem, Khánh Như, sinh viên năm hai, chia sẻ đầy nhiệt huyết:
“Không thể có mặt tại Quảng trường Ba Đình nên chúng em chọn xem trên màn hình lớn ở đây. Là thế hệ trẻ, chúng em hứa sẽ quyết tâm học tập tốt, rèn luyện kỹ năng để trở thành những công dân văn minh, đóng góp sức lực cho dân tộc vươn mình vào kỷ nguyên mới”.
Đó cũng là tinh thần mà nhiều bạn trẻ khác thể hiện khi tay cầm quốc kỳ, mắt rạng rỡ dõi theo từng khối diễu hành.
Việc lắp đặt màn hình lớn tại trung tâm Hà Nội không chỉ tạo điều kiện cho người dân thưởng thức lễ diễu binh mà còn trở thành nơi kết nối cộng đồng. Người lạ thành quen, những cái bắt tay, nụ cười chào hỏi, cùng nhau chụp ảnh lưu niệm… Tất cả tạo nên một bức tranh đẹp của tình đoàn kết, sẻ chia trong ngày lễ trọng đại.
![]() |
Nhiều người dùng điện thoại ghi lại những khoảnh khắc để làm kỷ niệm |
Nhiều phụ huynh còn đưa con nhỏ đến, vừa xem vừa kể cho con nghe về lịch sử dân tộc, về những trang vàng chói lọi của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Những câu chuyện truyền lại từ thế hệ đi trước đã và đang gieo vào lòng lớp trẻ tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc.
Người dân đội mưa xem chương trình trên màn hình lớn tại vườn hoa Nguyễn Trãi Sáng 2/9, tại màn hình lớn đặt ở vườn hoa Nguyễn Trãi (phường Hà Đông), hàng ngàn người dân đã có mặt để theo dõi chương trình chào mừng Quốc khánh. Không khí sôi động, rợp sắc cờ đỏ sao vàng đã biến nơi đây thành điểm hẹn đặc biệt của bà con nhân dân. Dù trời sáng sớm nắng sau đó đổ mưa nặng hạt, dòng người vẫn nô nức tập trung, nhiều người tràn xuống cả lòng đường để cùng nhau thưởng thức trọn vẹn không khí lễ hội. Nhờ sự hỗ trợ và điều tiết kịp thời của lực lượng cảnh sát, giao thông trên tuyến đường huyết mạch này vẫn đảm bảo thông suốt, an toàn, không xảy ra ùn tắc. Trong sắc màu cờ Tổ quốc và tinh thần đoàn kết, bà con nhân dân đã có một buổi theo dõi lễ duyệt binh, diễu hành đáng nhớ, góp phần tạo nên bầu không khí thiêng liêng và sôi động mừng ngày Quốc khánh của dân tộc. |
Do khoảng cách địa lý khiến nhiều người không thể có mặt tại Quảng trường Ba Đình, nhưng tinh thần Quốc khánh 2/9 vẫn lan tỏa khắp mọi nẻo đường Thủ đô. Từ Nhà hát Lớn Hà Nội, hàng ngàn trái tim cùng hướng về Tổ quốc, cùng dõi theo từng bước chân hào hùng của các lực lượng diễu binh.
Hình ảnh ông xe ôm giản dị, câu chuyện đầy tự hào của một bác trung niên, cùng lời hứa của những bạn trẻ… tất cả đã khắc họa một chân dung đẹp: lòng yêu nước không phân biệt tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh.
Chính những màn hình lớn như thế này đã góp phần nối nhịp trái tim của hàng triệu người Việt Nam, để ngày Quốc khánh trở thành ngày hội chung, nơi mọi người cùng chung niềm tự hào, khát vọng vươn lên, cùng nhau viết tiếp câu chuyện vẻ vang của dân tộc.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Nghĩa tình từ những phần quà ấm áp

Gần 12.000 hộ gia đình phường Phúc Lợi đã nhận quà Tết Độc lập

Hà Nội giữ gìn an ninh, môi trường chào đón Nhân dân, du khách

Kịp thời hỗ trợ, trao quà tặng Tết độc lập 2/9 đến Nhân dân

Trao quà Tết độc lập tận tay 60.700 người dân xã Vân Đình

Công nghiệp cảng biển tăng tốc vươn tầm quốc tế

Những công trình đặc biệt chào mừng ngày lễ lớn của dân tộc

Tỉnh Vĩnh Long: Cửa ngõ chiến lược của miền Tây

Đồng Nai phát huy tiềm lực, tự tin vươn mình trong kỷ nguyên mới
