Mùa Vu lan sâu lắng...
Tiết học Ngữ văn đặc biệt dịp Vu Lan báo hiếu Mùa hiếu hạnh và tri ân hòa cùng khát vọng non sông Một tập đoàn cho nhân viên nghỉ 5 ngày dịp lễ Vu Lan |
Mùa của gia đình
"Tháng 7 âm lịch này hãy trở về bên cha mẹ nhiều hơn. Nếu ở xa không về được thì hãy chăm chỉ đọc hoặc nghe kinh Vu lan nhé", đọc tin nhắn của một người bạn ở quê nhà, Phương bất giác ngừng hết mọi công việc, nhìn ra dòng người xe ngược xuôi ngoài kia.
Rồi cô ngay lập tức lên mạng đặt vé máy bay. Đưa các con trở về Hà Nội thăm ông bà, bố mẹ, đó là việc cô thấy cần mình cần phải làm ngay lúc này...
![]() |
Mùa Vu lan lắng sâu với nghi lễ bông hồng cài áo |
Gần 20 năm trước, đi theo tiếng gọi của con tim, Phương vào Nam lập nghiệp. Nơi đó cậu bạn trai "yêu xa" suốt thời học Đại học đang đợi chờ. Bố mẹ ngày nào cũng gọi điện hỏi han, dặn dò đủ chuyện.
Phương là con gái út trong gia đình có ba anh em. Một cô con gái vừa mới tốt nghiệp đại học, vừa bắt đầu cuộc sống hôn nhân, vừa lo lập nghiệp nơi đất khách quê người, bố mẹ không lo lắng sao được.
Thế rồi, những câu chuyện dần ngắn lại. Vì công việc bận rộn, vì bao mối quan hệ mới cần đầu tư thời gian, công sức, vì gia đình nhỏ biết bao bộn bề lo toan... Bẵng đi như thế một thời gian, đến khi cuộc hôn nhân bắt đầu có những va chạm, cuộc sống không được như ý, công việc khó khăn, Phương ôm con trở về Hà Nội.
Hà Nội mở rộng vòng tay đón cô trở về cùng với cơn gió lạnh đầu mùa, cùng những nghẹn ngào không nói nên lời. Đó là lần đầu tiên cô cảm nhận được mình như chú chim non xa bầy, lạc cánh trước giông gió cuộc đời cuối cùng vẫn tìm được về tổ ấm.
![]() |
Mỗi người hãy thắp lên trong mình ngọn nến của lòng tri ân cha mẹ, tổ tiên |
Sự động viên của bố mẹ, của các anh tiếp thêm sức mạnh để một thời gian sau bình tâm lại, cô ra đi, đối diện với tất cả những khó khăn, va vấp của mình và dần dần trưởng thành. Dù biết, gia đình luôn ở đó yêu thương mình vô điều kiện nhưng Phương cũng như bao nhiêu người khác lại bị thời gian cuốn trôi đi.
Mỗi năm cô chỉ trở về nhà được vào dịp năm mới hoặc đi công tác ghé qua. Năm ngoái mẹ cô đã ra đi. Căn nhà giờ chỉ còn bố, đìu hiu, vắng vẻ. Các anh, các cháu cũng bận rộn việc học, việc làm. Mỗi lần gọi điện về thấy bố thui thủi một mình, Phương thương thắt lòng.
Chính bởi thế, khi thấy người bạn từ thuở thiếu thời nhắn tin như vậy, nước mắt như dâng lên sống mũi. Một năm có biết bao nhiêu ngày có thể trở về bên mẹ cha nhưng sao mùa Vu lan người ta lại thấy đặc biệt hơn?
Bởi lẽ, Vu lan là dịp, là tiết, là mùa, là khoảng thời gian mà chúng ta nhắc nhớ mình nhiều hơn, một dấu mốc để chúng ta nhìn về đấng sinh thành, nhìn về quê hương với ngôi nhà xưa yêu dấu mà lắng lòng lại.
Cả đời chúng ta vẫn bé nhỏ trong ánh mắt dõi theo của mẹ cha. Vì thế, chúng ta bé nhỏ biết bao nhiêu, tràn ngập tình yêu thương biết bao nhiêu.
Càng thắc thỏm hơn khi còn bao mùa Vu lan ta còn cha, còn mẹ?
Hiếu hạnh bằng tất cả sự chân thành
Câu chuyện của Phương có lẽ không phải là quá điển hình nhưng đó cũng là một phần trong cuộc đời của mỗi người. Ai trong chúng ta cũng đều như những chú chim non, háo hức bước ra ngoài vùng trời rộng.
Bầu trời rộng lớn cho chúng ta thỏa ước mơ, cho chúng ta chứng tỏ năng lực và cũng là nơi rèn luyện bản lĩnh. Dẫu vậy, không phải cuộc sống lúc nào cũng êm đẹp.
![]() |
Mọi va đập cuộc đời đều có thể xảy ra và lúc ấy, gia đình chính là bến đỗ bình yên, cha mẹ chính là cây cao bóng cả cho chúng ta không chỉ tình yêu thương mà còn bài học kinh nghiệm, những khuyên bảo quý báu và quan trọng nhất là động lực để chúng ta vững vàng bước tiếp.
Từ nhiều năm nay, người Hà Nội nói riêng và Nhân dân cả nước ta đẩy mạnh nhận thức hơn về mùa Vu lan. Nếu như vào tháng 7 Âm lịch những năm trước người ta hay nói về "tháng cô hồn" với những điều xui xẻo thì nhiều năm trở lại đây người ta nhấn mạnh hơn về ý nghĩa của mùa Vu lan.
Anh Hùng (phường Định Công, Hà Nội) bày tỏ: "Tháng 7 âm lịch là dịp để mỗi chúng ta tưởng nhớ ông bà tổ tiên, biết ơn cha mẹ bằng nhiều hành động khác nhau. Những người bạn của tôi từ miền Nam, từ các tỉnh thành khác và cả ở nước ngoài trở về để ở lâu hơn bên gia đình. Người có điều kiện hơn thì cùng mẹ cha đi đến những miền xa, tổ chức những chuyến du lịch để cả nhà cùng chung vui.
Riêng tôi, tôi chọn tặng mẹ tôi món quà bà ao ước bấy lâu mà cho đến bây giờ tôi mới cố gắng để thực hiện được. Tôi tin rằng, là thứ mà con mình nỗ lực để có được thì dù to, dù nhỏ bố mẹ đều rất vui".
![]() |
Hãy báo hiếu mẹ cha khi còn có thể |
Đồng quan điểm với anh Hùng, bạn Hoài Thu (sinh viên trường Đại học Văn hóa Hà Nội) cũng cho biết mình cảm nhận rõ ràng mỗi bước trưởng thành của bản thân đều khiến cho cha mẹ vui.
Từ lúc Thu đi đỗ THPT, đến khi Thu đỗ đại học, đạt học bổng, ngay cả việc tự đi học lần đầu tiên, tự nấu cơm bữa đầu tiên... đều là những ngày mẹ cha nở nụ cười hạnh phúc vì sự trưởng thành của con. Ánh mắt lấp lánh ấy, nụ cười yêu thương ấy sẽ sưởi ấm trái tim mỗi người con trên bước đường đời của mình.
Vu lan không định ngày rằm
Báo hiếu đâu phải mỗi năm một ngày
Công cha nghĩa mẹ sâu dày
Mỗi ngày hiếu nghĩa - một ngày Vu lan
Không cần nhà đẹp xe sang
Cầu cho cha mẹ an nhàn thảnh thơi
Còn cha còn mẹ trên đời
Là điều may mắn ông trời ban cho.
Vì thế, mỗi mùa Vu lan, mỗi người đều có cách thể hiện tình cảm, sự báo đáp ơn nghĩa sinh thành khác nhau nhưng tựu trung lại điều chúng ta nên làm nhất ấy là làm cho cha mẹ an lòng. An lòng vì con lớn lên tử tế nên người. An lòng vì con vẫn khỏe mạnh yên vui. An lòng vì anh em hòa thuận, trên kính dưới nhường, hiếu thuận với cha mẹ. Sau đó mới đến khiến cha mẹ tự hào vì con giỏi giang.
Cuối cùng, mỗi mùa Vu lan đến cũng là lúc cha mẹ già yếu nhiều hơn. Hãy trở về với gia đình, quan tâm, chăm lo, đền ơn cha mẹ nhiều hơn để sau này đừng bao giờ phải hối hận, tiếc nuối.
Tin liên quan
Đọc thêm

Ngõ sáng đèn, phố thêm đẹp, gắn kết cộng đồng dân cư

80 năm Quốc khánh, triệu trái tim chung nhịp tự hào

Mùa thu và tinh thần cách mạng của người Hà Nội

Nhân lên những “ngọn lửa” của lý tưởng và cống hiến

Nỏ thần giữ nước, hào khí bất diệt

Quạt giấy Chàng Sơn tung bay trong sắc đỏ Quốc khánh

80 năm những chặng đường của văn hóa Thủ đô

Khúc tráng ca mùa thu lịch sử viết nên những kỳ tích mới

Hà Nội rực rỡ trong mùa thu lịch sử, sẵn sàng cho Đại lễ 80 năm Quốc khánh
