Cựu chiến binh "truyền lửa" cho thế hệ trẻ bằng tinh thần cống hiến
Kỷ niệm 35 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam Hội Cựu chiến binh tích cực tham gia phòng cháy, chữa cháy Hội Cựu chiến binh kiện toàn nhân sự, tiếp nối truyền thống |
Giữ mãi tinh thần phụng sự
Sinh năm 1959, ông Luận nhập ngũ năm 1978, thuộc đơn vị C8 -D8 -E6 F317- Quân khu 7 MT479; tham gia chiến đấu tại biên giới Tây Nam. Ông chia sẻ: “Rừng núi hiểm trở, thời tiết khắc nghiệt, địch luôn rình rập, đánh phá bất cứ lúc nào. Có những ngày hành quân xuyên rừng hàng chục cây số, cơm không đủ ăn, nước không đủ uống, nhưng anh em vẫn động viên nhau: "Còn sống là còn đánh, còn đồng đội là còn niềm tin".
![]() |
Cựu chiến binh Hoàng Sỹ Luận, thương binh hạng 3/4, Bí thư Chi bộ tổ dân phố 31, 39 Tây Nam Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) |
Trong một trận đánh lớn, ông bị thương nặng khi cùng đơn vị tập kích vào vị trí trọng yếu của địch. Mảnh đạn găm vào người, máu chảy không ngừng, nhưng ông chỉ tập trung giữ vững trận địa. Khi được cáng ra tuyến sau, ông vẫn nắm tay người bạn nằm cạnh, bảo nhau: “Cố lên, mình còn phải trở về”. Tuy nhiên, người bạn ấy đã mãi mãi nằm lại nơi rừng núi nước bạn.
Sau khi xuất ngũ, ông Luận trở về địa phương với tinh thần “xếp bút nghiên lên đường bảo vệ Tổ quốc” từ những năm tháng quân ngũ đã rèn luyện. Ông tham gia công tác xã hội từ những việc nhỏ như vận động bà con làm đường, chỉnh trang ngõ xóm, hòa giải mâu thuẫn.
Nhờ sự tin tưởng của Nhân dân và Chi bộ, ông từng bước đảm nhận vai trò Bí thư Chi bộ TDP 31, 39 từ năm 2000 đến nay. Ông tâm niệm: “Người lính khi cởi bỏ quân phục vẫn phải giữ vững tinh thần phụng sự, chỉ khác là từ chiến trường bom đạn sang "chiến trường đời sống" - nơi mỗi việc làm tử tế đều có ý nghĩa với cộng đồng”.
![]() |
Ông Luận cùng đồng đội, cựu chiến binh phường Hoàng Liệt giới thiệu công trình sân chơi cho thiếu nhi |
Những năm tháng quân ngũ đã rèn cho ông ý chí kiên cường, kỷ luật và lối sống tập thể. Ông chia sẻ: “Muốn làm được việc lớn thì phải hy sinh cái riêng, đặt lợi ích chung lên trước. Khi trở về đời thường, tôi luôn giữ tinh thần ấy - làm việc dứt khoát, rõ ràng, không nề hà khó khăn”.
Trong công tác địa phương, ông gương mẫu đi đầu, dám nghĩ, dám làm, kiên trì thực hiện các việc có lợi cho dân dù gặp ý kiến trái chiều. Ông cũng rèn luyện tính kỷ luật và đoàn kết cho anh em trong chi bộ, nhấn mạnh: “Chỉ khi thống nhất một lòng mới xây dựng được khu dân cư ổn định, văn minh”.
Trong quá trình thí điểm chuyển sang mô hình chính quyền đô thị, ông Luận đóng vai trò cầu nối giữa chính quyền và người dân, trực tiếp tuyên truyền, giải thích chủ trương, lắng nghe phản ánh và góp ý để điều chỉnh phù hợp với thực tế.
Ông cho biết: “Mô hình chính quyền đô thị đem lại nhiều lợi ích rõ rệt: Thủ tục hành chính được rút gọn, chính quyền phường có thẩm quyền rõ ràng hơn, giải quyết công việc linh hoạt và phát huy tốt vai trò tự quản của cộng đồng”. Chi bộ do ông dẫn dắt đã phối hợp với tổ dân phố, các đoàn thể vận hành mô hình mới trôi chảy, không gián đoạn công việc thường ngày.
![]() |
Có thời gian rảnh rỗi, là ông Luận lại ra chăm chút công trình xã hội hoá để các cháu thiếu nhi vui chơi an toàn |
Ông Luận tập trung vào các hoạt động thiết thực như tổ chức sinh hoạt chuyên đề gần gũi với đời sống dân cư, phát huy vai trò đảng viên nêu gương trong giữ gìn vệ sinh môi trường, đóng góp quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, kết nối các đoàn thể tổ chức Ngày Chủ nhật xanh, Tết sum vầy, Trung thu cho trẻ em.
Ông nhấn mạnh: “Đoàn kết không phải chỉ là khẩu hiệu, mà phải bắt đầu từ những việc cụ thể. Muốn dân tin, dân theo, chi bộ phải gương mẫu, làm trước, nói sau”. Ông cũng tăng cường đối thoại, giải quyết các vấn đề “nho nhỏ nhưng sát dân” như lối đi chung, ánh sáng khu phố, xử lý rác đúng nơi.
Với vai trò tổ dân phố chuyển thành tổ chức tự quản, ông Luận khẳng định: “Tổ không còn thực hiện chức năng hành chính, mà chủ yếu tuyên truyền, vận động và kết nối với chính quyền. Quyết định trong tổ dân phố được thực hiện qua biểu quyết của người dân, tăng tính dân chủ và thay đổi cơ chế phối hợp từ mệnh lệnh sang hỗ trợ”.
![]() |
Ông Luận cùng người dân trong tổ dân phố dọn dẹp cây xanh bị gãy đổ vì bão Wipha vừa qua |
"Truyền lửa" cho thế hệ trẻ
Ông Luận cũng luôn nêu gương về ý chí, kỷ luật, tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong các phong trào địa phương, truyền lửa cho thế hệ trẻ qua giáo dục truyền thống và tham gia xây dựng Đảng, chính quyền với uy tín và kinh nghiệm.
Mỗi dịp 27/7, người cựu chiến binh lại trào dâng cảm xúc nhớ đồng đội năm xưa: “Có người ngã xuống ngay bên cạnh, có người ra đi khi còn rất trẻ, chưa kịp biết yêu thương là gì. Chúng tôi may mắn trở về, nhưng mang trong mình nỗi đau và trách nhiệm. Sống tử tế, sống nghĩa tình, làm điều có ích cho cộng đồng - đó là cách tri ân sâu sắc nhất với đồng đội”. Ước mơ của ông là khu dân cư giữa lòng đô thị luôn yên bình, không tệ nạn, người dân sống chan hòa, hỗ trợ nhau và chi bộ giữ được sự đoàn kết, làm việc bằng cái tâm, gần dân thực sự.
![]() |
Ông Vũ Văn Thiệu, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Liệt và ông Hoàng Sỹ Luận |
Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Hoàng Liệt, ông Vũ Văn Thiệu, không giấu nổi niềm tự hào khi nói về ông Luận: “Bác Luận là một trong 94 cựu chiến binh tiêu biểu của Thủ đô, nổi bật với tinh thần xông xáo, nhiệt huyết. Đặc biệt, việc tổ chức khu vui chơi cộng đồng hơn 200m2 tại khu đô thị đông đúc như Hoàng Liệt là dấu ấn khó quên trong sự nghiệp của bác. Bác gần gũi, thấu hiểu từng hoàn cảnh gia đình, đồng thời tiên phong tuyên truyền các chủ trương mới của chính quyền hai cấp, góp phần kết nối cộng đồng”.
Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt, ông Nguyễn Anh Tuấn, cũng bày tỏ sự trân trọng: “Các cựu chiến binh như bác Luận là cánh tay đắc lực của Đảng và chính quyền. Bác đã tận tâm vận động, giải thích để người dân thấu hiểu và ủng hộ mô hình chính quyền địa phương hai cấp, từ đó xây đắp nên khối đại đoàn kết vững bền từ cơ sở”.
Những đóng góp ấy không chỉ khẳng định vai trò quan trọng của ông Luận trong việc vận hành và hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho thế hệ trẻ. Với ông, mỗi ngày sống là một ngày tri ân đồng đội đã ngã xuống, là dịp để tiếp tục cống hiến, xây dựng phường Hoàng Liệt ngày càng văn minh, phát triển.
Trong những ngày cả nước, từ cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể đến những nhà hảo tâm tại Hà Nội và phường Hoàng Liệt đang hướng lòng về tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, liệt sĩ và những người có công, chúng tôi - những người làm báo - có dịp gặp ông Luận.
Khoảnh khắc ấy tràn đầy xúc động và niềm tự hào. Dáng vẻ nhanh nhẹn, chỉn chu mang đậm phong cách quân đội của ông hòa quyện cùng nhịp sống hiện đại, nhộn nhịp nơi phố thị, khiến chúng tôi không khỏi kính phục. Những người lính năm xưa như ông Luận và đồng đội, nay đã trở thành hạt nhân tích cực, âm thầm “nuôi dưỡng” cuộc sống hòa bình bằng những việc làm ý nghĩa.
![]() |
Phóng viên báo Tuổi trẻ Thủ đô có dịp gặp cựu chiến binh Hoàng Sỹ Luận trong những ngày tháng 7 nghĩa tình |
Trò chuyện với ông Luận cùng các cựu chiến binh tại khu sân chơi dành cho thiếu nhi - một công trình mang dấu ấn tâm huyết của ông, chúng tôi cảm nhận được tinh thần lạc quan và khát vọng cống hiến không ngừng nghỉ. Khi tạm biệt các bác, lòng chúng tôi ngập tràn tin tưởng: Với sự tận tụy ấy, sân chơi này sẽ sớm được mở rộng và biết đâu, trong tương lai, sẽ còn nhiều hơn nữa những công trình ý nghĩa, mang đậm dấu ấn của người lính Cụ Hồ trong thời bình, tiếp tục lan tỏa hơi ấm yêu thương đến cộng đồng.
![]() |
Chúng tôi - những người của thế hệ sau, luôn tự hào vì có lớp cha anh đi trước là gương sáng trong thời bình |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Dấu ấn trong công tác an sinh xã hội và chuyển đổi số

Mặt trận địa phương chung tay gỡ khó cùng chính quyền 2 cấp

Gắn thực hành tiết kiệm với hiệu quả công việc

Đảm bảo đúng quy định, tiến độ Đại hội Đảng bộ lần thứ I

Thể hiện rõ những "mũi nhọn" phát triển ngay từ tham luận Đại hội

Quy định rõ mô hình quản lý, vận hành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội

Chung sức phát triển công nghiệp văn hóa của Thủ đô

Cán bộ Mặt trận tuyên truyền tiết kiệm điện cho học sinh tiểu học

MTTQ tỉnh Điện Biên kêu gọi ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai
