"Cung tuổi thơ" rộn ràng sắc màu, tiếng cười thiếu nhi
Ngày hạnh phúc
“Con được hát cùng các bạn, xem múa lân, chơi trò chơi, còn được nhận quà nữa ạ! Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất từ đầu hè đến giờ!”, bé Nguyễn Hoàng Quân, 7 tuổi, trú tại quận Hoàn Kiếm, hồn nhiên cười nói.
Giống như Quân, rất nhiều em nhỏ đến Cung Thiếu nhi từ sáng sớm cùng bố mẹ, với váy áo, đồng phục rực rỡ. Khuôn mặt nào cũng ánh lên niềm vui. Đối với các em, ngày 1/6 là “ngày Tết riêng”, là thời khắc được là chính mình, tự do vui chơi, hát múa, thể hiện đam mê và mơ ước.
![]() |
Các em nhỏ hào hứng tại Cung Thiếu nhi Hà Nội |
Em Nguyễn Ngọc Hồng Minh, học sinh Trường Tiểu học Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội càng xúc động hơn khi là ca sĩ nhí tại chương trình. Minh thường ngày vẫn đi học nhảy múa ở Cung. Cô học trò nhỏ trong bộ váy đỏ rực rỡ tươi tắn. “Em rất vui, qua sự kiện này càng cố gắng học tập, rèn luyện để mai này lớn khôn em sẽ thành công”, Minh bày tỏ.
Em Vũ Khánh Linh, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội chia sẻ: “Em thích nhất là được vẽ tranh với chủ đề ước mơ của em. Em vẽ một thành phố sạch đẹp, có thư viện ngoài trời và nhiều bạn nhỏ cùng đọc sách. Cô giáo bảo tranh của em nhiều ý tưởng lắm. Mai này em sẽ trở thành hoạ sĩ”. Những ước mơ trẻ thơ đang cùng nhau tô điểm cho cuộc đời thêm tươi đẹp, dịu dàng.
![]() |
Em Nguyễn Ngọc Hồng Minh, học sinh Trường Tiểu học Hồng Hà |
Ký ức tuổi thơ gắn với Cung Thiếu nhi
Chương trình do Cung Thiếu nhi Hà Nội, trực thuộc Thành đoàn Hà Nội, tổ chức đã mang đến cho các em một ngày hội thực sự: Từ biểu diễn nghệ thuật đến hoạt động trải nghiệm như làm đồ chơi, biểu diễn khoa học vui, nhảy dân vũ…
Điểm nhấn là phần liên hoan văn nghệ quy tụ đông đảo các em thiếu nhi đến từ nhiều Câu lạc bộ nghệ thuật: Múa, hát, aerobic, nhảy hiện đại, đàn, sáo… Mỗi tiết mục đều được đầu tư kỹ lưỡng, thể hiện sự tự tin, bản lĩnh sân khấu và tình yêu nghệ thuật của các em nhỏ. “Em thấy sân khấu hôm nay đẹp như mơ. Các bạn hát múa rất hay, đẹp”, em Phạm Minh Anh, 8 tuổi nói trong niềm phấn khởi.
![]() |
Em Hồng Minh cùng các em thiếu nhi diễn văn nghệ tại Cung |
Không chỉ là nơi tổ chức ngày hội 1/6, Cung Thiếu nhi còn là không gian lưu giữ tuổi thơ của nhiều thế hệ. Có mặt trong sự kiện cùng con gái 6 tuổi, chị Nguyễn Thu Hà, phụ huynh học sinh, xúc động: “Ngày xưa tôi từng học đàn organ ở đây. Bây giờ dẫn con trở lại, thấy Cung được đầu tư khang trang, đầy ắp hoạt động sáng tạo. Cảm giác như đưa con đi qua ký ức của chính mình”.
Tròn 70 năm hình thành và phát triển (1955–2025), Cung Thiếu nhi Hà Nội là “cái nôi” bồi dưỡng năng khiếu và kỹ năng cho hàng triệu thiếu nhi Thủ đô. Mỗi mùa hè, nơi đây tiếp đón hàng nghìn em nhỏ đến học hát, múa, vẽ, lắp ráp robot, luyện võ, làm phim ngắn… Sự đa dạng ấy không chỉ nuôi dưỡng tài năng mà còn góp phần giáo dục toàn diện.
Chương trình kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi và kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Cung Thiếu nhi Hà Nội không chỉ là dịp vui chơi mà còn là cơ hội để kết nối các em nhỏ từ nhiều trường học, quận huyện trong thành phố. Những cái bắt tay mới, nụ cười thân thiện, những bước nhảy tập thể… đã giúp các em thêm gắn kết và tự tin.
“Con quen thêm 3 bạn mới. Chúng con hẹn hè này sẽ cùng học lớp vẽ ở Cung để năm sau lại được thi vẽ tranh nữa!”, em Trần Gia Hưng, 9 tuổi, vui vẻ chia sẻ.
Mỗi mùa hè là một hành trình lớn khôn
Không chỉ là ngày hội của trẻ, chương trình kỷ niệm 1/6 tại Cung Thiếu nhi Hà Nội còn là dịp để các bậc phụ huynh cảm nhận rõ hơn hành trình trưởng thành của con em mình, từ những ánh mắt rụt rè khi mới làm quen sân khấu, đến sự tự tin, năng động khi đứng trước hàng trăm khán giả.
![]() |
Thiếu nhi Thủ đô đón mừng các thế hệ học sinh, đại biểu đến chung vui |
Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm (quận Cầu Giấy), chia sẻ: “Mỗi mùa hè đến Cung, tôi đều thấy con trưởng thành lên rõ rệt. Năm ngoái còn nhút nhát lắm, vậy mà nay bé tự tin múa, còn tự chọn trang phục cho tiết mục. Với tôi, không gian ở đây thực sự là nơi nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ, giúp các con phát triển năng khiếu mà không bị áp lực như ở trường lớp chính khóa".
Anh Trần Hữu Nam (quận Hai Bà Trưng), một phụ huynh lần đầu đưa con đến Cung, cho biết: “Tôi rất ấn tượng với cách tổ chức sự kiện hôm nay: Bài bản, sinh động, gần gũi với trẻ. Con trai tôi mê phần biểu diễn khoa học vui. Đây đúng là môi trường giúp các con khám phá bản thân mà vẫn giữ được nét hồn nhiên”.
![]() |
Các em nhỏ múa hát mừng 70 năm thành lập Cung Thiếu nhi Hà Nội |
Một số phụ huynh lớn tuổi, từng là học viên Cung Thiếu nhi Hà Nội cũng có mặt và không giấu được sự xúc động. “Tôi từng học lớp vẽ ở đây, giờ lại đưa cháu ngoại đến dự sinh hoạt hè, cảm giác như đang sống lại một phần ký ức. Mong Cung sẽ ngày càng hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc gần gũi với thiếu nhi như xưa nay vẫn thế”, bác Lê Ngọc Mai (quận Hai Bà Trưng) bày tỏ.
Ngày Tết thiếu nhi sẽ khép lại nhưng những kỷ niệm, cảm xúc và khát vọng nhen nhóm trong các em hôm nay sẽ còn theo suốt hành trình trưởng thành. Cung Thiếu nhi Hà Nội, sau 70 năm, vẫn đang vững vàng là mái nhà tuổi thơ, tiếp lửa cho những ước mơ bay xa.
Sáng nay (1/6), tại Cung Thiếu nhi Hà Nội (36 Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm), đơn vị long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế thiếu nhi - 70 năm Ngày thành lập Cung Thiếu nhi Hà Nội (1/6/1955 – 1/6/2025). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu chặng đường 70 năm hình thành, phát triển và đóng góp bền bỉ của Cung Thiếu nhi Hà Nội trong sự nghiệp chăm sóc, giáo dục, bồi dưỡng tài năng và nuôi dưỡng tâm hồn cho các thế hệ thiếu nhi Thủ đô. Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Tuyên Giáo và Dân vận Trung ương, lãnh đạo Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, các sở, ban, ngành của thành phố; cùng các đồng chí nguyên cán bộ lãnh đạo qua các thời kỳ, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí và đông đảo thiếu nhi, phụ huynh, giáo viên. Đặc biệt, chương trình có sự góp mặt của hơn 500 em thiếu nhi tiêu biểu đại diện cho hơn một triệu thiếu nhi Thủ đô. |
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hành trình giữ con trẻ an toàn trên thế giới mạng

“Bí mật” tuổi thơ âm nhạc của ca sĩ Minh Quân

Khi món quà lớn nhất là được lắng nghe…

Lộ diện Quán quân thi tìm hiểu về tác hại của đồ uống ngọt

Cung Thiếu nhi Hà Nội trong trái tim thế hệ học sinh Thủ đô

GenAI trong ngân hàng hiện đại: Góc nhìn chuyên gia, hành trang sinh viên

Mô hình cung thiếu nhi các quốc gia và bài học cho Hà Nội

Từng bừng Khai mạc Lễ hội Thiếu nhi TP Hồ Chí Minh năm 2025

Bản lĩnh nhà báo được nuôi dưỡng từ mái nhà Cung Thiếu nhi
