Cung Thiếu nhi Hà Nội: Nơi niềm đam mê được "nạp năng lượng"
Mô hình không gian trải nghiệm hiện đại tại Cung Thiếu nhi Hà Nội cơ sở 2 Tự hào nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm về Bác Hồ với thiếu nhi |
Chờ cả tuần để được đến học
Bắt đầu cộng tác giảng dạy tại Cung Thiếu nhi Hà Nội từ năm 2014, khi đang là nghiên cứu sinh bận rộn và là biên tập viên tại Đài Truyền hình Việt Nam, quỹ thời gian của anh Phú vô cùng eo hẹp. Tuy nhiên, bằng niềm đam mê cháy bỏng với văn chương và ngôn ngữ, anh vẫn nhận những ca dạy dày đặc, đặc biệt vào dịp hè và cuối tuần, có hôm lên tới 5 ca/ngày. "Giọng tôi khản đặc (vì dạy Văn thường phải nói rất nhiều). Sau mỗi ca, tôi như được chính các em “nạp năng lượng", anh Phú bồi hồi kể lại. Trước sự xuất hiện của những gương mặt trẻ thơ tiểu học, THCS, tinh thần anh lại vui tươi, dìu dắt các em trải nghiệm những cung bậc cảm xúc của văn chương.
![]() |
TS Đào Cư Phú |
Trong số vô vàn kỷ niệm suốt hơn 10 năm gắn bó, có lẽ buổi học đầu tiên của một ngày Chủ nhật mưa bão vẫn in sâu trong tâm trí anh Phú. Hôm đó, Hà Nội vừa dứt cơn mưa lớn, đường ngập và tắc, xe anh bị hỏng giữa đường, điện thoại sập nguồn. "Sau khi xử lý xong sự cố, nghĩ rằng đến nơi chắc các con đã về rồi nhưng thật bất ngờ khi đã quá 30 phút nhưng lớp vẫn không thiếu một bạn nào. Các con vẫn ngồi ngoan đọc truyện, ôn bài. Khi ấy, tôi ngạc nhiên hỏi: “Các em có nghĩ thầy sẽ không đến lớp không?”. Câu trả lời đồng thanh của các em đã khiến tôi thực sự xúc động: "Con chờ cả tuần để được lên cung học nên chỉ khi nào hết giờ con mới đi về. Thầy đến muộn chắc chắn là có lý do nên chúng con sẽ đợi đến cùng ạ". Chỉ vậy thôi cũng đủ để khắc sâu vào ký ức thầy một kỷ niệm đẹp đẽ, minh chứng cho tình cảm và sự gắn kết đặc biệt giữa thầy và trò”.
Hơn một thập kỷ đồng hành, TS Đào Cư Phú đã chứng kiến nhiều thay đổi lớn của Cung Thiếu nhi Hà Nội, từ sự luân chuyển của ban lãnh đạo, Trưởng - Phó khoa và các cộng sự, đến việc đổi mới các môn học, khóa học. Tuy nhiên, sự thay đổi rõ rệt và để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong anh chính là sự hiện diện của Cung Thiếu nhi Hà Nội được xây mới với quy mô, hiện đại và bề thế hơn rất nhiều. Cùng với đó là những đổi mới trong cách thức hoạt động, các chuyên môn, chuyên ngành để phù hợp với nhịp độ phát triển của thời đại số ngày nay.
![]() |
Trong suốt quá trình công tác, anh Phú chia sẻ, những người để lại ấn tượng sâu sắc nhất chính là các nữ lãnh đạo, những người chị đầy kinh nghiệm, tâm huyết và gắn bó với nghề như cựu Phó Giám đốc Võ Thanh Diệp, Trưởng khoa Giáo dục Tổng hợp Nguyễn Thị Yến và Phó khoa Bùi Thị Thanh Hương. "Chính sự tận tình, chu đáo của các chị khiến tôi cũng như rất nhiều các cộng tác viên khác luôn coi Cung Thiếu nhi như ngôi nhà thứ hai của mình - một nơi gắn bó và thân thương đến lạ", anh Phú chia sẻ.
TS Đào Cư Phú kỳ vọng Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng thế hệ cán bộ phát huy trách nhiệm và năng lực, giúp các em thiếu nhi tiếp cận kiến thức đa dạng, không bỡ ngỡ trước yêu cầu của quốc gia và thế giới.
"Quả ngọt" từ những học trò đặc biệt
Chị Lê Thị Yến khởi đầu tại cung với vai trò quản lý phòng Giáo vụ, sau đó trải qua nhiều vị trí công tác. Trong quá trình giảng dạy, chị đặc biệt quan tâm đến sự tiến bộ và việc khơi gợi niềm yêu thích học tập ở học sinh. Từng là giáo viên khoa học tự nhiên, chị Yến thường tiếp nhận những em học sinh "mất gốc", không thích học, thậm chí không yêu môn Toán. Chính những trường hợp này đã mang lại cho chị nhiều kỷ niệm sâu sắc nhất.
Chị Yến bồi hồi kể về một học sinh thường không tập trung, hổng kiến thức và khá thiếu hợp tác trong quá trình học. Bằng sự kiên trì, tận tâm khuyên bảo, chị đã từng bước giúp em học sinh đó tìm lại hứng thú với việc học. Niềm vui vỡ òa khi kỳ thi cấp THPT, em học sinh đó đạt 8 điểm Toán và bày tỏ: "Trong đời học sinh của con, cô Yến là người thầy mà con trân trọng, đáng quý nhất”. Với chị Yến, đó là sự động viên, khích lệ rất lớn, là "quả ngọt" chứng minh những "chuyến đò" đưa học sinh tới với kiến thức đã cập bến thành công.
![]() |
Cô Lê Thị Yến (bên phải) cùng học sinh tổ chức lễ Giáng sinh |
Trong suốt quá trình công tác, chị Lê Thị Yến đặc biệt ấn tượng với tất cả các cán bộ tại cung - những người có thâm niên công tác lâu năm, nhiệt tình, yêu trẻ thơ và yêu Cung Thiếu nhi Hà Nội. Họ năng động, cống hiến ngày đêm, không quản ngại làm việc ngoài giờ vào các buổi tối, thứ Bảy, Chủ nhật. Chị tự hào khẳng định, Cung Thiếu nhi Hà Nội luôn là đơn vị dẫn đầu trong giáo dục và phát triển cho các thế hệ thiếu niên nhi đồng Thủ đô.
Với kinh nghiệm dày dặn, chị Yến nhận thấy Cung Thiếu nhi Hà Nội sở hữu nền tảng vững chắc từ đội ngũ tâm huyết, truyền thống hoạt động phong phú và hiện nay là cơ sở vật chất khang trang, hiện đại. “Ở góc độ là cán bộ yêu và gắn bó với cung, tôi thấy cung cần có những chiến lược năng động và bắt kịp xu hướng để tiếp tục thu hút và giữ chân các em thiếu nhi.
Cụ thể, cung cần tích hợp công nghệ một cách sáng tạo vào các hoạt động, tạo ra các lớp học, câu lạc bộ tương tác trên nền tảng số, kết hợp yếu tố game hóa để tăng tính hấp dẫn; đa dạng hóa các loại hình hoạt động theo sở thích của trẻ em hiện đại, chú trọng các lĩnh vực STEM, robotics, nghệ thuật kỹ thuật số và kỹ năng mềm.
Bên cạnh đó, cung cần tạo ra các không gian trải nghiệm thực tế độc đáo, các dự án học tập mang tính ứng dụng cao, khuyến khích sự khám phá và sáng tạo. Ngoài ra, xây dựng một cộng đồng trực tuyến sôi nổi, nơi các em có thể giao lưu, chia sẻ và kết nối; đồng thời lắng nghe ý kiến của các em để điều chỉnh và phát triển các chương trình phù hợp”, chị Yến hiến kế.
![]() |
Các cuộc thi ươm mầm tài năng, tạo sân chơi cho các thiếu nhi tỏa sáng |
Chị cũng kỳ vọng Cung Thiếu nhi Hà Nội sẽ chú trọng phát triển toàn diện cho các em, không chỉ về năng khiếu mà còn về kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo và khả năng hội nhập quốc tế. Việc tạo ra một môi trường học tập và vui chơi an toàn, thân thiện, nơi các em được tự do thể hiện cá tính và phát triển tiềm năng là điều vô cùng quan trọng.
Cung Thiếu nhi Hà Nội từng là cái nôi đào tạo nhiều cá nhân xuất sắc, sẽ tiếp tục khẳng định vị trí không thể thay thế, luôn đổi mới, vươn lên mạnh mẽ để thích ứng với nhu cầu của thời đại, trở thành môi trường sinh hoạt văn hóa, nghệ thuật, thể thao, trí tuệ không thể thiếu của thanh thiếu niên Thủ đô.
Tin liên quan
Cùng chuyên mục
Đọc thêm

Hành trình giữ con trẻ an toàn trên thế giới mạng

70 năm thắp lửa lý tưởng, chắp cánh ước mơ tuổi thơ

Triển vọng mới của Cung Thiếu nhi Hà Nội trong thời đại số

Khi món quà lớn nhất là được lắng nghe…

Cánh diều tuổi thơ - Bầu trời ký ức, chắp cánh ước mơ

Hành trình vun đắp những ước mơ trẻ thơ

Bùng nổ ý tưởng khởi nghiệp, kết nối start-up và nhà đầu tư

Lộ diện Quán quân thi tìm hiểu về tác hại của đồ uống ngọt

Nhiệt huyết "góp lửa" sửa đổi Hiến pháp từ mỗi cán bộ Đoàn
