eMag azine
08/06/2025 09:00
Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ

08/06/2025 09:00

TTTĐ - Một phút dễ dãi, một quyết định tưởng như nhỏ bé của cha mẹ, giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi, có thể là khởi nguồn cho bi kịch kéo dài cả đời. Không chỉ khiến những đứa trẻ non nớt phải đối diện với tổn thương, thậm chí cả án phạt, mà còn đẩy chính các bậc phụ huynh vào vòng lao lý, sống trong dằn vặt, hối hận và mất mát không gì bù đắp nổi.
Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ
Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ

Chỉ một quyết định chủ quan của cha mẹ, giao xe máy cho con khi chưa đủ tuổi, đã dẫn đến những hệ lụy: Người vào tù, kẻ mang theo nỗi ân hận suốt đời. Phía sau những vụ tai nạn đau lòng là những bài học đắt giá, không chỉ với người gây tai nạn mà còn là lời cảnh tỉnh cho các bậc phụ huynh đang buông lỏng quản lý, vô tình đẩy con vào vòng xoáy pháp luật và dằn vặt tâmkhi còn quá trẻ.

Án tù từ hành động “thương con”

Tháng 3 vừa qua, tại Hội trường xét xử của TAND huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương, chị Lê Thị Lý (sinh năm 1980) lặng người đón nhận mức án 6 tháng tù giam. Hành vi phạm tội của bà không phải là đánh bạc, trộm cắp hay gây rối, mà đơn giản chỉ là… mua một chiếc xe máy điện và giao cho con trai mới 15 tuổi sử dụng đi học.

Theo cáo trạng, vào tháng 6/2024, chị Lý mua một chiếc xe máy điện nhãn hiệu Xmen với giá 7 triệu đồng, không giấy đăng ký. Chiếc xe này được bà giao cho con trai là Quản Đức Lương (sinh năm 2009), sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên, vào một chiều giữa tháng 8/2024, tai họa đã ập đến. Khi đang chở em họ đi chơi, Lương điều khiển xe với tốc độ 30km/h và bất ngờ rẽ trái mà không quan sát kỹ, dẫn đến va chạm với xe máy của anh Đoàn Văn Thìn (sinh năm 1988), chở theo con trai nhỏ.

Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ

Chị Lý bị tuyên án 6 tháng tù giam vì giao xe cho con chưa đủ tuổi điều khiển xe máy và gây tai nạn giao thông

Cú va chạm tưởng chừng không lớn nhưng hậu quả lại quá nặng nề. Anh Thìn bị thương tổn 90% sức khỏe, còn con anh bị tổn thương 37%, phải cấp cứu dài ngày. Dù phương tiện hư hại không đáng kể nhưng vết thương để lại trong cả thể chất và tinh thần là quá lớn. Không chỉ riêng hai nạn nhân, mà mẹ con chị Lý cũng bắt đầu chuỗi ngày đau đớn, dằn vặt và cả trách nhiệm hình sự.

Phiên tòa khép lại bằng mức án 6 tháng tù giam nhưng với người mẹ ấy, bản án lương tâm mới là nặng nề nhất.

Nỗi đau kéo dài sau một đêm chơi game

Câu chuyện của gia đình anh H.V.T. (sinh năm 1978), trú tại huyện Hải Hậu, Nam Định còn đau đớn hơn, khi hậu quả không chỉ là thương tích, mà là mạng sống của một con người.

Giọt nước mắt người đàn ông lăn dài, anh T cho biết, con trai anh bảo đi làm ca đêm và anh đã tin tưởng. Không ngờ con anh lại đi chơi, chơi game suốt đêm rồi sáng sớm đi về. Người cha ấy đã giao chiếc xe máy honda wave cho con trai 15 tuổi điều khiển, dù con chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe.

Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ

Anh H.V.T. (sinh năm 1978) bị khởi tố vì giao xe máy cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ

Sáng 1/3/2025, sau một đêm trong quán game, cậu bé điều khiển xe máy chở bạn về nhà thì va vào một người phụ nữ dắt chó qua đường. Nạn nhân bị hất văng, ngã đập đầu xuống đường và tử vong.

Cậu bé chạy về báo với bố rằng mình đã gây tai nạn làm cả gia đình hoảng loạn. Anh H.V.T sững người, vội vàng trình diện công an. “Ngày hôm ấy, tôi thấy sợ hãi vì từ bé chưa bao giờ gặp cảnh kinh khủng như vậy”, anh T nói trong nước mắt.

Tại trụ sở công an, người cha nghẹn ngào, ân hận lắm. Nếu hôm đó, anh không đưa xe cho con, không chiều con, thì đâu đến nông nỗi này. Bây giờ một mạng người ra đi, đứa trẻ sống cả đời với mặc cảm tội lỗi, còn người cha thì thành tội phạm.

Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố anh T về hành vi “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”. Vụ án sẽ còn ám ảnh người cha này mãi mãi.

Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ

Con trai anh H.V.T ân hận vì hành động của mình

Nỗi day dứt, ân hận tiếng nói cảnh tỉnh

“Đừng khi nào giao xe cho trẻ vị thành niên, dưới 18 tuổi, để lại hậu quả rất lớn cho mọi người. Người gây tai nạn cũng khổ mà người bị tai nạn cũng khổ”, anh H.V.T chia sẻ sau vụ việc, giọng run rẩy, mắt hoe đỏ. Dường như người cha 7X này đã phải đánh đổi rất lớn để hiểu ra bài học ấy, một phút dễ dãi, cả đời hối tiếc.

Những người cha, người mẹ ở đây không cố bào chữa, không đổ lỗi cho hoàn cảnh, có lẽ họ chỉ mong những điều mình đã trải qua như một vết sẹo khắc sâu từ thực tế, có thể cảnh tỉnh các bậc cha mẹ khác. Chúng ta cứ nghĩ thương con, tin con biết rồi nhưng pháp luật và tai nạn thì không phân biệt thương hay ghét. Chúng đến bất ngờ, và cướp đi tất cả.

Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ

Pháp luật không nhân nhượng với sự thiếu hiểu biết. Tai nạn không chờ đợi sự hối hận, đừng để yêu thương sai cách trở thành tội lỗi

Thực tế, tình trạng cha mẹ “mắt nhắm mắt mở” để con mình điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép, diễn ra rất phổ biến ở nông thôn lẫn thành thị. Với tâm lý “đi học gần”, “biết đi rồi”, nhiều phụ huynh sẵn sàng giao xe cho con, thậm chí là xe máy phân khối lớn, bất chấp quy định pháp luật thế nhưng điều họ không lường trước là: Khi tai nạn xảy ra, không chỉ người điều khiển mà cả người giao xe cũng phải chịu trách nhiệm hình sự.

Theo Điều 264 Bộ luật Hình sự, người nào giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông mà gây tai nạn nghiêm trọng có thể bị phạt tù. Mức án tù từ cải tạo không giam giữ đến 3 năm, tùy theo hậu quả. Tức là, cha mẹ không thể viện lý do “thương con”, “không cố ý” để thoát tội.

Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ

Hãy yêu con bằng cách nói “không”!

Từ cả hai vụ án trên trong rất nhiều vụ án tương tự, những đứa trẻ gây tai nạn đều ở độ tuổi 15 - 16. Lứa tuổi đáng ra chỉ nên tập trung học hành, rèn luyện kỹ năng sống và được bảo vệ, thì lại phải đối mặt với hậu quả pháp lý và nỗi ám ảnh tinh thần kéo dài suốt đời. Vì chính những đứa con đã đưa cha mẹ mình vào vòng lao lý, ngồi tù và những đứa trẻ thì sống trong tâm trạng giằng xé, ám ảnh vì cái chết của nạn nhân mà bản thân mình gây ra tai nạn.

Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ

Con trai anh H.V.T run rẩy chia sẻ khi đối diện với công an rằng, cậu gây tai nạn xong rồi sợ quá nên bỏ chạy và về báo với bố. “Cháu thấy hành động của mình là sai”, cậu nói.

Giao xe cho con chưa đủ tuổi không phải là thương con, mà là vô trách nhiệm với con cái và với xã hội. Đó là hành vi vi phạm pháp luật và có thể biến một gia đình yên ấm thành cảnh ly tán, tan nát trong phút chốc. Cha mẹ nào cũng muốn con lớn nhanh, độc lập sớm nhưng đừng nhầm giữa trách nhiệm và mạo hiểm.

Anh Nguyễn Văn Hùng (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho rằng: Các bậc phụ huynh hãy yêu con bằng cách nói “không” đúng lúc. Hãy bảo vệ con khỏi những phút giây bồng bột, bằng tình yêu thương đúng nghĩa, bằng kiến thức pháp luật, và bằng sự kiên quyết.

“Một lần dễ dãi có thể đổi cả đời trong nước mắt. Chỉ một quyết định sai có thể khiến một đứa trẻ từ học sinh thành bị can, có thể khiến một người cha, người mẹ từ người chăm sóc trở thành tội phạm và tệ hơn cả, có thể khiến một người vô tội mất đi mạng sống, chỉ vì sự dễ dãi không đúng chỗ. Pháp luật không nhân nhượng với sự thiếu hiểu biết. Tai nạn không chờ đợi sự hối hận. Đừng để yêu thương sai cách trở thành tội lỗi”, anh Hùng chia sẻ.

Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ

Khi được giao xe máy, nhiều học sinh đã lạng lách, đánh võng, đua xe, vi phạm luật giao thông, gây nguy hiểm cho xã hội

Bài 3: Bài học đắt giá cho cả con và cha mẹ

Nghị định 168/2024/NĐ-CP (gọi tắt là Nghị định 168) quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe, thay thế cho Nghị định 100/2019/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 123/NĐ-CP), chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2025.

Nghị định 168 đã nâng mức xử phạt đối với hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện lên cao gấp nhiều lần so với trước đây. Cụ thể, phạt tiền từ 8 - 10 triệu đồng đối với cá nhân (trước đây từ 800.000 đồng đến 2.000.000 đồng) và từ 16 - 20 triệu đồng đối với tổ chức (trước đây phạt tiền từ 1,6 - 4 triệu đồng). Đối với ô tô, mức phạt tăng lên 28-30 triệu đồng đối với cá nhân, 56 - 60 triệu đồng đối với tổ chức.

(Còn nữa)

Bài viết: Lê Dung

Trình bày: Bình Minh

Bài viết liên quan:

Giao xe máy cho con sớm: Một lần dễ dãi đánh đổi tương lai Bài 2: Phút bốc đồng đổi bằng… mạng sống

Lê Dung