![]() |
Lời toà soạn: Trong suốt dòng chảy lịch sử của dân tộc, tình yêu nước luôn trong trái tim mỗi người dân Việt Nam qua những cách thể hiện khác nhau. Với thế hệ trẻ hiện đại, họ đang từng ngày viết tiếp câu chuyện yêu nước theo cách của riêng mình.
Đi cùng sự thay đổi của thời đại, giới trẻ tiếp cận những tri thức mới nhưng không quên lịch sử dân tộc, biết yêu, biết gìn giữ, luôn tự hào khẳng định "Tôi là người Việt Nam", sẵn sàng vì đất nước, vì Nhân dân; lan tỏa nhiều hoạt động, trào lưu góp phần khơi dậy lòng yêu nước và phản bác những luận điệu sai trái của thế lực thù địch trên không gian mạng.
Thế hệ trẻ Việt Nam với sự năng động, tinh thần yêu nước và khát vọng vươn lên đang viết tiếp câu chuyện hòa bình theo cách riêng của mình bằng cách chủ động học tập, rèn luyện, cống hiến, và bảo vệ lý tưởng cách mạng.
![]() |
Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý thức rất rõ ràng về vị trí, vai trò, sức mạnh của tinh thần yêu nước. Khẳng định về sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, theo Người, “Yêu Tổ quốc, yêu Nhân dân phải gắn liền với yêu chủ nghĩa xã hội, vì chỉ có tiến lên chủ nghĩa xã hội thì dân mình mới được ấm no, Tổ quốc mới được giàu mạnh”. Yêu nước gắn liền với thương dân, nghĩa nước gắn chặt với tình thân, tình thân là cái gốc của chủ nghĩa yêu nước.
Cho đến nay, chủ nghĩa yêu nước vẫn là giá trị cốt lõi của dân tộc Việt Nam. Đó là một trong những động lực quan trọng nhất góp phần gắn kết cộng đồng, giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy đất nước phát triền. Đặc biệt, trong bối cảnh mới, càng đòi hỏi phải phát huy “tinh thần yêu nước” cao độ của mỗi người, đặc biệt là thế hệ thanh niên.
|
Ở bất cứ thời đại nào, thanh niên luôn lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Sức trẻ cùng với lòng nhiệt huyết của mình, thanh niên Việt Nam không ngại khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Nhận thức về vai trò của thanh niên, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định, thanh niên là lực lượng quyết định sự phát triển của cách mạng, của dân tộc, “nhà nước thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Để hoàn thành trọng trách lịch sử đó, đội ngũ thanh niên cần phải có ý chí vươn lên, đồng thời Đảng phải có trách nhiệm chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục thanh niên thành lớp người “vừa hồng, vừa chuyên”.
Những ngày tháng Tư lịch sử 50 năm trước, khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất trọn vẹn, quân và dân cả nước vỡ òa trong ngày vui chiến thắng, thì nay trên khắp các nẻo đường Tổ quốc sục sôi khí thế kỷ niệm, xúc động trào dâng và biết trân quý giá trị của hai tiếng hòa bình…
Tuy nhiên, các thế lực phản động, thù địch với cách mạng Việt Nam thường xuyên tung ra những luận điệu, thông tin sai lệch, bóp méo về cuộc chiến, phủ nhận, xuyên tạc lịch sử, hạ thấp ý nghĩa của chiến thắng lịch sử. Điều này đã gây sự hiểu nhầm về sự thật lịch sử trong nhân dân và bạn bè quốc tế, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, gieo lòng hận thù trong một bộ phận người Việt Nam ở trong và ngoài nước trong đó có giới trẻ.
![]() |
Trước tình hình đó, những trào lưu, xu hướng thể hiện tình yêu nước trong giới trẻ trở thành nguồn lực và động lực to lớn, khéo léo tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, đẩy lùi mọi âm mưu của các thế lực thù địch; tăng sức đề kháng cho thanh niên cả nước trước các luận điệu xuyên tạc.
Lan toả phủ sóng mạng xã hội lẫn đời thực, nhiều bạn trẻ đã ghi lại những hình ảnh, video với khoảnh khắc cùng lá cờ đỏ sao vàng tung bay, hay những thông điệp cảm động về tình yêu nước.
Hưởng ứng trào lưu ảnh “Màu cờ tôi yêu” do Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội phát động, đoàn viên, thanh niên quận Đống Đa ghi lại khoảnh khắc đẹp nhất bên cạnh Quốc kỳ Việt Nam, đồng thời chia sẻ các bài viết, hình ảnh liên quan đến ngày Giải phóng, từ các cuộc diễu hành, lễ chào cờ, cho đến những câu chuyện lịch sử đầy cảm xúc rộng khắp các nền tảng.
|
Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, Bí thư Quận đoàn Đống Đa cho biết: “Tuổi trẻ Đống Đa tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc.Mỗi đoàn viên, thanh thiếu nhi quận Đống Đa nguyện tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm đưa Việt Nam ngày càng phát triển hùng cường và lớn mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu”.Chị Nguyễn Thanh Tâm cũng chia sẻ bản thân cảm thấy may mắn khi được sống trong hào khí đặc biệt 50 năm mới có một lần nên không thể thờ ơ, đứng ngoài cuộc.
“Không chỉ tôi mà những bạn trẻ khác đều vô cùng tự hào, xúc động và nhận thức rõ trách nhiệm của thế hệ mình là kế thừa và phát huy những giá trị di sản mà các bậc cha ông đã để lại.
Việc khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc cũng chính là cách để thế hệ trẻ nêu cao cảnh giác trước những thủ đoạn của các thế lực thù địch. Một khi có niềm tin và chủ nghĩa yêu nước chân chính thì lập trường sẽ không dao động, tâm không gợn sóng, hành động không gượng gạo, không bị chúng dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo và khống chế để làm việc phục vụ cho mưu đồ của chúng”, Bí thư Quận đoàn Đống Đa nói.
|
Thực hiện bộ ảnh áo dài trắng tại Quảng trường Ba Đình, bạn Nguyễn Thu Trang (quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) với mong muốn khoảnh khắc đẹp ấy sẽ thay cho lời tri ân sâu sắc giữa những ngày tháng Tư lịch sử, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.
30/4 - ngày non sông liền một dải, đất nước nở hoa trong tiếng ca tự do. Tự hào được sinh ra giữa những mùa Xuân hòa bình, cô gái trẻ bày tỏ luôn khắc ghi những hy sinh thầm lặng của cha ông và sẽ mãi nỗ lực từng ngày, sống xứng đáng với những ước mơ còn dang dở.
![]() |
Trước không gian rực rỡ của hàng trăm lá cờ Đảng, cờ Tổ quốc, các bạn trẻ hào hứng ghi lại những bức hình đẹp, ý nghĩa, với tinh thần tràn đầy tự hào |
![]() |
Đã có những thời điểm, khi nhìn vào điểm số của môn Lịch sử, nhiều người không khỏi ngao ngán về chuyện “thờ ơ” với lịch sử nước nhà. Thế nhưng thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay không vô cảm, lạnh nhạt với lịch sử như người ta từng lo ngại. Họ đang lặng lẽ thể hiện lòng yêu nước bằng cách riêng của mình qua phim ảnh, mạng xã hội, hành động thực tế.
Bộ phim không chỉ một làn sóng quan tâm mới đến đề tài chiến tranh, không còn là những bài học khô khan mà đi sâu vào số phận con người Bởi chính sự giao thoa giữa lòng yêu nước, ký ức dân tộc và cơn khát tìm hiểu đã khiến rạp phim chật kín, từ những người lớn tuổi đến các bạn trẻ, Gen Z - lần đầu trải nghiệm, cảm nhận một bộ phim chiến tranh Việt Nam.
Trên mạng xã hội, những người trẻ bình luận rất tích cực về bộ phim này. Có người nói rằng họ đã rơi nước mắt khi cảm nhận được những mất mát, hy sinh của thế hệ đi trước để gìn giữ non sông này.
![]() |
Được được công chiếu vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày thống nhất đất nước, phim “Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối” đã thu hút đông đảo giới trẻ ra rạp |
Hiệu ứng phim lịch sử lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng số. TikTok, YouTube, Facebook tràn ngập các clip review phim, các cuộc tranh luận, bình luận về nhân vật lịch sử, và cả những phiên bản cosplay (hoá trang), tái hiện cảnh phim. Điều đáng nói là phần lớn người khởi xướng đều rất trẻ với góc nhìn sắc sảo, sáng tạo.
Phim ảnh từ chỗ chỉ là công cụ tuyên truyền, giờ đây đang thực sự trở thành “cầu nối” đưa lịch sử đến gần giới trẻ, khơi gợi tình yêu nước một cách tự nhiên và sâu sắc.
Không chỉ vậy, không gian mạng trở thành cầu nối cho sự sáng tạo để người trẻ kể chuyện lịch sử bằng ngôn ngữ của họ. Những video mang giai điệu cách mạng, những bộ ảnh nghệ thuật đang nhận được hàng chục, hàng trăm nghìn lượt yêu thích và chia sẻ. Sản phẩm được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh, âm thanh và nội dung, mang đến trải nghiệm mới mẻ và gần gũi hơn cho người xem.
![]() |
Chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm” do Trung ương Đoàn phát động đã được đoàn viên, thanh niên cả nước hưởng ứng |
Hòa cùng không khí của ngày hội non sông nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm” do Trung ương Đoàn phát động đã được đoàn viên, thanh niên cả nước thể hiện qua chuỗi hoạt động đa dạng, sáng tạo trên nền tảng số và không gian thực như: Phát hành ấn phẩm truyền thông, chiến dịch “phủ đỏ mạng xã hội”; đăng ảnh đại diện và các nội dung hình ảnh, video clip thể hiện tình yêu quê hương đất nước, chào mừng kỷ niệm 30/4; treo cờ Tổ quốc… gắn với hashtag #hoabinhdeplam.
Thông điệp đã nhanh chóng cán mốc 1 tỉ lượt xem trên nền tảng mạng xã hội TikTok. Trở thành minh chứng hùng hồn cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của tình yêu hòa bình, tinh thần yêu nước và niềm tự hào dân tộc trong lòng người Việt, đặc biệt là thế hệ trẻ.
Nhằm tôn vinh lịch sử dân tộc với mục đích kết nối quá khứ với hiện tại nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã triển khai dự án "Tình yêu nước trong thời đại mới", thông qua hoạt động khai thác những câu chuyện hào hùng từ sự chia sẻ chân thực của các cựu chiến binh - những người đã có đóng góp lớn lao, mang lại tự do, hòa bình cho Tổ quốc.
![]() |
Dự án "Tình yêu nước trong thời đại mới" do nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội thực hiện đã viết tiếp tinh thần yêu nước bằng trách nhiệm, sáng tạo và sự sẻ chia của tuổi trẻ |
Bạn Hà Chi (trưởng nhóm dự án) tâm đắc bày tỏ: “Khi thực hiện dự án, chúng mình cũng gặp không ít khó khăn. Dẫu vậy, mỗi thử thách đều trở thành động lực để chúng mình học hỏi, cải thiện và càng thấm nhuần hơn ý nghĩa của “việc” yêu nước qua từng hoạt động của dự án.
Từ những câu chuyện quá khứ, nguồn cảm hứng đã được khơi dậy cho hành trình hôm nay của xã hội. Dự án “Tình yêu nước trong thời đại mới” đã viết tiếp tinh thần yêu nước bằng trách nhiệm, sáng tạo và sự sẻ chia của tuổi trẻ. Để từ đó, những giá trị lịch sử không chỉ được lưu giữ mà còn lan tỏa sâu rộng đến cộng đồng, đặc biệt là với các thế hệ tương lai của đất nước.
Tình yêu nước không phải là khái niệm xa vời, càng không chỉ dành cho các dịp kỷ niệm. Trong kỷ nguyên số, khi biên giới không còn chỉ là đất liền hay biển đảo, thì không gian mạng chính là “mặt trận” mới mà người trẻ đang tiên phong giữ vững.
Họ, những người con của đất nước, đang viết tiếp câu chuyện yêu nước bằng công nghệ, bằng sáng tạo, bằng tinh thần chủ động học tập và cống hiến. Đó chính là thế hệ của “kỷ nguyên vươn mình”, ngẩng cao đầu nói: “Tôi là người Việt Nam – tôi yêu nước bằng hành động cụ thể”.
Thực hiện: Lê Trang |
Loạt bài viết "Thanh niên chung tay giữ vững ngọn cờ tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới":
Bài 2: Tăng sức đề kháng cho thế hệ trẻ trước các luận điệu xuyên tạc
Bài 3: Giáo dục lòng yêu nước tới thế hệ trẻ thông qua những sản phẩm thủ công
Bài 4: Giữ vững nền tảng tư tưởng cho thế hệ vươn mình
![]() |